Ấm tình tri ân trên xã đảo Long Vĩnh
Hướng đến Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, xã đảo Long Vĩnh (tỉnh Vĩnh Long) triển khai nhiều mô hình ý nghĩa như “Uống nước nhớ nguồn”, “Bữa cơm tri ân”, góp phần chăm lo người có công, lan tỏa đạo lý biết ơn bằng những việc làm gần gũi, chân thành.
Góp yêu thương từ những điều bình dị
Vào những ngày này, xã đảo Long Vĩnh đang rộn ràng với nhiều hoạt động tri ân giàu ý nghĩa dành cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Không phải những chương trình quy mô lớn hay những phần quà có giá trị cao, điều khiến các hoạt động nơi đây trở nên đặc biệt chính là sự bền bỉ, chân thành và xuất phát từ tấm lòng của những người làm công tác cơ sở.

Một trong những mô hình được duy trì liên tục suốt nhiều năm qua là mô hình “Uống nước nhớ nguồn” của Chi bộ ấp La Ghi. Theo ông Ngô Thanh Phong, Bí thư Chi bộ ấp La Ghi, mô hình được thành lập từ năm 2018 sau khi nhận được sự thống nhất của cấp ủy và Chi bộ, với mong muốn tạo một hoạt động tri ân thường xuyên, thiết thực dành cho những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Điều đáng quý là toàn bộ kinh phí đều do các đảng viên trong Chi bộ tự nguyện đóng góp hằng tháng. Mỗi người góp một ít, tùy điều kiện của mình. Khoản tiền ấy được sử dụng để tổ chức các đợt thăm hỏi gia đình chính sách, người có công vào dịp Tết Nguyên đán và Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm.
Hiện ấp La Ghi có 19 trường hợp thuộc diện gia đình chính sách và người có công, gồm thân nhân liệt sĩ, thương binh, người thờ cúng liệt sĩ... Mỗi chuyến thăm, ngoài phần quà trị giá khoảng 300.000 đồng, điều các thành viên Chi bộ mang theo còn là những lời hỏi han, những cuộc trò chuyện chân tình để nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư của từng gia đình. Nếu phát hiện trường hợp khó khăn phát sinh, Chi bộ sẽ chủ động tham mưu cấp trên hoặc trực tiếp vận động hỗ trợ trong khả năng.
“Giá trị vật chất không lớn nhưng chúng tôi mong mọi người luôn cảm nhận được sự quan tâm của địa phương. Điều quý nhất là giá trị tinh thần”, ông Ngô Thanh Phong chia sẻ.

Sau gần một thập kỷ duy trì, mô hình đã để lại nhiều kỷ niệm khó quên. Ông Phong nhớ mãi lần đến thăm ông Huỳnh Văn Tiến, con liệt sĩ nhiều năm bị tai biến nằm một chỗ, con cái đều đi làm ăn xa. Chỉ với vài lời động viên, ông Tiến đã xúc động đến bật khóc.
Hay như trường hợp bà Hồng Thị Lệ, gia đình chính sách có căn nhà bị tốc mái sau trận lốc xoáy. Ngay khi nhận được thông tin, Chi bộ đã huy động lực lượng đến sửa chữa, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống. Những việc làm lặng lẽ ấy đã góp phần vun đắp tình làng nghĩa xóm, đồng thời khẳng định sự quan tâm thường xuyên của cấp ủy, chính quyền đối với người có công.
Chính từ những nghĩa cử giản dị nhưng bền bỉ ấy, ông Ngô Thanh Phong nhiều lần được UBND huyện (trước khi hợp nhất) tặng giấy khen vì thành tích trong thực hiện mô hình “Uống nước nhớ nguồn”. Tuy nhiên, với ông, phần thưởng lớn nhất vẫn là nụ cười và niềm xúc động của những người được đến thăm.
Bữa cơm tri ân lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn
Nếu mô hình “Uống nước nhớ nguồn” là hành trình lặng lẽ kéo dài nhiều năm thì năm nay, xã đảo Long Vĩnh tiếp tục có thêm một cách làm mới đầy ý nghĩa mang tên “Bữa cơm tri ân”. Đây là lần đầu tiên mô hình được tổ chức tại địa phương, với mong muốn tạo không gian gặp gỡ, sẻ chia giữa các gia đình chính sách với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể.
Theo kế hoạch, ngày 24/7, Chi bộ ấp La Ghi sẽ mời hộ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn cùng tham dự. Những trường hợp tuổi cao, sức yếu sẽ được bố trí xe đưa đón tận nơi. Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và các đoàn thể sẽ cùng nhau chuẩn bị từng món ăn, chăm chút từng khâu để bữa cơm diễn ra trong không khí ấm áp như bữa cơm sum họp của một đại gia đình.
Không chỉ riêng ấp La Ghi, Chi bộ ấp Xóm Chùa, xã đảo Long Vĩnh cũng triển khai mô hình tương tự, dự kiến phục vụ khoảng 30 hộ gia đình chính sách và người có công. Trước khi tổ chức bữa cơm, các thành viên Chi bộ sẽ đến từng gia đình thắp hương, thăm hỏi, gửi lời tri ân đến những người đã có nhiều cống hiến cho quê hương, đất nước.
Bà Sơn Thị Cẩm Tiên, Bí thư Chi bộ ấp Xóm Chùa, cho biết điều mong muốn nhất là để các cô, chú cảm nhận được sự quan tâm của Đảng, chính quyền và bà con địa phương. Theo bà, một bữa cơm tuy giản dị nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn giá trị vật chất, bởi đó là dịp để mọi người cùng ôn lại truyền thống cách mạng, nhắc nhở thế hệ trẻ về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Hiện toàn xã Long Vĩnh chỉ còn duy nhất một nữ thanh niên xung phong đã 82 tuổi. Khi những người từng trực tiếp cống hiến cho đất nước ngày càng ít đi, mỗi cuộc thăm hỏi, mỗi lời tri ân hay mỗi bữa cơm sum họp càng trở nên đáng quý.
Đối với ông Phan Văn Quạ (82 tuổi), thương binh hạng 4/4 đang nằm điều trị bệnh, sự có mặt của lãnh đạo địa phương và các đoàn thể tại nhà đã mang đến niềm động viên rất lớn. Ông cho biết điều khiến ông xúc động không chỉ là món quà được trao tận tay mà còn là những lời hỏi han chân thành, sự quan tâm thường xuyên của địa phương trong những lúc khó khăn nhất. Ông đặc biệt vinh dự khi được Bí thư Đảng ủy xã Long Vĩnh trực tiếp đến tận gia đình để thăm hỏi.
Theo bà Thái Thị Mỹ Dung, Bí thư Đảng ủy xã Long Vĩnh, các mô hình tri ân đang triển khai tuy không lớn về kinh phí nhưng có giá trị tinh thần sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và bồi đắp đạo lý biết ơn trong cộng đồng. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình đến sáu ấp còn lại để nhiều gia đình chính sách và người có công được quan tâm, chăm lo.
Từ những khoản đóng góp nhỏ của đảng viên, những chuyến thăm hỏi âm thầm hay bữa cơm đầm ấm chuẩn bị bằng cả tấm lòng, xã đảo Long Vĩnh đang gìn giữ truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” bằng những việc làm cụ thể. Chính sự chân thành ấy đã làm nên giá trị bền vững của công tác đền ơn đáp nghĩa, để lòng biết ơn không chỉ hiện diện trong những ngày kỷ niệm mà trở thành nét đẹp được gìn giữ, tiếp nối trong đời sống hằng ngày.
Góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân
Nhận xét về các mô hình, bà Nguyễn Thị Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cho biết, hoạt động thăm hỏi và tổ chức “Bữa cơm tri ân” dành cho gia đình chính sách, người có công là một trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), đồng thời là việc làm được duy trì thường xuyên hằng năm nhằm lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” bằng những hành động thiết thực, gần gũi.
Theo bà Thanh, điểm nổi bật của các mô hình là trên tinh thần tự nguyện đóng góp từ Chi bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên ở khu dân cư, huy động sức dân nên tạo được sự đồng thuận và sức lan tỏa trong cộng đồng. Không chỉ trao quà, các hoạt động còn chú trọng thăm hỏi, lắng nghe tâm tư, nắm bắt hoàn cảnh của từng gia đình chính sách, người có công để kịp thời đề xuất giải pháp chăm lo, hỗ trợ phù hợp. Đây cũng là cốt lõi của công tác dân vận khéo - gần dân, hiểu dân và chăm lo đúng nhu cầu của Nhân dân.
"Bữa cơm tri ân" tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc, góp phần gắn kết cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể với người có công, để các gia đình cảm nhận rõ sự tri ân của thế hệ hôm nay. Đây là mô hình có tính thực tiễn cao, kinh phí không lớn nhưng hiệu quả xã hội rõ nét, hoàn toàn có thể nghiên cứu nhân rộng ở những địa phương phù hợp.
Qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa" và khẳng định công tác dân vận chỉ thực sự hiệu quả khi bắt đầu từ những việc làm cụ thể, xuất phát từ tấm lòng và trách nhiệm với Nhân dân.