Ba người dân Lý Sơn trở về sau 2 ngày lênh đênh giữa bão dữ
Tối 8/11, tại cảng Bến Đình, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, hàng nghìn người dân đứng chật kín hai bên cầu cảng, hò reo, đốt pháo hoa rực sáng chào đón những người con xứ đảo trở về sau 2 ngày mất tích giữa biển khơi.

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết, vào lúc 21h, tối ngày 8/11, tàu An Vĩnh Express đã đưa 2 anh Phan Duy Quang (47 tuổi) và anh Lê Văn Sanh (37 tuổi) cập cảng an toàn trong niềm vui vỡ òa của người dân.
Đến 23h cùng ngày, tàu khách Hòa Bình tiếp tục đưa anh Dương Quang C. (44 tuổi, thôn Tây An Vĩnh), đặc khu Lý Sơn, là người được tàu cá QB 92198 TS phát hiện và cứu chiều cùng ngày trở về Lý Sơn bình an.
Tại trạm y tế ở đặc khu Lý Sơn, anh Phan Duy Quang kể lại khoảnh khắc sinh tử: “Lúc thấy anh C. nhảy xuống biển, tôi và anh Sanh không nghĩ ngợi gì, chỉ kịp lấy thúng chèo ra để cứu. Khi vớt được anh C. lên cứ nghĩ mọi việc đã an toàn, chúng tôi chèo tin rằng sóng biển sẽ đưa anh em vào bờ. Nhưng gió mạnh, sóng lớn quá khiến cả 3 bị cuốn trôi xa biển khơi”.
Những giờ sau đó đối cả 3 người là cuộc chiến sinh tồn khốc liệt, sóng dữ dội, thúng trôi nhanh, sóng dập liên hồi, con thuyền thúng luôn chao đảo.

“Chúng tôi mặc áo phao, bám chặt chờ cứu hộ, nhưng gió quá lớn khiến tàu không thể tiếp cận. Đến tối, sóng càng dữ, thúng bị lật úp, cả 3 người phải bám vào nhau giữa biển. Rồi anh C. đuối sức, bị sóng cuốn mất. Tôi bất lực nhìn anh ấy chìm trong bóng đêm,” anh Quang nói.
Ngừng một lúc rồi anh Quang kể tiếp: “Cơn bão số 13 quật dữ dội, sóng, gió đánh tơi tả, tôi và anh Sanh tiếp tục vật lộn giữa biển lạnh. Tôi động viên Sanh cố gắng, bình tĩnh để vượt qua, nhưng đến nửa đêm, Sanh cũng kiệt sức, trôi đi đâu mất, tôi không nhìn thấy anh ta nữa”,.
Anh Quang cho biết, khi còn một mình giữa biển cả, anh ngày càng kiệt quệ, chỉ còn cách ngửa mặt hứng nước mưa và uống nước biển để cầm cự. Sóng đánh dạt nhiều cá chết, anh vớt ăn cho đỡ đói, chỉ mong còn sức mà bơi vào đất liền.
Đến rạng sáng 7/11, anh Quang nhìn thấy một tàu hàng đi ngang, cố gắng bơi lại kêu cứu nhưng sóng lớn khiến người trên tàu không phát hiện được anh. Suốt ngày hôm đó, anh tiếp tục trôi dạt trong vô vọng. Mãi đến sáng 8/11, khi nhìn thấy tàu Hải Nam 39 xuất hiện ở vùng biển tỉnh Gia Lai, anh gắng hết sức bơi đến gần, vừa vẫy tay vừa kêu cứu. Khoảng nửa tiếng sau, có người trên boong vẫy lại, lúc đó anh biết mình được sống rồi.

Còn anh Lê Văn Sanh nhớ lại: “Ba anh em lênh đênh giữa sóng dữ, ai cũng mệt rã rời nhưng vẫn cố gắng động viên nhau, nhắc nhau nghĩ đến vợ con ở nhà mà gắng chịu đựng. Anh Quang nhiều lúc nói với tôi rằng anh kiệt sức rồi, sợ không trụ nổi nữa. Mỗi khi thấy anh Quang nhắm mắt, tôi lại nói anh Quang cố lên anh, sắp thấy đất liền rồi’.
Anh Sanh kể tiếp, khi cả 3 nhìn thấy thấp thoáng dãy núi ngoài xa, ánh đèn, ai nấy như được tiếp thêm hy vọng. Nhưng sóng gió dữ dội nhanh chóng đánh bậc mọi nỗ lực, cuốn họ trôi mỗi người một hướng.
“Tôi còn trẻ nên cố gắng bơi, giữ mình nổi trên mặt nước. Hai ngày hai đêm lênh đênh giữa biển, tôi chỉ nhặt được nửa quả táo thối và một chai nước lọc có chữ Trung Quốc còn lại nửa chai trôi dạt gần đó để cầm hơi”, anh Sanh nói.
Nhớ lại giây phút lao ra cứu bạn, anh Sanh kể: “Lúc thấy anh C. bị sóng đánh chỉ còn nổi cái đầu trên mặt nước, tôi không kịp nghĩ gì, chỉ biết làm sao tiếp cận nhanh nhất để cứu anh. Khi thúng trôi xa, tôi cố chèo theo hướng gió, tìm cách tiến gần đất liền. Nhưng sóng lớn lại ập đến, lật úp thúng. Lúc đó, tôi chỉ biết cầu nguyện trời đất thôi”.

Anh Nguyễn Văn Mịnh, người dân sống ở đặc khu Lý Sơn cho biết: “Là dân biển, nên tôi hiểu rất rõ trôi dạt 2 ngày trên biển, trong điều kiện thời tiết bão to, sóng cực lớn mà vẫn sống sót thật sự quá kỳ diệu. Chẳng điều gì có thể diễn tả hết niềm vui của người dân nơi đây. Không chỉ gia đình các anh mà người dân địa phương cũng vô cùng hạnh phúc”.
Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết: “Từ chiều 8/11, khi nhận được thông tin chắc chắn cả 3 người mất tích ở địa phương đã được cứu sống, cả đặc khu Lý Sơn như vỡ òa trong niềm vui. Không chỉ người thân mà hầu hết người dân đảo đều hân hoan, mang cờ Tổ quốc, bắn pháo hoa chào đón. Đến sáng 9/11, từng con ngõ, quán cà phê, mọi nơi ở địa phương đều rộn ràng bàn tán về kỳ tích 3 người mất tích trên biển trở về an toàn”.
Ông Huy chia sẻ thêm: “Ai cũng hạnh phúc khi những người con của làng trở về. Câu chuyện này một lần nữa khẳng định tinh thần đoàn kết và nghĩa tình sâu nặng của người dân quê hương Hải đội Hoàng Sa”.
Trước đó, ngày 6/11, Báo Đại đoàn kết đưa tin “Quảng Ngãi: Ba người trên thuyền thúng mất tích giữa sóng lớn ở vùng biển Lý Sơn” về việc Dương Quang C. (44 tuổi) ở thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, do mâu thuẫn gia đình đã ra khu vực cầu cảng Lý Sơn, thuộc thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, nhảy xuống biển tự vẫn.
Sau đó ông Lê Văn Sanh (37 tuổi), ở thôn Tây An Hải và ông Phan Duy Quang, ở thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn dùng thúng đi ra và cứu vớt được ông C. Tuy nhiên do sóng và gió quá lớn nên cả 3 người không thể chèo thúng lênh đênh trên biển.