Chợ Viềng “nô nức yến anh”
“Đến hẹn lại lên”, trong những ngày đầu xuân, khi tiết trời còn vương chút se lạnh, hương đồng gió nội phảng phất khắp miền đồng bằng sông Hồng, dòng người lại tấp nập trẩy hội chợ Viềng xuân...
Chợ Viềng là phiên chợ chỉ họp duy nhất vào đêm ngày mồng 7 và ngày mồng 8 tháng giêng hàng năm. Chợ hội họp ở những không gian rộng lớn ngày nay thuộc địa bàn các xã Nam Trực (Viềng Chùa, gắn với di tích chùa Đại Bi); Vụ Bản, Hiển Khánh (Viềng Phủ, gắn với quần thể di tích Phủ Dầy).

Bao quanh các khu vực họp chợ là những làng nghề truyền thống nổi tiếng, làng rau, làng hoa trù phú. Đất có gì, chợ bày thứ ấy. Bởi thế, chợ Viềng được xem là hội chợ nông nghiệp, nông thôn khổng lồ; là không gian mang đậm dấu ấn kinh tế, văn hóa, xã hội, tín ngưỡng, tâm linh của cư dân vùng đồng bằng châu thổ sông Hồng.
Đến chợ Viềng dường như ai cũng có điều gì đó để vui. Người dân địa phương có một dịp bán buôn nhộn nhịp; trai gái được dịp hẹn hò trong không khí ngày xuân “nô nức yến anh”; lão nông sắm sửa được bộ nông cụ mới, đầy hy vọng năm mới ruộng đồng bội thu. Những người có sở thích điền viên có thêm một, hai loại cây mới trong vườn. Bà nội chợ hả hê vì mua được cái vung cũ vừa với nồi bị bẹp mất vung ở nhà. Giới mộ điệu đồ cổ, đồ cũ có cơ hội săn được đồ quý. Với số đông dịp này, tâm linh cũng thỏa nguyện vì đã “thổ lộ” được với thánh thần những mong muốn thầm kín.
Năm nay, các điểm họp chợ Viềng ở Ninh Bình tiếp tục “khoe” ra sự đa sắc của mình, như đã từng thế từ nhiều đời qua. Từ chiều ngày mồng 7, dòng người từ trong và ngoài tỉnh Ninh Bình đổ về chợ Viềng Chùa, chợ Viềng Phủ mỗi lúc một đông, “người xe như nước, áo quần như nêm”, đầy sự rộn ràng, háo hức, hy vọng…
Đến tối, ánh đèn điện hòa cùng sương xuân bảng lảng trong không gian chợ, không gian các đền chùa, khiến phiên chợ vừa “đời” vừa nhuốm màu tâm linh.
PV Báo Đại đoàn kết ghi lại một số hình ảnh tại phiên chợ độc đáo này năm nay:














