Đà Nẵng: Nỗi lo mất nhà của hàng trăm hộ dân
Người dân xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng đang đứng trước nỗi lo mất nhà. Bởi vì năm nào lũ dữ cũng uy hiếp, gây sạt lở và năm nay trận lũ lịch sử khiến hàng trăm hộ dân đứng ngồi không yên khi nhà họ cách bờ sông Thu Bồn chỉ vài bước chân…
Sông Thu Bồn vốn nuôi sống bao thế hệ người dân nơi đây, nhưng bây giờ họ đang đối diện với sự hung dữ của dòng sông trong mùa mưa lũ.
Bà Phạm Thị Thận (60 tuổi) - người dân thôn Tĩnh Yên xã Thu Bồn chia sẻ: Trước đây nhà cách sông rất xa, còn bây giờ nhà tôi chỉ còn cách mép sông chưa đây 10 bước chân. Mỗi ngày nhìn ra sông, tôi luôn lo sợ ngôi nhà của mình sẽ bị cuốn trôi. Nhưng lo thì lo đấy mà chẳng biết cách gì để ngăn chặn, để bảo vệ nhà cửa, đất đai, hoa màu.
Theo bà Thận, gia đình bà xây căn nhà cấp 4 cao hơn mặt đường 1m để tránh lũ, đến nay nợ vẫn chưa trả xong nhưng nhà giờ đang bị sạt lở bờ sông uy hiếp. “Nhớ lại trận lũ lịch sử hôm 28/10, tôi nghe những tiếng ầm ầm phía trước nên chạy ra xem, lúc này nước xoáy vào bờ, cuốn trôi đất và cây cối, dòng sông vốn bình thường hiền hòa giờ đây trở nên hung dữ kinh hoàng. Tôi rất lo lắng bởi cứ như thế này chẳng mấy chốc ngôi nhà của mình cũng trôi xuống sông” - bà Thận nói và cho biết, 10 năm trước chồng bà cũng đã trồng rất nhiều dừa, tre để giữ đất nhưng tất cả đều bị cuốn trôi. Đến nay, căn nhà của bà chỉ còn cách điểm sạt lở 7m và luôn trong tình trạng bị đe dọa. Quả thật, nếu lũ dữ tiếp tục xảy ra thì nguy cơ mất nhà cửa là điều nhãn tiền.
Nơi đây không chỉ bà Thận mà rất nhiều bà con đứng ngồi không yên. Càng đáng lo dù đã có hàng nghìn bao cát chèn chống kịp thời trước lũ và trước đó người dân đã trồng dừa, trồng tre để ngăn sạt lở nhưng vẫn bị lũ dữ cuốn đi.
Ông Bùi Thế Sự - thôn Tĩnh Yên cho biết, gần hàng chục năm sinh sống ở đây, chưa bao giờ ông thấy trận lụt nào khủng khiếp như vừa qua. Lũ kéo về, nước chảy ầm ầm, sáng ra đã thấy sạt lở sát hiên nhà.
“Những năm trước, bờ sông cách nhà người dân hơn 50m, nhưng giờ chỉ còn hơn 5m. Năm 2009 lũ cũng rất lớn nhưng không gây sạt lở nghiêm trọng như bây giờ. Đợt lũ cuối tháng 10 vừa qua là cực kỳ nguy hiểm cho nhà cửa, tính mạng và tài sản của người dân ở đây. Giờ chỉ mong chính quyền di dời người dân đến nơi khác hoặc gia cố bờ kè. Bởi vì, tối nằm xuống mà nghe mưa bão là sợ lắm, cứ thấp thỏm lo âu” - ông Sự nói.
Theo ghi nhận của chúng tôi, nếu không có hàng nghìn bao cát được xếp dày đặc theo bờ sông Thu Bồn, đoạn qua thôn Tĩnh Yên thì không biết điều gì đã xảy ra. Bởi lũ khiến bờ sông sạt lở dựng đứng, cao khoảng 6 - 7m, cây cối bị xói lở chỉ còn trơ gốc.
Ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch UBND xã Thu Bồn cho biết, ngay khi nhận tin báo, chính quyền xã lập tức cử cán bộ xuống hiện trường kiểm tra, huy động lực lượng công an, dân quân, thanh niên cùng người dân tổ chức ứng cứu khẩn cấp. Trong 3 ngày liên tục, hàng nghìn bao cát được đổ xuống, phủ bạt, chèn đá để ngăn sạt lở. Còn tình hình hiện nay, xã đã có tờ trình gửi thành phố đề nghị công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai và hỗ trợ kinh phí khắc phục sạt lở tại thôn Tĩnh Yên.
Theo ông Sơn, căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu cấp bách, xã Thu Bồn đã đề nghị TP Đà Nẵng xem xét hỗ trợ kinh phí 6 tỷ đồng để xây dựng tuyến kè chống sạt lở khẩn cấp khoảng 400m, đồng thời tiếp tục kiến nghị Trung ương hỗ trợ nguồn vốn đầu tư, để hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở bờ sông với tổng chiều dài khoảng 10km.
“Nhằm hạn chế sạt lở, xã đã cho đắp bao tải cát để gia cố, khắc phục tạm thời. Song, tình hình mưa lũ còn diễn biến hết sức phức tạp, mực nước sông hiện vẫn duy trì mức cao, nguy cơ sạt lở tiếp tục mở rộng, gây mất đất, sập đổ nhà cửa của người dân là rất lớn, có thể xảy ra bất cứ lúc nào” - ông Sơn cho biết thêm.