Đà Nẵng: Thắp sáng tinh thần trách nhiệm trước ngày hội lớn của non sông
Trong những ngày này, không gian rêu phong của phố cổ Hội An không chỉ mang vẻ đẹp trầm mặc của di sản, mà còn rạo rực một luồng sinh khí mới. Đó là không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Sức lan tỏa từ truyền thống và hiện đại
Theo đó, giữa lòng phố Hội, cộng đồng người Việt gốc Hoa là những cư dân đã gắn bó và bồi đắp nên bản sắc nơi đây qua nhiều thế kỷ đang cùng nhau hướng về ngày hội lớn với tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào công dân sâu sắc.
Công tác tuyên truyền bầu cử tại phường Hội An, TP Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn cao điểm. Đi dọc các tuyến phố như Trần Phú, Nguyễn Thái Học hay dọc bờ sông Hoài, hình ảnh những dải băng rôn đỏ rực, các tấm pano cổ động hiện lên nổi bật trên nền tường vàng đặc trưng của phố cổ.
Theo đại diện UBND phường Hội An, để nội dung về quyền và nghĩa vụ công dân thấm sâu vào tâm trí từng người dân, địa phương đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa các phương thức truyền thống và hiện đại.
Hệ thống loa truyền thanh hằng ngày đều đặn vang lên những thông tin về Luật Bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu. Đặc biệt, tại các hội quán truyền thống, nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc thù của người gốc Hoa, các buổi sinh hoạt cộng đồng đã trở thành diễn đàn quan trọng để bà con cùng trao đổi, tìm hiểu về ý nghĩa của cuộc bầu cử.
Sự lồng ghép khéo léo này giúp những kiến thức pháp luật trở nên gần gũi, dễ hiểu. Các ban quản lý di tích, các hội đồng hương người gốc Hoa đã phối hợp chặt chẽ với tổ dân phố để vận động bà con không chỉ đi bỏ phiếu đúng giờ mà còn phải nghiên cứu kỹ danh sách ứng cử viên, để lá phiếu thực sự là sự gửi gắm niềm tin chính xác nhất.
Tại khu dân cư An Định, sáng ngày 11/3, không khí tại điểm niêm yết danh sách cử tri và ứng cử viên trở nên náo nhiệt hơn thường lệ. Nhiều cụ già người Việt gốc Hoa, dù tuổi đã cao, vẫn chậm rãi đọc từng dòng tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên.
Trong số đó có lão nông Trầm Thế Quý, 82 tuổi. Với mái tóc bạc phơ và đôi mắt còn tinh anh, ông Quý là một trong những cử tri lớn tuổi nhất tại tổ dân phố An Định. Ông Quý chia sẻ rằng, từ sau ngày giải phóng đến nay, ông chưa bỏ lỡ một kỳ bầu cử nào. Dù thời gian làm mờ đi con số cụ thể về số lần đi bỏ phiếu, nhưng cảm xúc háo hức mỗi khi cầm thẻ cử tri trên tay thì vẫn nguyên vẹn như ngày đầu.
“Với tôi, đi bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là nghĩa vụ thiêng liêng. Đó là lúc mình được trực tiếp chọn ra những người đủ đức, đủ tài để đại diện cho tiếng nói của nhân dân. Tôi mong các đại biểu trúng cử nhiệm kỳ tới sẽ có những chính sách thực tế để bảo tồn phố cổ và nâng cao đời sống cho bà con”, cụ Quý bộc bạch.
Hình ảnh những người như cụ Quý, hay các tộc trưởng, trưởng hội quán trở thành những “cầu nối” sống động. Họ dùng uy tín và sự am hiểu của mình để giải thích cho con cháu trong gia đình về tầm quan trọng của sự kiện chính trị này, tạo nên một sự tiếp nối tinh thần trách nhiệm giữa các thế hệ người Việt gốc Hoa.

Chuyển đổi số trong công tác mặt trận tại cơ sở
Một điểm sáng trong công tác chuẩn bị bầu cử năm nay tại Hội An chính là việc ứng dụng công nghệ thông tin. Bà Phạm Thị Như Hiền, Tổ trưởng tổ dân phố An Định, cho biết địa bàn bà quản lý có 1.161 cử tri, trong đó người Việt gốc Hoa chiếm hơn 50%. Với đặc thù cư dân bận rộn với các hoạt động kinh doanh du lịch, việc tập hợp đông đủ bà con tại các buổi họp trực tiếp đôi khi gặp khó khăn.
Để giải quyết bài toán này, tổ dân phố đã chủ động lập các nhóm Zalo cộng đồng. Đây là nơi các thông báo về thời gian niêm yết danh sách, địa điểm kiểm tra thông tin hay hướng dẫn quy trình bỏ phiếu được cập nhật liên tục 24/7. Tại Miếu Huy Hòa (số 06 Nguyễn Thái Học), một địa điểm tâm linh quen thuộc, thông tin cũng được lồng ghép thông báo đến bà con.
“Nhờ có nhóm Zalo, bà con nắm bắt thông tin rất nhanh. Có những người đang đi làm xa hoặc bận buôn bán vẫn có thể kiểm tra xem tên mình có trong danh sách cử tri chưa, nếu có sai sót thì báo lại ngay để chúng tôi chỉnh sửa. Sự tương tác hai chiều này giúp bà con cảm thấy mình thực sự là một phần của cuộc bầu cử,” bà Hiền chia sẻ.
Ông Nguyễn Đức Bình, Bí thư Đảng ủy phường Hội An, khẳng định cộng đồng người Việt gốc Hoa đóng vai trò không thể tách rời trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chính vì vậy, sự đồng thuận và tham gia tích cực của bà con trong kỳ bầu cử này là yếu tố then chốt cho thành công chung.
Qua các buổi tiếp xúc cử tri, chính quyền ghi nhận sự quan tâm rất lớn của cộng đồng người Hoa đối với chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp. Họ không chỉ quan tâm đến các chính sách vĩ mô mà còn trăn trở về việc làm sao để hài hòa giữa bảo tồn di sản và phát triển du lịch bền vững – nguồn sống chính của cư dân phố cổ.
Cuộc bầu cử vào ngày 15/3 tới đây không đơn thuần là việc bỏ phiếu vào thùng, mà là một minh chứng cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại Hội An, tinh thần ấy càng rạng rỡ hơn khi những người con gốc Hoa luôn coi mình là một phần máu thịt của đất nước Việt Nam. Họ đang cùng nhau chuẩn bị chu đáo nhất, từ việc trang hoàng nhà cửa, tìm hiểu tiểu sử đại biểu đến việc sắp xếp công việc kinh doanh để dành trọn ngày Chủ nhật đi làm nghĩa vụ công dân.

Không khí náo nức tại khu dân cư An Định, những câu chuyện của cụ Trầm Thế Quý hay sự năng nổ của bà tổ trưởng dân phố chính là những mảnh ghép hoàn hảo tạo nên bức tranh đầy kỳ vọng cho nhiệm kỳ 2026-2031. Niềm tin ấy gửi gắm vào những lá phiếu, với hy vọng về một Hội An ngày càng phồn vinh, giữ vững vị thế là viên ngọc quý của du lịch Việt Nam và là ngôi nhà chung của sự hòa hợp dân tộc.