Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Điều trị thành công ca hiếm muộn suốt 10 năm

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Điều trị thành công ca hiếm muộn suốt 10 năm

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Điều trị thành công ca hiếm muộn suốt 10 năm
BS Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tư vấn cho cặp vợ chồng thăm khám, thực hiện IVF

Nhiều lần muốn dừng lại sau 5 lần chuyển phôi thất bại, vợ chồng chị Trần Thị Vịnh và anh Nguyễn Văn Huyên ở Hưng Yên gần như kiệt sức cả về tinh thần lẫn tài chính. Nhưng chính lời động viên “dù chỉ còn 1%, vợ chồng mình vẫn tiếp tục tìm con” đã giúp họ đi tiếp hành trình kéo dài gần một thập kỷ.

Chị Vịnh, sinh năm 1989, và anh Huyên, sinh năm 1987, kết hôn năm 2013. Như nhiều cặp vợ chồng trẻ, anh chị từng mong sớm có một mái ấm đủ đầy tiếng trẻ thơ. Tuy nhiên, sau một năm chờ đợi mà chưa có tin vui, hai vợ chồng đi khám và được thông báo khả năng có con tự nhiên thấp do yếu tố tinh trùng.

Từ đó, hành trình tìm con bắt đầu. Ai mách ở đâu có hy vọng, anh chị lại tìm đến. Mỗi lần chờ đợi là một lần thấp thỏm, rồi không ít lần phải lặng lẽ quay về trong thất vọng.

Thời điểm đó, kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn. Chị Vịnh là giáo viên hợp đồng, anh Huyên làm công nhân với thu nhập khoảng 4 triệu đồng mỗi tháng. Chi phí điều trị vô sinh hiếm muộn, đặc biệt là thụ tinh trong ống nghiệm, trở thành gánh nặng lớn.

Năm 2016, sau khi nghỉ dạy, chị Vịnh cùng chồng ra Bắc Ninh phụ việc tại một cửa hàng bánh. Cũng trong năm này, anh chị đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội thăm khám. Bác sĩ tư vấn thực hiện IVF, nhưng khi đó chi phí vẫn vượt quá khả năng của hai vợ chồng.

Phải đến năm 2018, sau nhiều năm chắt chiu, anh chị mới quay lại bệnh viện để thực hiện IVF. Hai lần chọc trứng đầu tiên tạo được phôi ngày 2 và ngày 3. Lần chuyển phôi đầu tiên từng mang lại hy vọng khi kết quả beta dương tính, nhưng sau đó beta giảm dần, thai sinh hóa.

Bốn lần chuyển phôi tiếp theo đều không thành công. Sau mỗi thất bại, câu hỏi “liệu mình còn đủ sức đi tiếp không” lại trở thành nỗi ám ảnh với người vợ. Trong những thời điểm chị Vịnh gần như gục ngã, anh Huyên tiếp tục là điểm tựa, động viên vợ không từ bỏ.

Năm 2021, hai vợ chồng quyết định thực hiện IVF thêm một lần nữa. Lần này, anh chị nộp hồ sơ xét duyệt và nhận được gói hỗ trợ miễn phí trong khuôn khổ chương trình Tuần Lễ Vàng của Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội.

Với những người đã đi qua nhiều năm điều trị, sự hỗ trợ này không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí mà còn mở thêm cơ hội tiếp cận kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phù hợp hơn. Cũng từ lần điều trị này, anh chị lần đầu có được phôi ngày 5 với chất lượng khả quan hơn.

Ở lần chuyển phôi thứ 6, chị Vịnh mang thai. Năm 2023, bé Nguyên An, tên thân mật là Sam, chào đời. Đến năm 2025, gia đình tiếp tục đón thêm bé Nguyên Anh, tên ở nhà là Kiss.

Nhìn lại hành trình đã qua, chị Vịnh cho biết điều giúp hai vợ chồng đi đến cuối cùng không chỉ là sự kiên trì, mà còn là một cơ hội đúng lúc. Chị mong sẽ có thêm nhiều gia đình hiếm muộn được tiếp cận các chương trình hỗ trợ để tiếp tục hành trình tìm con.

Theo các chuyên gia hỗ trợ sinh sản, vô sinh hiếm muộn là vấn đề y tế cần được thăm khám, chẩn đoán và điều trị đúng chuyên khoa. Các cặp vợ chồng sau một năm chung sống, quan hệ đều đặn không sử dụng biện pháp tránh thai nhưng chưa có thai nên đi khám sớm. Với phụ nữ trên 35 tuổi, thời gian chờ đợi nên rút ngắn còn khoảng 6 tháng.

Từ ngày 15/6 đến 28/6/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội triển khai chương trình “Tuần Lễ Vàng – Ươm mầm hạnh phúc 2026”. Trong thời gian này, người đến thăm khám được hỗ trợ một số dịch vụ như khám, tư vấn, siêu âm, xét nghiệm tinh dịch đồ, xét nghiệm AMH, chụp X-quang tử cung vòi trứng. Bệnh viện cũng tiếp nhận hồ sơ xét duyệt hỗ trợ một số trường hợp IVF, phẫu thuật MicroTESE và xét nghiệm sàng lọc phôi mang gen bệnh lý di truyền cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Đức Trân