Đồng Nai trong vận hội mới, phát triển hài hòa, an lành và bền vững
Với tầm nhìn “Kỷ cương – đổi mới – hiệu lực – hiệu quả”, Phật giáo tỉnh Đồng Nai hướng đến hoạch định phương hướng phát triển phù hợp với xu thế hội nhập và yêu cầu của thời đại. Trong đó, chung sức xây dựng lan tỏa ánh sáng từ bi và trí tuệ vào đời sống, góp phần vì lợi ích của chúng sanh, vì sự hưng thịnh của đạo pháp và sự phát triển phồn vinh của quê hương, đất nước.
Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031 vừa tổ chức thành công và đề ra nhiều mục tiêu quan trọng trong giai đoạn mới, với tầm nhìn “Kỷ cương – đổi mới – hiệu lực – hiệu quả”. Xung quanh tầm nhìn Đồng Nai sắp tới sẽ trở thành đô thị trực thuộc Trung ương, Đại đức, Tiến sĩ Thích Đạt Ma Toàn Hạnh, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã có cuộc chia sẻ với phóng viên báo Đại Đoàn Kết.

“Mở ra một nhân duyên phát triển mới”
PV: Thưa Đại đức, khi Đồng Nai được kỳ vọng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, điều ông trăn trở và kỳ vọng lớn nhất là gì?

Đại đức Thích Đạt Ma Toàn Hạnh: Theo chúng tôi, điều đáng nói không chỉ là sự thay đổi về địa phận hành chính, mà sâu xa hơn là mở ra một nhân duyên phát triển mới cho vùng đất này. Đây là bước chuyển có thể tạo nên thế và lực mới cho chặng đường lâu dài phía trước.
Khi bước sang một vị thế mới, Đồng Nai sẽ có thêm nhiều thuận duyên để phát triển vững vàng hơn, căn cơ hơn và bền lâu hơn. Sự chuyển mình ấy không chỉ là đổi tên gọi hay mở rộng tầm vóc quản lý, mà chính là cơ hội để địa phương phát huy đầy đủ hơn những gì mình đang có.
Khi cơ chế và điều kiện ngày càng hanh thông, Đồng Nai sẽ có thêm không gian để đầu tư hạ tầng đồng bộ, xây dựng đô thị văn minh, nâng chất lượng công nghiệp, dịch vụ, logistics, đồng thời khơi dậy mạnh hơn những lợi thế sẵn có về vị trí và kết nối vùng, nhất là từ sân bay Long Thành. Nói một cách gần gũi, đây không chỉ là dịp để phát triển lớn hơn, mà quan trọng hơn là phát triển đúng tầm, đúng thế và thuận với thời cuộc.
Theo Đại đức, yếu tố nào là cốt lõi để bảo đảm sự phát triển ấy thực sự có ý nghĩa?
Đại đức Thích Đạt Ma Toàn Hạnh: Điều cốt lõi nhất vẫn là mọi thành quả phát triển phải hướng đến con người, đem lại cuộc sống an lành, tốt đẹp và hạnh phúc hơn.
Trong tinh thần nhà Phật, mọi giá trị chân thật nếu không hướng đến an vui cho chúng sinh thì vẫn chưa thật sự viên mãn. Vì vậy, phát triển đến đâu, người dân phải được thụ hưởng đến đó. Sự thụ hưởng ấy không nằm ở lời nói, mà phải được cảm nhận trong đời sống hằng ngày: đường sá thuận tiện hơn, trường học khang trang, y tế và môi trường sống tốt hơn, việc làm ổn định hơn, tương lai mỗi gia đình rộng mở hơn.
Nếu phát triển chỉ dừng lại ở những con số đẹp trên giấy tờ thì chưa phải là điều rốt ráo. Điều đáng quý nhất vẫn là người dân sống an ổn hơn, hạnh phúc hơn và vững lòng hơn với ngày mai. Đó mới là ý nghĩa sâu xa của phát triển.
“Phát triển để cùng nhau đi xa hơn”
Tỉnh Đồng Nai cần xác lập vai trò của mình như thế nào trong vùng Đông Nam Bộ và cả nước, thưa Đại đức?

Đại đức Thích Đạt Ma Toàn Hạnh: Với vị trí chiến lược, quy mô kinh tế lớn và nền tảng công nghiệp khá rõ, cùng hệ thống hạ tầng giao thông, logistics, cảng hàng không, cảng biển ngày càng hoàn thiện, Đồng Nai có đủ nội lực để vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn tới.
Tuy nhiên, theo tinh thần Phật pháp, sự phát triển ấy không nên chỉ nhìn như lợi ích của riêng địa phương, mà cần được hiểu là sự đóng góp cho liên kết vùng, cho động lực tăng trưởng chung và cho sự hưng thịnh lâu dài của đất nước. Nghĩa là phát triển không chỉ để tự mình đi lên, mà còn để cùng nhau đi xa hơn, bền hơn và hài hòa hơn.
Trong quá trình phát triển nhanh, làm sao để Đồng Nai vẫn giữ được sự cân bằng, thưa Đại đức?
Đại đức Thích Đạt Ma Toàn Hạnh: Một địa phương muốn đi đường dài thì không thể chỉ mạnh về kinh tế, hạ tầng hay đô thị, mà còn phải chăm lo đời sống văn hóa, xã hội, tín ngưỡng và tôn giáo.
Một vùng đất muốn bền không chỉ cần sự phồn thịnh bên ngoài, mà còn cần sự an hòa trong chiều sâu tinh thần. Việc tạo dựng vật chất cần gắn với nền tảng đạo lý, sự ổn định trong tâm thức xã hội, để sự phát triển trọn vẹn.
Vì vậy, bên cạnh tăng trưởng và hiện đại hóa, chúng tôi mong các giá trị văn hóa, đạo đức, tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng được quan tâm đúng mức. Đối với Phật giáo, mong địa phương tiếp tục tạo điều kiện để các hoạt động diễn ra đúng pháp luật, ổn định, thanh tịnh, gắn bó với dân tộc và đồng hành cùng địa phương trong tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”.
“Phát triển hài hòa mới là phước lành cho một vùng đất”
Đại đức có đề xuất cụ thể gì để phát huy vai trò của tôn giáo trong quá trình phát triển?
Đại đức Thích Đạt Ma Toàn Hạnh: Chúng tôi mong các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập, sửa chữa, xây dựng cơ sở thờ tự sẽ được rà soát theo hướng rõ ràng, tinh gọn và thuận lợi hơn, nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.
Khi thủ tục minh bạch và hanh thông, các cơ sở tôn giáo sẽ yên tâm hoạt động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt tâm linh chính đáng của Phật tử và Nhân dân.
Bên cạnh đó, trong quy hoạch đô thị, cũng cần quan tâm thỏa đáng đến quỹ đất dành cho nhu cầu tôn giáo. Bởi cơ sở tôn giáo không chỉ là nơi lễ bái, mà còn là nơi nuôi dưỡng đạo đức, hướng con người đến điều thiện.
Chúng tôi cũng mong vai trò, tiếng nói của các chức sắc, chức việc được lắng nghe và phát huy trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt thông qua Mặt trận Tổ quốc và các diễn đàn xã hội. Đây là nguồn lực tinh thần quan trọng, góp phần giữ gìn đạo đức, củng cố niềm tin và lan tỏa điều thiện trong cộng đồng.
Xin Đại đức gửi gắm một thông điệp ngắn gọn cho chặng đường phát triển sắp tới của Đồng Nai?

Đại đức Thích Đạt Ma Toàn Hạnh: Kỳ vọng lớn nhất không chỉ là phát triển nhanh hay hiện đại hơn, mà là phát triển hài hòa hơn, nhân văn hơn và bền vững hơn.
Trong đó, người dân phải là người thụ hưởng rõ nhất; đời sống xã hội ngày càng văn minh, an lành; và các giá trị văn hóa, tín ngưỡng tốt đẹp được trân trọng, gìn giữ và phát huy.
Nói cho cùng, phát triển không chỉ là xây thêm nhà cao, đường rộng, mà còn là vun bồi lòng người, nuôi lớn niềm tin và giữ cho xã hội an hòa. Khi vật chất và tinh thần cùng đi lên, khi phát triển và đạo lý song hành, đó mới thật sự là phước lành cho một vùng đất.