Hôm nay, dưới vòm trời Ba Đình thiêng liêng, hàng triệu trái tim Việt Nam lại cùng chung một nhịp đập, hướng về Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Tám mươi năm trước, 2/9/1945, trên quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Khoảnh khắc ấy không chỉ đánh dấu sự kết thúc của một chuỗi đêm dài nô lệ mà còn khởi đầu cho một hành trình vĩ đại: hành trình đi tìm và khẳng định vị thế của một dân tộc độc lập, tự chủ. Khát vọng hòa bình, khát vọng tự do và khát vọng phát triển đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt, dệt nên những trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.
2/9/2025, dưới cùng một vòm trời thiêng liêng ấy, hàng triệu trái tim Việt Nam lại cùng chung một nhịp đập, hướng về Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Sự kiện này là một minh chứng sống động cho sức mạnh nội tại, cho ý chí quật cường và khát vọng vươn lên của một quốc gia.
Ngay từ đêm trước, biển người đã hội tụ về Ba Đình. Đó là sự kết nối của hàng triệu con người từ khắp các vùng miền, từ thế hệ đã trải qua chiến tranh đến thế hệ trẻ sinh ra trong hòa bình. Họ không chỉ đến để chứng kiến một buổi lễ, mà còn để khẳng định sự gắn bó, lòng tin và niềm tự hào sâu sắc với Tổ quốc. Hình ảnh những bước chân dồn dập của các khối quân đội, công an, dân quân tự vệ,... được cộng hưởng bởi tiếng reo hò, ánh mắt và nụ cười của người dân, đã tạo nên một bức tranh toàn diện về tình quân - dân cá nước một lòng. Sự hưởng ứng nhiệt thành này đã biến Quảng trường Ba Đình thành một không gian tràn ngập năng lượng của khối đại đoàn kết dân tộc.
Những bước chân diễu binh dồn dập, cùng với tiếng quân nhạc hùng tráng, đã tạo thành một bản hòa âm vang vọng, không chỉ phô diễn sức mạnh của lực lượng vũ trang mà còn lan tỏa thông điệp của sự kiên cường và ý chí vươn lên. Mỗi bước đi của các khối lực lượng, từ quân đội đến công an, từ thanh niên đến phụ nữ, đều là một nốt nhạc trong bản trường ca về ý chí độc lập, về tinh thần tự cường và khát vọng phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam.
Tám mươi năm qua, từ lời hiệu triệu của Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, dân tộc Việt Nam đã hiện thực hóa khát vọng "sánh vai với các cường quốc năm châu" của Bác Hồ. Những thành tựu to lớn về kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội đã chứng minh cho một quốc gia đang vươn mình mạnh mẽ. Lời phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại lễ đài đã khẳng định: "Nước ta từ nước thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, đang vững bước tiến lên hiện đại, hội nhập sâu rộng; vị thế, uy tín ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế".
Đây không chỉ là lời tự hào về những gì đã đạt được, mà còn là một lời cam kết mạnh mẽ cho tương lai. Từ vị thế của một quốc gia từng trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, Việt Nam đã trở thành một đối tác tin cậy, một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Thành tựu này được xây dựng trên nền tảng của ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết và tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc.
Ngày Quốc khánh lần thứ 80 đã thực sự trở thành một ngày hội lớn của toàn dân tộc, một sự kiện kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai. Hình ảnh hàng triệu người dân, từ Quảng trường Ba Đình, trên phố phường Thủ đô Hà Nội cho đến từng mái nhà, cùng hướng về lễ diễu binh, đã tạo nên một bản giao hưởng đồng vọng của niềm tin, niềm tự hào và khát vọng vươn lên.
Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là một lời cam kết với tương lai. Tổ quốc đã, đang và sẽ mãi là điểm tựa, là khát vọng chung của mỗi người dân Việt Nam. Sức mạnh của dân tộc nằm ở sự gắn kết máu thịt, ở niềm tin kiên định và ở ý chí không ngừng vươn lên, để xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và sánh vai với bạn bè quốc tế.