Giả danh công an lừa dân
Trong thời gian ngắn, vợ chồng Liu Wei Chun cùng đồng phạm đã liên tiếp gây ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân một cách dễ dàng bằng việc giả danh công an.
Lâu nay, ta vẫn nghe, thấy nhiều người dân, mà chủ yếu là nông dân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với chiêu bài đi XKLĐ. Với những trường hợp này, dù sao cũng có thể thông cảm bởi tâm lý muốn “đổi đời” nhanh chóng, thiếu hiểu biết pháp luật…
Song, những người dân thành thị sành sỏi, thậm chí là một số trí thức cũng bị lừa đảo thì quả là khó tin. Ngạc nhiên hơn nữa là họ bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản bởi một thủ đoạn hết sức ấu trĩ của các đối tượng phạm tội.
Mới đây, Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP HCM đã triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh công an.
Kẻ giữ vai trò chủ chốt, cầm đầu trong đường dây lừa đảo này là vợ chồng Liu Wei Chun (Đài Loan - Trung Quốc), các đối tượng còn lại gồm: Dương Thị Nguyệt, Huỳnh Hoài Minh, Nguyễn Văn Mộng và Lê Nguyễn Kiều Xuân. Trong thời gian ngắn, số đối tượng trên đã liên tiếp gây ra nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người dân một cách dễ dàng.
Điều đáng nói là trong khi lực lượng Công an TP HCM phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn người dân phòng tránh thủ đoạn của tội phạm, thì vẫn có nhiều người tiếp tục bị sập bẫy lừa của các đối tượng trên thì quả là điều khó có thể tưởng tượng.
Lạ hơn nữa, thủ đoạn lừa đảo của chúng lại hết sức ấu trĩ, đơn giản nhưng lại tỏ ra hết sức hiệu quả đối với không ít người. Có người mất 800 triệu đồng, có người bị lừa hơn 500 triệu đồng, thậm chí có người bị lừa hàng tỷ đồng.
Đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên chỉ bị phát hiện, bóc gỡ khi có người đã không “ngại xấu hổ” tới cơ quan công an trình báo.
Đó là Trần Thị N. (ở quận 3, TP HCM). Lẽ ra bà N. sẽ mất tròn 1 tỷ đồng, song do vẫn còn cảnh giác nên chỉ mất có 400 triệu thì dừng lại rồi báo công an. Cụ thể, chọn đúng hôm cả nhà bà N. đi vắng, các đối tượng gọi điện thoại cho bà N và xưng danh là cảnh sát ở Hà Nội. Đối tượng thông báo bà N là một trong những người bị tình nghi nằm trong tổ chức buôn bán ma tuý đang bị điều tra.
Mới đầu bà N. cũng chẳng tin và cho rằng ai đó đùa, hoặc nhầm lẫn gì đó. Song, do đối tượng “đọc vanh vách” các thông tin cá nhân của bà N. nên nạn nhân tin “sái cổ” rằng đối tượng đúng là công an “xịn”.
Khi thấy bà N. xuất hiện tâm lý hoang mang, đối tượng gọi điện tiếp tục hù dọa, đồng thời yêu cầu bà N. phải nộp 1 tỷ đồng vào một tài khoản mang tên Dương Thị Hương, để “kiểm tra” xem đó có phải là “tiền bẩn” có được từ buôn bán ma túy không. Để tạo tâm lý cho nạn nhân yên tâm chuyển tiền, đối tượng trấn an rằng nếu xác định không phải “tiền bẩn” thì sẽ chuyển trả lại.
Quá sợ hãi và tin đối tượng là công an đang điều tra mình thật, bà N. đã đến ngân hàng nộp 400 triệu đồng vào tài khoản chỉ định của đối tượng.
Sau đó, thấy đối tượng liên tục gọi điện hối thúc phải chuyển nốt số tiền còn lại, bà N. sinh nghi nên đã đến công an trình báo sự việc. Khi PC46 Công an TP HCM vào cuộc điều tra đã phát hiện số tiền 400 triệu đồng của bà N. được chuyển qua nhiều tài khoản của nhiều đối tượng khác nhau.
May cho bà N. là lực lượng cảnh sát đã phối hợp với ngân hàng kịp thời phong tỏa được gần 200 triệu đồng.