Kẻ trộm đã đột nhập bảo tàng Louvre bằng cách nào?
Bốn tên trộm được cho là đã tiếp cận bảo tàng Louvre bằng một chiếc xe tải có thang nâng, chúng leo lên cửa sổ ban công tầng hai, vào phòng trưng bày Apollon và lấy cắp 8 món trang sức.

Bảo tàng Louvre, bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất thế giới, đã đột ngột đóng cửa vào ngày 19/10 sau vụ đột nhập vào phòng trưng bày Apollon, nơi lưu giữ những món trang sức của hoàng gia Pháp – một phần của vụ trộm táo bạo giữa ban ngày, trong đó những món trang sức vô giá của Napoleon đã bị đánh cắp.
Trong khi cảnh sát Pháp truy lùng những tên trộm đã đánh cắp tám món trang sức, nhiều câu hỏi đang được đặt ra về cách chúng thực hiện phi vụ này và ai sẽ là người mua những món đồ đó, bao gồm cả chiếc vòng cổ mà Hoàng đế Napoleon tặng cho vợ mình.
Trong một cuộc đột nhập cực kỳ chuyên nghiệp, 4 tên trộm đội mũ trùm đầu đã xuất hiện bên ngoài bảo tàng Louvre trên một con đường dọc theo sông Seine. Khoảng 9h30 sáng – nửa tiếng sau khi khách tham quan bắt đầu vào cửa trước bảo tàng – bọn trộm đã ở phía nam tòa nhà, trên một chiếc xe tải có thang nâng, leo lên cửa sổ ban công tầng hai.
Chúng đập vỡ tủ kính trưng bày, lấy cắp đồ trang sức, nhưng khi chuông báo động trong bảo tàng vang lên, bọn trộm đã nhanh chóng bỏ đi và tẩu thoát bằng xe máy.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez, toàn bộ vụ việc diễn ra chưa đầy 10 phút và đây là hành động của "một nhóm trộm giàu kinh nghiệm".
Bộ Văn hóa Pháp cho biết, 8 món đồ đã bị đánh cắp, nhưng không có vương miện quý giá của Hoàng hậu Eugénie, vợ của Vua Napoleon III, cái chúng đã làm rơi trên đường ra ngoài. Chúng cũng bỏ lỡ viên kim cương Regent, được Sotheby's định giá hơn 60 triệu USD.
Những món đồ bị đánh cắp khác bao gồm vương miện, hoa tai và vòng cổ sapphire từ bộ trang sức của Hoàng hậu Marie-Amélie và Hoàng hậu Hortense, cùng những món trang sức từ bộ Marie-Louise.
Các món trang sức giá trị được lưu giữ tại phòng trưng bày Apollon, được Vua Louis XIV xây dựng vào năm 1661. Sảnh đường được dát đầy vàng lá và tranh vẽ, sẽ là hình mẫu cho Sảnh Gương của Cung điện Versailles.
Tổng thống Pháp Macron tuyên bố sẽ "thu hồi các tác phẩm, và những kẻ thủ ác sẽ bị đưa ra xét xử”. “Vụ trộm xảy ra tại Bảo tàng Louvre là một cuộc tấn công vào di sản mà chúng ta trân trọng vì đó là lịch sử của chúng ta", Tổng thống Macron nói.
Bà Nuñez gọi đây là một "vụ cướp lớn" và lưu ý rằng, các biện pháp an ninh tại bảo tàng Louvre đã được tăng cường trong những năm gần đây và sẽ được củng cố hơn nữa trong khuôn khổ đợt đại tu trị giá hàng triệu euro của bảo tàng.
An ninh xung quanh khu vực trưng bày vẫn được thắt chặt - bức Mona Lisa được đặt sau lớp kính chống đạn trong một tủ kính có điều hòa nhiệt độ - nhưng vụ trộm hôm 19/10 cũng cho thấy việc bảo vệ không đồng đều trên hơn 33.000 hiện vật của Louvre. Vụ việc là một sự bẽ bàng khác đối với một bảo tàng vốn đã được giám sát chặt chẽ.
Bà Magali Cunel, một du khách là giáo viên tiếng Pháp đến từ Lyon, đã bày tỏ suy nghĩ của nhiều người: "Làm sao họ có thể đi thang nâng đến cửa sổ và lấy đồ trang sức giữa ban ngày? Thật không thể tin được một bảo tàng nổi tiếng như thế này lại có những lỗ hổng an ninh cơ bản như vậy".
Trước đây, bảo tàng Louvre đã từng chứng kiến những vụ trộm nổi tiếng. Và có lẽ vụ trộm lớn nhất là do một nhà trang trí người Italy tên Vincenzo Peruggia, người từng làm việc ngắn hạn ở bảo tàng, mục tiêu được nhắm tới là bức Mona Lisa vào năm 1911. Vincenzo Peruggia đã vào bảo tàng trong trang phục của một nhân viên bảo tàng. Nhân lúc không ai để ý, hắn ta đã tháo bức tranh và lẻn ra ngoài. Sau đó, hắn bị bắt và bức tranh được tìm thấy.
Một vụ việc tai tiếng khác xảy ra vào năm 1956, khi một du khách ném đá vào bức Mona Lisa, làm bong tróc lớp sơn gần khuỷu tay trái của nàng. Vụ việc đã thúc đẩy việc bảo vệ bức tranh nổi tiếng sau các lớp kính.