Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

“Màu xanh không ngơi nghỉ”: Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk căng mình giúp dân sau trận lũ lịch sử

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

“Màu xanh không ngơi nghỉ”: Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk căng mình giúp dân sau trận lũ lịch sử

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau trận lũ lịch sử càn quét vùng phía đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ), nơi đâu cũng thấy bóng dáng những người lính Biên phòng trong màu xanh thân thuộc. Từ việc vượt lũ di dời dân đến nơi an toàn, cứu trợ những vùng bị cô lập, đến miệt mài san gạt bùn đất, sửa chữa nhà cửa, khơi thông đường sá… Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đã trở thành lực lượng nòng cốt, chỗ dựa vững chắc giúp người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Bộ đội Biên phòng giúp dân di dời đến nơi an toàn. Ảnh: BP.
Bộ đội Biên phòng giúp dân di dời đến nơi an toàn. Ảnh: BP.

“Có bộ đội là có đường, có sự sống trở lại”

Trận mưa lũ kéo dài từ 18/11/2025 khiến nhiều địa bàn ngập sâu, đường sá chia cắt, hàng nghìn hộ dân rơi vào cảnh trắng tay. Chỉ trong vài ngày, trên địa bàn khu vực biên giới có 33 người chết, 3 người bị thương, 4 người mất tích, gần 6.000 ngôi nhà bị ngập, 8 tàu cá bị cuốn trôi, hơn 2.460 tỷ đồng thiệt hại về nông nghiệp – thủy sản. Nhiều tuyến đường ở khu vực biên giới bị sạt lở nặng, trong đó có nơi cô lập suốt nhiều ngày.

Bộ đội băng mình trong dòng nước lạnh mang từng thùng mì, từng chai nước uống đến cho bà con. Ảnh: BP.
Bộ đội băng mình trong dòng nước lạnh mang từng thùng mì, từng chai nước uống đến cho bà con. Ảnh: BP.

Ngay trong tâm lũ, 750 cán bộ, chiến sĩ, cùng 44 xe ô tô, 80 xe máy, 10 canô, 2 xuồng cao tốc, 2 tàu đã được Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk triển khai đến tất cả các điểm xung yếu. Các tổ công tác xuyên đêm đưa 1.996 người trong 515 hộ đến điểm an toàn. Nhiều gia đình chỉ kịp chụp lại vài bộ quần áo rồi bước lên xuồng bộ đội trong dòng nước xiết.

Ở những nơi lũ rút chậm, bộ đội băng mình trong dòng nước lạnh mang từng thùng mì, từng chai nước uống đến cho bà con. Chỉ trong vài ngày, lực lượng biên phòng đã phối hợp vận động và tiếp nhận 19 tấn gạo, 161 tấn hàng cứu trợ, gần 700 triệu đồng, cùng nhiều nhu yếu phẩm để kịp thời hỗ trợ các vùng bị ảnh hưởng nặng.

Bộ đội Biên phòng giúp dân mở đường cho bà con đi lại ở thôn Phước Giang xã Hòa Xuân. Clip:BP.

Thôn Phước Giang, xã Hòa Xuân là một trong những nơi ngập nặng nhất. Đường vào thôn bị bùn đất, cây đổ và rác tích tụ cao quá đầu người, mọi phương tiện đều bất lực. Phải đến trưa 25/11, sau khi gần 100 cán bộ, chiến sĩ Biên phòng (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vũng Rô) dầm mình trong bùn lầy nhiều giờ liền, tuyến đường mới được thông. Khi con đường được mở, những chuyến xe cứu trợ đầu tiên lăn bánh vào thôn, nhiều người dân bật khóc vì “đợi bộ đội từng giờ”.

Bộ đội Biên phòng giúp dân dọn bùn đất trong trường học. Ảnh:BP.
Bộ đội Biên phòng giúp dân dọn bùn đất trong trường học. Ảnh:BP.

Lực lượng nòng cốt trong khắc phục sau lũ

Ngay khi nước bắt đầu rút, Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã chia lực lượng thành nhiều tổ, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Tổ thì dọn bùn đất, mở đường; tổ giúp dân thu dọn, rửa sạch đồ đạc; tổ phụ trách sửa chữa nhà cửa cho các hộ neo đơn; tổ giữ nhiệm vụ tiếp nhận hàng cứu trợ; tổ đi thôn, buôn để cấp phát thuốc và chăm sóc y tế cho người dân; tổ tham gia tìm kiếm người mất tích.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đang triển khai nhiệm vụ cho tổ đi tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Thanh Nga.
Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đang triển khai nhiệm vụ cho tổ đi tìm kiếm người mất tích. Ảnh: Thanh Nga.

Tại các trường học, chiến sĩ Biên phòng bóc từng mảng bùn bám dày trên bàn ghế, lau chùi cửa kính, kê lại lớp học để học sinh có thể trở lại trường sớm nhất. Trên các tuyến đường liên xã, liên thôn, lực lượng biên phòng đã dọn sạch gần trăm km đường, thu gom hàng trăm m³ rác, khơi thông cống rãnh, đảm bảo lưu thông cho xe cứu trợ và xe vận chuyển hàng hóa thiết yếu.

“Việc gì dân cần, bộ đội đều có mặt” – câu nói này được người dân nhắc đi nhắc lại trong những ngày lũ rút. Từ mái nhà thủng do gió lốc, đến chiếc tủ lạnh trôi dạt được kéo lên rửa sạch; từ những cụ già neo đơn không còn sức dọn dẹp, đến những gia đình mất trắng vì lồng bè bị cuốn trôi… ở đâu có khó khăn, ở đó có màu áo xanh.

Bộ đội Biên phòng cấp phát thuốc và khám chữa bệnh cho dân. Ảnh: BP.
Bộ đội Biên phòng cấp phát thuốc và khám chữa bệnh cho dân. Ảnh: BP.

Công tác y tế dự phòng cũng được chú trọng. Bộ đội đã sử dụng 140 kg Cloramin B, nhiều hóa chất diệt muỗi, 10 cơ số thuốc và các trang thiết bị phòng dịch để xử lý môi trường, tránh bùng phát bệnh sau lũ. Hai tổ quân y cơ động liên tục đến các điểm ngập sâu để khám bệnh, phát thuốc miễn phí.

 “Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi dân ổn định”

Đại tá Nguyễn Công Tuấn, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk cho biết: “Chúng tôi đã và đang huy động tối đa lực lượng. Các tổ đội được phân công rõ ràng: tổ dọn đường, tổ dọn nhà dân, tổ sửa mái tôn, tổ khơi thông cống rãnh, tổ lo cứu trợ, tổ tiếp nhận hàng hóa, tổ hỗ trợ các đoàn thiện nguyện, tổ chăm sóc y tế, tổ tìm kiếm người mất tích… Việc gì dân cần, chúng tôi làm đến nơi đến chốn”.

Dự báo mưa lũ còn diễn biến phức tạp do ảnh hưởng bão số 15, lực lượng Biên phòng tiếp tục duy trì trực 24/24, sẵn sàng cơ động khi có tình huống mới. Công tác cứu trợ sẽ được thực hiện thường xuyên, ưu tiên cho các hộ neo đơn, vùng còn ngập sâu, các trường học và cơ sở y tế.

Bộ đội Biên phòng tiếp nhận hàng cứu trợ và phân bổ cho bà con. Ảnh: Thanh Nga.
Bộ đội Biên phòng tiếp nhận hàng cứu trợ và phân bổ cho bà con. Ảnh: Thanh Nga.

Không chỉ làm nhiệm vụ cứu hộ, bộ đội còn là “cầu nối” giữa người dân và các nhà hảo tâm. Hằng ngày, từng chuyến hàng hỗ trợ từ khắp nơi được tiếp nhận tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk, phân loại và vận chuyển ngay tới người dân. Với họ, mỗi món quà không chỉ là vật chất mà còn là lời động viên, khích lệ bà con vượt qua mất mát.

Trong những ngày đầy gian khó này, hình ảnh người lính Biên phòng lội bùn, chèo xuồng giữa lũ để đưa dân đến nơi an toàn, rồi lại miệt mài dọn dẹp từng góc nhỏ trong căn nhà của người dân, đã trở thành biểu tượng đẹp của tình quân – dân.

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Hoà đắp 200 bao cát bờ kè bị sạt lở giúp dân phòng tránh triều cường tại xã Xuân Cảnh: BP.
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Hoà đắp 200 bao cát bờ kè bị sạt lở giúp dân phòng tránh triều cường tại xã Xuân Cảnh: BP.

Những chiếc áo xanh không ngơi nghỉ, những đôi chân ngập bùn vẫn bước tới, những bàn tay chai sần vẫn không mệt mỏi dựng lại cuộc sống mới cho người dân vùng lũ. Trong hoạn nạn, chính họ – Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk – đã giúp màu xanh hy vọng trở lại trên quê hương.

 

 

 

 

 

Thanh Nga