Xã hội

Maxhome phải có trách nhiệm với 6 mẹ con trong vụ sập giàn giáo

Đình Minh 21/12/2023 16:12

Anh Bùi Văn Độ, người thiệt mạng trong vụ sập giàn giáo tại nhà dân do Công ty TNHH MTV MAXHOME 8 (MAXHOME 8) thi công là trụ cột trong gia đình, trên vai gồng gánh cuộc sống của người vợ trẻ và 5 đứa con thơ dại.

W_20231220_190726.jpg
Hàng xóm láng giềng tới chia sẻ, động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau. Ảnh: Đình Minh.

Tối muộn ngày 21/12, PV Đại Đoàn Kết Online có mặt tại nhà anh Bùi Văn Độ (38 tuổi), người thiệt mạng trong vụ sập giàn giáo tại nhà dân ở xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống vào ngày 18/12. Trong căn nhà cấp 4 sập xệ, quét vôi ve lẫn lộn, di ảnh của anh được đặt giữa nhà.

W_20231220_182146.jpg
Chị Huyền (vợ anh Độ) liên tục quỳ sụp, không tin chồng mình đã mất. Ảnh: Đình Minh

Chị Hà Thị Huyền (vợ anh Độ) kể, anh chị cưới nhau năm 2013, trước đó, anh đã có 2 người con với người vợ đầu. Thời điểm mới về chung sống, nơi ở của 2 vợ chồng chỉ là căn lều tạm bợ được đặt trên mảnh đất heo hút ở thôn Kiên Minh, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Năm 2015, gia đình thuộc diện hộ cận nghèo, nhưng bằng sự cố gắng làm lụng không quản ngày đêm với đủ loại nghề như thợ xây, thợ hàn, làm cửa kính, cốp pha…, anh đã dần tích cóp được chút của cải để xây nên căn nhà cấp 4 làm nơi trú ngụ cho gia đình nhỏ.

Khi 3 đứa con chung của vợ chồng chị Huyền lần lượt ra đời, gánh nặng kinh tế thêm đè nặng trên vai, anh Độ quyết tâm vay ngân hàng, chuyển hoàn toàn sang làm cốp pha để nhận các công trình nhỏ lẻ xung quanh khu vực.

W_20231220_182106.jpg
Ai nấy đều không kìm được nước mắt khi chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của gia đình.

Theo chị Huyền, vào tháng 6/2023, anh Độ lần đầu tiên nhận được đề nghị của MAXHOME 8 về việc cung cấp giàn giáo đổ bê tông cho nhà dân mà đơn vị này nhận được.

‘Tưởng chừng mọi thứ tốt đẹp nhưng nó lại thành thảm họa đau đớn. Anh ấy ra đi, để lại khoản nợ hơn 350 triệu đồng cùng tương lai mờ mịt của những đứa trẻ. Khi còn sống, anh Độ là trụ cột, đi làm nuôi sống gia đình và trả lãi ngân hàng, có tiền sẽ đưa ngay cho vợ. Giờ anh đi, tôi không biết phải làm gì tiếp theo nữa đây…”, chị Huyền bật khóc.

W_20231220_190341.jpg
Chị Huyền bật khóc thương tâm khi nghĩ về người chồng xấu số. Ảnh: Đình Minh
W_20231220_183044.jpg
Cháu Bùi Phạm Khánh Duy, 17 tuổi (ngoài cùng bên phải) động viên em trai trước sự ra đi đột ngột của bố. Ảnh: Đình Minh

Khi anh Độ còn sống, cháu Bùi Phạm Khánh Duy (17 tuổi, là con đầu) sống cùng với gia đình, còn cháu Bùi Phạm Khánh Dương (13 tuổi thì sống cùng với bà ngoại - mẹ của vợ cũ, hằng tháng vẫn được anh Độ chu cấp tiền để ăn học). ‘Tôi rất thương 2 con riêng của chồng vì chúng có phần giống tôi, khi sinh ra thì bố mẹ đều đi bước nữa. Lúc gặp anh Độ, tôi là một người không ai thừa nhận, không có người thân, anh ấy đã yêu thương và giúp đỡ tôi rất nhiều.

W_20231220_190213.jpg
Chị Huyền sẽ phải một mình cáng đáng 3 đứa con thơ sau sự ra đi của chồng. Ảnh: Đình Minh

Hiện giờ, điều tôi lo nhất là 3 cháu nhỏ đều đang tuổi ăn tuổi học, mỗi tháng tốn rất nhiều chi phí. Còn với 2 cháu lớn, tôi cũng sẽ phải có trách nhiệm cụ thể. Trước mắt, tôi dự định bán trâu, bò trước để trã lãi ngân hàng, sau đó, sẽ xin việc ở một Công ty nào đó. Tính là vậy, nhưng cũng rất lo vì các cháu nhỏ không ai trông nom, cơm nước, bố mẹ chồng và anh trai, chị gái ruột đều ở xa, gần như không giúp được gì”, chị Huyền lo âu.

W_20231220_185540.jpg
Lúc còn sống, anh Độ là trụ cột lo cho vợ và 5 đứa con. Khi anh mất, không biết cuộc sống tiếp theo của gia đình sẽ ra sao. Ảnh: Đình Minh

Trong hai ngày 19 và 20/12, khi thực hiện tang lễ cho chồng, chị Huyền cho biết có gia đình ông Lê Văn Hùng (chủ căn nhà bị sập) và các công nhân trong đội thi công đến phúng viếng, thăm hỏi. Còn về phía Công ty MAXHOME 8, chị nói chưa có ai đến đám ma, và cũng chưa trao đổi gì với gia đình về chuyện bồi thường.

W_20231220_190216-1-.jpg
Chị Huyền cho biết phía đơn vị thi công nhà là Công ty MAXHOME 8 chưa có trao đổi, liên lạc gì với phía gia đình sau tai nạn của chồng: Ảnh: Đình Minh

Như Đại Đoàn Kết Online đã đưa tin, vào khoảng 16h15’ ngày 18/12, gia đình ông Lê Văn Hùng ở xã Yên Mỹ đang thi công đổ bê tông trần nhà thì bất ngờ bị sập giàn giáo. Thời điểm xảy ra vụ việc có 4 người trên trần nhà và 2 thợ làm cốt pha đang kiểm tra cây chống, giàn giáo dưới tầng 1.

W_16.jpg
Hiện trường vụ tai nạn sập giàn giáo làm anh Độ thiệt mạng. Ảnh: Đình Minh

Khi giàn giáo bị sập, cả 4 người trên trần nhà bị tuột theo bê tông xuống đất, rất may không bị thương. Trong số 2 công nhân phía dưới có một người chạy kịp ra ngoài, người còn lại là anh Bùi Văn Độ (trú xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc) bị bê tông vùi lấp, đến 22h cùng ngày đã đưa được thi thể ra ngoài.

W_20231220_122559.jpg
Dầm bê tông đổ sập, trôi xuống nền nhà. Ảnh: Đình Minh

Thông tin từ UBND xã Yên Mỹ cho biết, ngôi nhà của ông Lê Văn Hùng được thực hiện theo hình thức chìa khóa trao tay với bản vẽ, thiết kế xây dựng gồm 3 tầng, đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV MAXHOME 8 do ông Lê Duy Mạnh là Giám đốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Maxhome phải có trách nhiệm với 6 mẹ con trong vụ sập giàn giáo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO