Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Mùa xuân trên đỉnh Pu Sam Cáp: Khi những yêu thương sưởi ấm bản làng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Mùa xuân trên đỉnh Pu Sam Cáp: Khi những yêu thương sưởi ấm bản làng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong những ngày đầu năm 2026, khi mùa xuân dần lan tỏa đến khắp mọi miền, thì tại xã vùng cao Pu Sam Cáp (tỉnh Lai Châu), một mùa xuân đặc biệt đã đến sớm hơn. Mùa xuân ấy đến từ tấm lòng của các thầy cô trong chương trình thiện nguyện “Tết sum vầy - Xuân yêu thương” do Trường THCS Dịch Vọng Hậu phối hợp với Trường THCS Hoàng Liệt và Nhóm thiện nguyện Giáo dục Hà Nội tổ chức. Chương trình diễn ra trong hai ngày 31/1 và 1/2/2026, là một trong nhiều hoạt động thiện nguyện mang đậm dấu ấn giáo dục mà Trường THCS Dịch Vọng Hậu đã bền bỉ thực hiện trong nhiều năm qua.

Hành trình dài, nhưng lòng người không mỏi

Xuất phát từ sáng sớm ngày 31/1, đoàn thiện nguyện vượt quãng đường hơn 400km với nhiều cung đèo quanh co, hiểm trở nên đến gần 4 giờ chiều mới tới nơi. Dẫn đầu đoàn là nhà giáo Nguyễn Thị Loan - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THCS Dịch Vọng Hậu, cùng cán bộ, giáo viên và phụ huynh nhà trường. Đồng hành còn có cán bộ, giáo viên Trường THCS Hoàng Liệt do cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Xuân phụ trách; cô giáo Ngô Thị Kiều Linh, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi (Hoàn Kiếm) và các thành viên Nhóm thiện nguyện Giáo dục Hà Nội.

Cô giáo Nguyễn Thị Loan trong vòng tay của các em học sinh
Cô giáo Nguyễn Thị Loan trong vòng tay của các em học sinh

Đón đoàn trong không khí ấm áp, chân tình có lãnh đạo xã Pu Sam Cáp, Ban Giám hiệu và tập thể cán bộ, giáo viên Trường PTDT bán trú TH&THCS Pu Sam Cáp. Đặc biệt, sự hiện diện của cô Phạm Thị Phượng - nguyên Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lai Châu - càng làm đậm thêm ý nghĩa kết nối của chương trình.

Trường THCS Dịch Vọng Hậu luôn tiên phong trong các hoạt động thiện nguyện
Trường THCS Dịch Vọng Hậu luôn tiên phong trong các hoạt động thiện nguyện

Chia sẻ tại buổi đón đoàn, nhà giáo Nguyễn Thị Loan xúc động nói: “Mỗi chuyến thiện nguyện không chỉ là hành trình mang quà lên vùng cao, mà còn là một bài học sống động về lòng nhân ái và trách nhiệm xã hội. Đó là bài học dành cho học sinh, nhưng cũng là sự nhắc nhở sâu sắc đối với chính những thầy cô giáo vùng xuôi chúng tôi - để biết sống chậm lại, biết sẻ chia và biết yêu thương nhiều hơn.

Khi Tết bắt đầu từ những việc rất đời thường

Không cần những nghi thức cầu kỳ, mùa xuân ở Pu Sam Cáp bắt đầu rất tự nhiên bằng những đôi tay cùng nhau gói bánh chưng. Các thầy cô giáo trong đoàn và các em học sinh quây quần bên lá dong, gạo nếp, đậu xanh. Tiếng cười xen lẫn tiếng trò chuyện rụt rè của các em nhỏ lần đầu được tự tay gói bánh cho chính mình.

Các cô giáo Hà Nội chung tay cùng đồng bào vùng cao gói bánh cho các học sinh
Các cô giáo Hà Nội chung tay cùng đồng bào vùng cao gói bánh cho các học sinh

Cùng lúc đó, đoàn thiện nguyện còn chia nhóm để nấu ăn cho các em. Ngoài bữa ăn thường ngày, hôm nay mỗi em được thêm phần quà là xúc xích rán và nước ngọt - những món quà nhỏ bé nhưng mang lại niềm vui rất lớn. Sau bữa ăn, sân trường bừng lên tiếng hò reo khi thầy cô và học sinh chia đội thi kéo co, nhảy dây, xóa nhòa khoảng cách vùng miền, tuổi tác.

Khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi đã được xóa nhòa
Khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi đã được xóa nhòa

Một đêm xuân chưa từng có ở Pu Sam Cáp

Buổi tối, chương trình văn nghệ được tổ chức trong sự háo hức của thầy và trò. Nhiều tiết mục do chính học sinh biểu diễn đã để lại cảm xúc trong trẻo nhưng sâu sắc, như “Mùa xuân làng lúa làng hoa”, “Liên khúc Tết đến - Xuân sang”.

Buổi giao lưu thấm đẫm tình đồng bào
Buổi giao lưu thấm đẫm tình đồng bào

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động trao quà Tết cho các hộ nghèo ở tất cả các thôn bản trong xã, trao quà cho học sinh và giáo viên nhà trường, bao gồm: 480 phần quà cho giáo viên và học sinh; 110 phần quà Tết cho các hộ khó khăn; 51 suất học bổng… với tổng kinh phí lên tới nhiều trăm triệu đồng.

Đoàn thiện nguyện trao quà cho đồng bào vùng cao Pu Sam Cáp
Đoàn thiện nguyện trao quà cho đồng bào vùng cao Pu Sam Cáp
Các thầy cô giáo vùng cao nhận quà Tết sớm
Các thầy cô giáo vùng cao nhận quà Tết sớm

Chia sẻ tại chương trình, cô Nguyễn Thị Xuân - Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Liệt bày tỏ: “Những con số không chỉ để thống kê, mà là minh chứng cho sự chung tay của rất nhiều tấm lòng. Điều chúng tôi mong mỏi nhất là các em học sinh nơi đây cảm nhận được rằng mình luôn được yêu thương”.

Đoàn trao học bổng cho các em học sinh
Đoàn trao học bổng cho các em học sinh

Khoảnh khắc khiến nhiều người không thể quên là màn pháo hoa rực sáng giữa núi rừng. Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến pháo hoa, nhiều em học sinh reo lên, ánh mắt lấp lánh đầy ngỡ ngàng, phấn khích. Đêm lửa trại sau đó, với nhảy sạp, múa xòe và nối vòng tay lớn, cùng những nồi bánh chưng đỏ lửa, đã để lại một ký ức trọn vẹn giữa đại ngàn.

Những giọt nước mắt trong buổi chia tay

Sáng ngày 1/2/2026, sân trường Pu Sam Cáp lại rộn ràng với các tiết mục văn nghệ. Ấn tượng nhất là tiết mục múa kết hợp độc tấu sáo trúc “Gặp nhau giữa rừng mơ” do học sinh kết hợp cùng thầy giáo Nguyễn Thuần biểu diễn.

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa
Một tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm dấu ấn văn hóa

Trước giờ chia tay, từng chiếc bánh chưng được trao đến tận tay các em. Dự kiến 8 giờ 30 phút rời trường, nhưng những cái nắm tay, ánh mắt lưu luyến và những giọt nước mắt đã níu chân đoàn đến gần 9 giờ 30 phút. Nhiều em học sinh đã khóc, có em còn ôm chặt cô giáo Trịnh Thị Hà Phương không muốn cô về, khiến không ít người trong đoàn phải lặng lẽ quay đi giấu những giọt nước mắt của mình.

Các em nhỏ òa khóc khi chia tay các cô
Các em nhỏ òa khóc khi chia tay các cô

Em Thào A Tùng (lớp 5A) rụt rè chia sẻ rằng em rất vui và cảm thấy như Tết đã đến rồi, em sẽ mang chiếc bánh chưng này về để cả nhà cùng ăn. Còn em Chang Thị Linh Lang (lớp 4A) níu tay thầy cô, mong năm sau đoàn sớm quay lại, bởi nếu để lâu hơn, em sẽ không còn học ở ngôi trường này.

Giá trị ở lại sau chuyến đi

Với cô giáo Ngô Thị Kiều Linh, mặc dù đã nhiều lần tham gia các hoạt động thiện nguyện, chuyến đi này vẫn để lại cảm xúc đặc biệt: “Lần nào lên vùng cao tôi cũng xúc động, nhưng Pu Sam Cáp lần này thực sự khiến tôi nghẹn ngào. Tình cảm của các em dành cho thầy cô chân thành đến mức mình không thể quên.

Các cô giáo trong đoàn luôn muốn được tự tay chăm sóc cho các em
Các cô giáo trong đoàn luôn muốn được tự tay chăm sóc cho các em

Còn cô Phạm Thị Phượng nhận xét rằng: “Dù đã kết nối rất nhiều đoàn thiện nguyện đến với các điểm trường vùng cao của Lai Châu, nhưng chương trình tại Pu Sam Cáp lần này thực sự đặc biệt bởi sự chu đáo, toàn diện, mang đậm ý nghĩa nhân văn và giáo dục sâu sắc, không chỉ dừng lại ở việc trao quà mà còn tạo nên những ký ức trọn vẹn cho các em.”

Sắc xuân rực rỡ đã sớm về trên bản vùng cao
Sắc xuân rực rỡ đã sớm về trên bản vùng cao

Sáng ngày 1/2/2026, đoàn rời Pu Sam Cáp, khép lại chương trình trong những cái vẫy tay đầy lưu luyến. Mùa xuân năm nay ở Pu Sam Cáp không chỉ đến sớm qua những chiếc bánh chưng, những túi quà Tết, mà còn ở sự quan tâm chân thành của những người làm giáo dục - những người đã vượt núi, băng đèo để gieo yêu thương và niềm tin vào tương lai cho học trò miền biên viễn xa xôi.

Thùy Linh