Nghệ sĩ đón Xuân
Năm 2025 với các hoạt động văn học nghệ thuật sôi động, nhiều thành tựu đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong công chúng. Cùng nhìn lại một năm qua với tâm sự của các văn nghệ sĩ về những việc họ đã làm và thắp lên kỳ vọng cho một năm mới đến.
Mỹ Tâm: Bền bỉ tỏa sáng
Hơn 20 năm trong làng giải trí, Mỹ Tâm vẫn là cái tên tỏa sáng trong năm 2025. Ở sự kiện A80, cô được vinh dự đứng giữa Quảng trường Ba Đình cất tiếng hát. Tháng 12, cô lập kỷ lục với Live Concert Mỹ Tâm 2025 - See the light một đêm duy nhất ở sân vận động Mỹ Đình, một chương trình đi vào lịch sử âm nhạc Việt Nam với 40.000 khán giả lấp kín sân vận động Mỹ Đình.

Trong suốt hơn hai thập kỉ hoạt động nghệ thuật, từ hình ảnh một Mỹ Tâm "tóc nâu môi trầm" đến chị đẹp quốc dân, cô đã học hỏi, biến hóa dòng nhạc, cách biểu diễn nhưng vẫn chú trọng giữ vững dấu ấn cá nhân. Cũng có những lúc, Mỹ Tâm tạm dừng nhưng chưa bao giờ mất lửa nghề. Cô chọn trở lại với những dự án ý nghĩa, mỗi lần xuất hiện đều trở thành sự kiện văn hóa có tầm ảnh hưởng.
Điều mà hiếm ca sĩ Việt nào làm được giống Mỹ Tâm đó là cô có lượng fan không chỉ đông đảo mà trải dài ở nhiều lứa tuổi, vùng miền. Sự yêu quý của khán giả dành cho Mỹ Tâm không chỉ đơn thuần từ âm nhạc, nó là sự kết nối và đồng điệu về tâm hồn và cách sống như một tri kỉ.
Giữa showbiz nhiều ồn ào, Mỹ Tâm gần như không có tai tiếng. Đời tư của cô kín đáo, không phô trương. Chính sự bình thản đó khiến công chúng tin tưởng và tôn trọng cô nhiều hơn. Cách Mỹ Tâm đối xử với fan cũng rất chân thành nhưng chừng mực.
Trước đó, live show Tri Âm của Mỹ Tâm năm 2022 đã lập kỉ lục với 30.000 khán giả. Tưởng như con số ấy đã là khó vượt qua, nhưng Mỹ Tâm một lần nữa phá vỡ kỉ lục của chính mình, khiến nhiều ca sĩ trẻ phải ngưỡng mộ về sức ảnh hưởng của cô.
Live show See the light đã chứng minh đẳng cấp của Mỹ Tâm không chỉ ở giọng hát mà còn ở tầm nhìn sản xuất. Với vai trò nhà sản xuất toàn diện, cô cùng ê-kíp đã tạo nên một siêu concert với sân khấu hoành tráng bậc nhất từ trước đến nay, gồm hệ thống màn hình LED lên đến 1.650m2, sân khấu rộng trên 75m, đường catwalk dài hơn 40m, cùng hệ thống âm thanh, ánh sáng tiêu chuẩn quốc tế.
Hơn thế, Mỹ Tâm đã mang tới trải nghiệm có một không hai cho khán giả với hệ thống ánh sáng 360 độ lần đầu tiên được giới thiệu tại sân vận động Mỹ Đình, khiến khán giả vỡ òa cảm xúc.
Hành trình âm nhạc của Mỹ Tâm là một nguồn sáng bền bỉ, truyền cảm hứng và không ngừng tỏa sáng.
Nhà văn Dương Bình Nguyên: Văn chương cần được sống trong đối thoại
Nhìn lại 2025, quay trở về với văn chương, với giải A cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài "Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống" lần thứ 5 cho tiểu thuyết "Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới", với nhà văn Dương Bình Nguyên, có thể được gọi là sự trở lại.

“Giải A, với tôi là một niềm vui, vì nó cho thấy tác phẩm không đi chệch khỏi những gì nó cần nói. Nhưng tôi nghĩ nó không phải đỉnh cao hay cái gì quá to lớn. Nếu có, tiểu thuyết này chỉ xác nhận rằng quãng đường tôi đi suốt nhiều năm qua, với rất nhiều im lặng, cuối cùng cũng được đặt tên. Và thế là đủ để tôi tiếp tục viết, theo cách chậm rãi và khắc nghiệt hơn với chính mình” - nhà văn Dương Bình Nguyên chia sẻ.
Sau giải thưởng, nhà văn Dương Bình Nguyên cũng xuất hiện nhiều hơn trong các hoạt động với văn chương. Vì anh nghĩ văn chương không chỉ tồn tại trên bàn làm việc, nó cần được sống trong đối thoại, trong những cuộc gặp mà người viết buộc phải nghe người khác nói về chữ của mình, đôi khi rất khác với điều mình nghĩ. Năm 2025, cũng đánh dấu việc anh quyết định tham gia và được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam, đó là niềm vui, nhưng cũng chẳng phải thứ danh phận để treo, mà là một cam kết, rằng mình vẫn ở trong đời sống văn chương, chấp nhận những quy chuẩn, những khác biệt, cả những tranh luận. Nhà văn Dương Bình Nguyên cho rằng, từ niềm tin bởi sự có mặt đúng lúc, đúng chỗ, cũng là một cách góp phần giữ cho văn chương không bị trôi quá nhanh.
Trong năm mới, 2026, nhà văn Dương Bình Nguyên không mong gì lớn, anh chỉ mong đủ sức để viết cho đến nơi đến chốn, không chạy theo đề tài thời thượng, không viết để kịp một dịp nào đó: “Tôi muốn có thêm những cuốn sách được viết trong im lặng và được đọc trong im lặng. Với riêng mình, tôi chỉ mong mỗi ngày còn giữ được một khoảng thời gian đủ yên để ngồi xuống, viết vài trang cho tử tế. Thế là đủ”.
Nhạc sĩ Dương Cầm: Nhạc kịch chạm vào đời sống, ký ức, tinh thần người Việt
Từ một nhạc sĩ viết tình ca, đạt rất nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá, nhạc sĩ Dương Cầm dấn thân vào thể loại nhạc kịch đầy thử thách, để làm nên những thành công lớn, được khán giả nhiệt tình đón nhận, “Giấc mơ Chí Phèo”.

Với nhạc sĩ Dương Cầm, đó là một bước chuyển tự nhiên. Sau nhiều năm viết tình ca, anh nhận ra mình bắt đầu khao khát được kể những câu chuyện lớn hơn, có chiều sâu hơn về con người và xã hội. Nhạc kịch cho anh không gian để kết hợp âm nhạc, kịch bản, nhân vật và tư tưởng trong cùng một chỉnh thể. “Giấc mơ Chí Phèo” đến như một tiếng gọi rất mạnh, khiến anh sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn quen thuộc để thử thách chính mình:
“2025 là một năm tôi thực sự biết ơn. Mỗi suất diễn đều mang lại cho tôi những cảm xúc rất khác, đặc biệt là khi thấy khán giả ở nhiều độ tuổi, nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau vẫn đồng cảm và rung động với câu chuyện. Sự ủng hộ ấy cho tôi niềm tin rằng nhạc kịch Việt Nam hoàn toàn có thể chạm tới công chúng.”.
Theo nhạc sĩ Dương Cầm, thành công của “Giấc mơ Chí Phèo” đến từ câu chuyện Việt Nam, từ tinh thần làm việc tập thể và từ các yếu tố nghệ thuật. Từ kịch bản, âm nhạc, dàn dựng đến diễn xuất, tất cả đều chung một mong muốn kể lại câu chuyện quen thuộc của Nam Cao bằng một ngôn ngữ mới, gần gũi với khán giả hôm nay. Âm nhạc không chỉ để nghe mà còn để dẫn dắt cảm xúc và nội tâm nhân vật. Bên cạnh đó, sự dũng cảm thử nghiệm và không thỏa hiệp với sự dễ dãi cũng là yếu tố quan trọng: “Nhạc kịch là một hành trình dài và nhiều thử thách. Thách thức lớn nhất vẫn là nguồn lực: từ tài chính, hạ tầng biểu diễn cho đến việc xây dựng một đội ngũ diễn viên chuyên nghiệp, bền vững cho nhạc kịch Việt. Nhưng chính những khó khăn đó lại khiến tôi muốn đi tiếp.
Với tôi, điều cần hoàn chỉnh nhất vẫn là làm sao để nhạc kịch ngày càng gần hơn với khán giả Việt, để đó thực sự trở thành “món ăn tinh thần” quen thuộc của người Việt. Từ cách kể chuyện, ngôn ngữ âm nhạc cho đến nhịp điệu sân khấu, tất cả cần được điều chỉnh sao cho khán giả không cảm thấy xa lạ hay khó tiếp cận. Điều quan trọng là giữ được bản sắc Việt trong khi vẫn áp dụng những chuẩn mực chuyên nghiệp của nhạc kịch hiện đại. Đó là một quá trình thử nghiệm lâu dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn và lắng nghe rất nhiều từ chính người xem.
Nhìn về phía trước, tôi tin rằng khi nhạc kịch thực sự chạm được vào đời sống, ký ức và cảm xúc quen thuộc của khán giả Việt, nó sẽ tự tìm được con đường bền vững cho mình”.
Bước vào năm mới 2026, nhạc sĩ Dương Cầm mong bản thân vẫn giữ được sự tò mò và niềm tin vào con đường đã chọn. Anh hy vọng sẽ có thêm những tác phẩm mới, không chỉ của riêng tôi mà của nhiều nghệ sĩ khác, để nhạc kịch dần trở thành một phần quen thuộc trong đời sống văn hóa:
“Nhìn lại chặng đường đã qua, “Giấc mơ Chí Phèo” không chỉ là một tác phẩm, mà còn là một dấu mốc cho hành trình sáng tạo mới của tôi và toàn thể ekip. Bước sang năm mới, tôi chọn tiếp tục đi chậm nhưng chắc, với niềm tin rằng những giấc mơ nghệ thuật, nếu được nuôi dưỡng đủ lâu và đủ chân thành, sẽ tìm được người đồng hành.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Vinh dự vì được cống hiến
Nhìn lại chặng đường hoạt động nghệ thuật năm 2025, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thật sự vui và tự hào khi các ca khúc của mình tiếp tục được khán giả yêu mến, đón nhận. Điều khiến anh hạnh phúc nhất là những bài hát viết về quê hương, đất nước được mọi người lắng nghe, trân trọng.

Với Chung, niềm vui của năm qua không chỉ nằm ở việc được ghi nhận với tư cách một nhạc sĩ, mà còn ở cảm giác mình đã làm được điều gì đó có ích trong vai trò một công dân. Chung cảm nhận rõ hơn bao giờ hết rằng, bên cạnh đóng góp cho đời sống âm nhạc, mình còn có cơ hội góp phần lan tỏa những giá trị tích cực cho xã hội, nhất là trong những thời điểm quan trọng của đất nước. Nếu như những năm trước mang lại cho Chung niềm vui và sự mãn nguyện nghề nghiệp, thì năm 2025 còn có thêm niềm vinh dự – niềm vinh dự của người công dân được cống hiến.
Chung luôn nghĩ rằng, để phát triển thì trước hết bản thân phải không ngừng học hỏi và thích nghi với những thay đổi của thời đại. Âm nhạc hôm nay đòi hỏi người làm nghề phải hòa cùng nhịp sống chung, nhưng không vì thế mà chạy theo thị hiếu một cách dễ dãi. Với Chung, sáng tạo âm nhạc cần gắn liền với quê hương, đất nước, với những giá trị xã hội và nhân văn, để mỗi tác phẩm không chỉ để nghe, mà còn có ý nghĩa và đóng góp tích cực cho cộng đồng.
Nhân dịp đầu xuân năm mới, Chung xin gửi tới bạn đọc báo Đại đoàn kết cùng toàn thể khán giả lời chúc sức khỏe, bình an và công việc thuận lợi. Chung chân thành cảm ơn mọi người đã luôn yêu mến, ủng hộ các sản phẩm âm nhạc của mình và hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, sẻ chia của khán giả với những sáng tác mới.
Diễn viên Thu Quỳnh: Trách nhiệm của nghệ sĩ với đất nước
Là một trong những nghệ sĩ được chọn tham gia diễu binh diễu hành sự kiện chào mừng A80, diễn viên Thu Quỳnh cho biết cô tự hào, hào hứng và hãnh diện vì được lựa chọn đại diện cho khối Văn hoá - Thể thao được đi diễu hành ở dịp lễ trọng đại của dân tộc. Trước thềm xuân mới Bính Ngọ, nữ diễn viên đã chia sẻ về trách nhiệm của nghệ sĩ với đất nước:

Trong vài năm trở lại đây, Thu Quỳnh cảm nhận rất rõ rằng văn hóa, nghệ thuật đang nhận được sự quan tâm nhiều hơn từ xã hội. Cùng với sự quan tâm đó, vai trò và tinh thần trách nhiệm của người nghệ sĩ cũng được đặt ra rõ ràng hơn, nhất là trong công cuộc đổi mới đất nước và trước những vấn đề chung của đời sống chính trị – xã hội. Với Quỳnh, đây không chỉ là câu chuyện của riêng mình, mà là ý thức chung của nhiều nghệ sĩ hôm nay: ý thức về việc những gì mình đang làm, đang cống hiến có thể đóng góp như thế nào cho sự phát triển của xã hội và của đất nước.
Năm nay là một năm rất đặc biệt khi Việt Nam có hai sự kiện lớn là A50 và A80. Qua đó, khán giả cũng có thể thấy rõ sự tham gia, đóng góp tích cực của giới nghệ sĩ trong các hoạt động chung của đất nước. Bản thân Quỳnh cảm thấy vô cùng vinh dự khi mình là một trong những đại biểu được đại diện tham gia Khối diễu hành ngành Văn hóa, Thể thao. Khi có cơ hội đứng trong hàng ngũ ấy, cảm xúc đầu tiên của Quỳnh là niềm tự hào rất lớn. Nhưng đi cùng với tự hào là sự ý thức rõ ràng hơn bao giờ hết về trách nhiệm của mình – trách nhiệm với đất nước, với nền nghệ thuật nước nhà.
Quỳnh nghĩ rằng, nếu để ý sẽ thấy chỉ trong một, hai năm gần đây, nghệ thuật Việt Nam đã có những chuyển mình đáng kể. Không chỉ ở hình thức thể hiện, mà còn ở ý thức của người nghệ sĩ, đặc biệt là nghệ sĩ trẻ, trong việc đưa văn hóa, nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng. Bằng những cách làm mới, những phương pháp tiếp cận hiện đại, văn hóa truyền thống đang dần trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận hơn với khán giả trẻ.
Nhân dịp đầu xuân năm mới, Thu Quỳnh xin gửi lời cảm ơn và tri ân chân thành tới quý độc giả báo Đại đoàn kết cùng toàn thể khán giả đã luôn đồng hành, yêu thương và ủng hộ Quỳnh trên con đường hoạt động nghệ thuật. Quỳnh chúc mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe, niềm vui và bình an, và mong rằng mình sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của khán giả trong chặng đường sắp tới.