Người lính áo xanh luôn trăn trở vun đắp những “mầm xanh” nơi biên giới
“Chỉ có học và học, có tri thức mới mong thoát khổ, thoát nghèo” – đó là suy nghĩ của Thiếu tá Cầm Bá Thành, Chính trị viên phó kiêm Bí thư chi đoàn Đồn Biên phòng Chiềng On, tỉnh Sơn La khi chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ nơi biên giới xa xôi, cần được hỗ trợ, nâng bước. Đó cũng là những trăn trở mà Cầm Bá Thành luôn nghĩ về để rồi hiện thực hoá bằng hành động thiết thực vun đắp cho những “mầm xanh” vươn lên mạnh mẽ.
Cầm Bá Thành chia sẻ, ngay từ nhỏ, bản thân Thành đã có những ấn tượng rất tốt đẹp về hình ảnh người lính quân hàm xanh; đọng lại trong ký ức của em có lẽ là những câu hát như: “Anh là giáo viên dạy cho dân chữ”, “anh là thầy thuốc chữa cho dân lành”.
Thêm nữa, bản thân Thành cũng được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất “Quế Ngọc
Châu Thường”, nơi có đường biên giới giáp với huyện Sầm Tớ, tỉnh
Và rồi, Thành đã trở thành một người lính Biên phòng, được sống, gắn bó cùng đồng bào các dân tộc ở biên giới; cảm nhận được tình cảm cùng với niềm tin, hi vọng mà đồng bào dành cho những người lính Biên phòng; được thấy những tấm gương sáng, những sự hy sinh dũng cảm của các thế hệ đi trước càng giúp Thành khẳng định sự lựa chọn mang trên mình bộ quân phục của lực lượng BĐBP là đúng.
Những điều đó đã luôn cổ vũ, động viên, thôi thúc Thành phải cố gắng hơn nữa, cùng các đồng chí, đồng đội trong đơn vị làm nhiều việc ý nghĩa hơn nữa; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, giúp đỡ đồng bào.
Cầm Bá Thành được phân công công tác tại Đồn Biên phòng
Chiềng On dài

Bên cạnh những khó khăn, vất vả, hiểm nguy bởi địa
bàn đơn vị quản lý rộng, đường biên giới dài, khí hậu thời tiết thất thường,
giao thông đi lại khó khăn; hoạt động của các loại tội phạm, tội phạm về ma túy
và các hành vi vi phạm pháp luật khác mà Thành luôn phải cùng các đồng đội đối mặt,
đấu tranh thì trách nhiệm, niềm yêu thương với đồng bào nơi biên cương còn nhiều
nỗi vất vả luôn thôi thúc Thành cùng những người đồng đội phải
Với suy nghĩ: “Chỉ có học và học, có tri thức mới mong thoát khổ, thoát nghèo”, Cầm Bá Thành đã miệt mài mang yêu thương và tri thức tới các em học sinh nhỏ vùng biên. Với anh, giữ biên cương không chỉ là canh gác từng tấc đất, mà còn là giữ cho những “mầm non biên giới” được học hành, được lớn lên trong ấm áp và niềm tin.


Cầm Bá Thành đã trực tiếp tham mưu và triển khai Đề án “Kêu gọi các nguồn lực xóa phòng học tạm, bếp ăn tạm cho học sinh khu vực biên giới”. Thành đã góp phần huy động nhiều tổ chức, doanh nghiệp, mạnh thường quân cùng chung tay xây dựng những công trình mang đậm dấu ấn nhân văn. Nhờ đó, nhiều ngôi trường vùng sâu, vùng xa đã thay áo mới với “Sân trường yêu thương”, “Bếp ăn yêu thương”, “Phòng học Biên cương”. Không dừng lại ở đó, anh còn phối hợp với Tập đoàn Apec triển khai mô hình “Ươm mầm xanh biên giới – Vững bước tới tương lai”, đỡ đầu học sinh nghèo ở các xã Chiềng Khừa và Lóng Sập, giúp các em có bữa ăn đủ đầy, chỗ học khang trang.
Cùng với Quỹ Khai Trí, Thành còn vận động chương trình hỗ trợ học sinh theo học đến khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng và có việc làm ổn định – một hành trình dài của tình thương và trách nhiệm. Những năm qua, Thành cùng đồng đội vẫn lặng lẽ duy trì hiệu quả chương trình “Nâng bước em tới trường – Con nuôi đồn biên phòng”, giúp đỡ hàng chục em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục đến lớp.

Giữa núi rừng biên giới Sơn La, nơi tiếng trống trường hòa cùng tiếng suối reo, hình ảnh người lính biên phòng Cầm Bá Thành vẫn âm thầm gieo “mầm xanh” cho tương lai – những mầm tri thức sẽ lớn lên, vươn cao, như chính tình yêu của anh dành cho miền biên cương Tổ quốc.
Gắn bó với đồng bào nơi biên cương thân yêu của Tổ quốc, bản thân Thành cũng như các đồng đội luôn tâm niệm và xác định rằng: Chính đồng bào ở khu vực biên giới là chủ thể của sự nghiệp bảo vệ biên giới quốc gia, giữ vững toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, mỗi người dân là một “Cột mốc sống”. Những năm qua, Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao.
Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, đời sống của một bộ phận đồng bào các dân tộc vẫn còn nhiều khó khăn, kinh tế văn hóa vẫn chậm phát triển… Vì vậy, với tình cảm, trách nhiệm cũng như tình yêu với biên giới, mỗi người lính quân hàm xanh như Thành sẽ cố gắng để cùng với Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành chăm lo tốt hơn nữa cuộc sống của mỗi người dân: “không để ai bị bỏ lại phía sau”.


Tiếp tục với hành trình người lính, với tình yêu thương đồng bào, vun đắp những “mầm xanh” tương lai, Cầm Bá Thành đang cùng đồng đội chuẩn bị cho triển khai thành công thực hiện Dự án “Kêu gọi các nguồn lực xóa phòng học tạm, bếp ăn tạm, nhà vệ sinh tạm tặng các điểm trường nơi biên giới” với mục tiêu kết nối, xây dựng và trao tặng các Công trình “Phòng học, Bếp ăn, nhà vệ sinh sạch đẹp” – Qua đó tiếp thêm động lực, cổ vũ, động viên giáo viên và học sinh tại các điểm trường khắc phục khó khăn, vươn lên gặt hái nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp “trồng người”, gieo trồng những mầm xanh vì ngày mai tươi sáng, vì bình yên nơi biên giới.
Hướng tới Tết Nguyên đán Bính Ngọ - 2026, để chia sẻ, động viên đồng bào các dân tộc có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới đón một mùa xuân đầm ấm, đủ đầy hơn, Thành đang cùng các đồng đội chuẩn bị để có thể tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng - ấm lòng dân bản” với mong muốn tặng 1.470 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa; Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho Nhân dân khu vực biên giới; Tặng học bổng cho các em học sinh được đơn vị đỡ đầu, nuôi dưỡng trong; Tổ chức “Gian hàng 0 đồng” phục vụ nhân dân trên địa bàn; Tổ chức gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới…
