Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Nữ thủ khoa chọn con đường ít người đi

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nữ thủ khoa chọn con đường ít người đi

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Câu chuyện của nữ thủ khoa Lê Thị Hảo (sinh năm 2002, Nghiên cứu sinh ngành Chính trị học của Học viện Báo chí và Tuyên truyền) không chỉ cho thấy bản lĩnh của người trẻ trong thời đại mới, mà còn truyền cảm hứng về việc dám khác biệt để tạo nên giá trị riêng.

Lê Thị Hảo đoạt Giải Ba giải 3 Nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm 2023.
Lê Thị Hảo đoạt Giải Ba giải 3 Nghiên cứu khoa học cấp Học viện năm 2023.

Lê Thị Hảo sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Phạm Ngũ Lão, một xã của tỉnh Hưng Yên. Từ sớm Hảo đã hình thành cho mình sự nghiêm túc trong học tập và ý thức tự lập. 

Không quá ồn ào hay nổi bật theo cách thông thường, Hảo chọn cho mình một con đường lặng lẽ nhưng rõ ràng: Kiên trì với mục tiêu và không ngừng hoàn thiện bản thân. Bước vào Học viện Hành chính Quốc gia (nay là Học viện Hành chính và Quản trị công), cô trở thành thủ khoa đầu vào ngành Chính trị học, và khép lại hành trình đại học bằng danh hiệu thủ khoa đầu ra.

Nhìn lại quãng thời gian đại học, Hảo không xem đó là những năm tháng “chạy theo thành tích”, mà là hành trình tự hoàn thiện bản thân từng ngày. Nhiều năm liền, cô được trao học bổng  dành cho sinh viên đạt danh hiệu sinh viên giỏi, sinh viên xuất sắc, đồng thời được công nhận danh hiệu Sinh viên 5 tốt - một ghi nhận toàn diện không chỉ về học tập mà còn ở đạo đức, thể lực, tình nguyện và hội nhập.

Lê Thị Hảo được Học viện Hành chính và Quản trị công khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp.
Lê Thị Hảo được Học viện Hành chính và Quản trị công khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu thủ khoa tốt nghiệp.

Ít ai thấy được phía sau những kết quả học tập ấn tượng là một lịch trình dày đặc và những ngày gần như không có khái niệm nghỉ ngơi. Có những ngày bắt đầu từ sáng sớm trên giảng đường, kết thúc khi trời đã tối, nhưng đó chưa phải là điểm dừng. Sau tất cả, Hảo vẫn tiếp tục với những phần việc còn dang dở: đọc tài liệu, chuẩn bị bài, tự học những nội dung vượt ra ngoài chương trình học. 

Không chỉ học tốt, Hảo còn sớm bén duyên với nghiên cứu khoa học. Từ những đề tài đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ, cô dần hình thành tư duy học thuật, tích lũy kinh nghiệm và đạt được những kết quả đáng ghi nhận: ba năm liên tiếp đạt giải Nhất nghiên cứu khoa học cấp khoa, cùng giải Ba và giải Khuyến khích cấp trường.

Đồng thời, cô tích cực tham gia các hội thảo khoa học do khoa và nhà trường tổ chức. Đáng chú ý, bước đầu Hảo đã có một số bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí chuyên ngành, góp phần tạo ra những giá trị học thuật nhất định và khẳng định hướng đi nghiêm túc với con đường nghiên cứu.

Lê Thị Hảo trong Lễ kết nạp Đảng tại trường
Lê Thị Hảo trong Lễ kết nạp Đảng tại trường

Với cô, tuổi trẻ không chỉ là học tốt, mà còn là hành trình trải nghiệm để hiểu mình, hiểu người và sống có trách nhiệm hơn với tập thể. Một dấu mốc đáng nhớ trong quãng đời sinh viên là khi Hảo được kết nạp Đảng ngay tại trường. “Đó không chỉ là niềm tự hào, mà còn là lời nhắc nhở mình phải sống nghiêm túc hơn, có trách nhiệm hơn với những gì mình lựa chọn”, cô chia sẻ.

Kết thúc hành trình đại học sớm hơn thời gian đào tạo, đứng trước nhiều cơ hội nghề nghiệp rộng mở, Hảo đã đưa ra một lựa chọn không dễ dàng: không đi theo con đường ổn định quen thuộc, mà bước thẳng vào chương trình nghiên cứu sinh, bỏ qua lộ trình đào tạo thông thường. Với cô, học thuật không chỉ là con đường sự nghiệp, mà còn là cách để theo đuổi đến cùng những câu hỏi lớn về xã hội, con người và quản trị công.

Lựa chọn ấy đồng nghĩa với việc chấp nhận áp lực lớn hơn, yêu cầu cao hơn và một hành trình dài hơi, ít hào nhoáng. Khi bạn bè cùng trang lứa bắt đầu ổn định công việc, Hảo vẫn tiếp tục với những trang tài liệu, những đề tài nghiên cứu và những mục tiêu xa hơn.

Giữa rất nhiều lựa chọn của tuổi trẻ, Hảo không chọn con đường dễ dàng. Câu chuyện của nữ thủ khoa là minh chứng cho sự nỗ lực: dám đi con đường riêng, dám đặt cược vào giá trị dài hạn.

Trong một thế giới nhiều lựa chọn và không ít hoang mang, hành trình ấy gửi gắm một thông điệp giản dị: không có con đường nào là “ít người đi” nếu đó là con đường phù hợp với chính mình. Hành trình phía trước vẫn còn dài, nhưng với những gì đã và đang làm, Lê Thị Hảo đang từng bước khẳng định hình ảnh của một người trẻ có định hướng, có bản lĩnh và không ngừng vươn lên.

Tiến Đạt