Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Tết ấm theo bước chân lính biên phòng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tết ấm theo bước chân lính biên phòng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tết đến nơi biên cương Sơn La, những người lính biên phòng lại gác niềm riêng, lặng lẽ mang bánh chưng xanh và những phần quà nghĩa tình vượt núi băng rừng về với đồng bào. Hành trình ấy không chỉ mang Tết đủ đầy đến từng nếp nhà sàn, mà còn thắp lên hơi ấm quân - dân nơi phên dậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng trao quà Tết cho đồng bào vùng biên Sơn La.
Bộ đội Biên phòng trao quà Tết cho đồng bào vùng biên Sơn La.

Xuân về trên bản làng biên giới

Giữa cái se lạnh nơi biên giới Mường Lạn, không khí đón Tết năm nay của bà con dường như rộn ràng hơn nhờ sự chung tay, góp sức của những người lính biên phòng. Sự có mặt của các anh bên cạnh bà con chính là niềm vui, khởi đầu cho một mùa xuân mới, mùa xuân của sẻ chia, no ấm và thắm tình quân dân.

Phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Đồn Biên phòng Mường Lạn đã mang hơi ấm về bản Pá Kạch qua chương trình “Áo ấm đón xuân” đầy thiết thực. Bên bếp lửa hồng, cán bộ, chiến sĩ và bà con cùng quây quần gói trọn niềm vui vào 260 chiếc bánh chưng xanh, gói trọn niềm vui và hy vọng cho năm mới.

Bộ đội Biên phòng cùng người dân quây quần gói bánh chưng ngày Tết.
Bộ đội Biên phòng cùng người dân quây quần gói bánh chưng ngày Tết.

Đón nhận món quà nghĩa tình từ tay những người lính quân hàm xanh, ông Giàng A Pó (bản Pá Kạch, xã Mường Lạn) xúc động chia sẻ: “người dân chúng tôi vui lắm khi được bộ đội quan tâm, nhất là trong những ngày giáp Tết thế này. Có bánh chưng xanh, có quà của bộ đội trao tận tay, Tết này nhà nào trong bản cũng sẽ đầy đủ, no ấm hơn”.

Lời chia sẻ chân thành của ông Pó dường như đã nói thay nỗi lòng của hàng trăm người dân nơi đây. Mỗi món quà trao đi là cả một tấm lòng sẻ chia nồng ấm, là nghĩa tình của những chiến sĩ quanh năm gắn bó với dải biên cương. Hành trình mang Tết đến với đồng bào Mường Lạn càng thêm trọn vẹn khi 100 chiếc đèn năng lượng mặt trời từ dự án “Đường điện thắp sáng biên cương” đã chính thức về với các bản Nậm Lạn, Huổi Men, bản Khá và bản Cống… thắp lên niềm tin yêu, kỳ vọng vào một cuộc sống đổi thay nơi phên dậu Tổ quốc.

Các mô hình, phần việc được tổ chức thực hiện góp phần nâng cao đời sống người dân vùng biên giới.
Các mô hình, phần việc được tổ chức thực hiện góp phần nâng cao đời sống người dân vùng biên giới.

Theo Trung tá Mùa Láo Thắng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mường Lạn chia sẻ: “Năm nay, chúng tôi trực tiếp đến tận nơi thăm hỏi, động viên từng nhà, với mong muốn mỗi phần quà trao đi sẽ là động lực để bà con vươn lên phát triển kinh tế, để rồi chính mỗi người dân sẽ là một cột mốc sống, cùng bộ đội biên phòng giữ vững chủ quyền và bình yên nơi biên giới”.

Xuân biên phòng - Vững lòng dân

Trên những cung đường biên giới, bước chân người lính quân hàm xanh vẫn bền bỉ bám sát từng cột mốc, đường biên. Dịp giáp Tết, Đồn Biên phòng Mường Lạn và các đơn vị khác cũng đã chủ động siết chặt công tác tuần tra, kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn mọi hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự cho biên cương. Chính tinh thần trách nhiệm ấy đã góp phần bảo vệ vẹn toàn chủ quyền lãnh thổ, để mùa xuân sang mang theo niềm vui trọn vẹn và hạnh phúc đến với mỗi bản làng vùng cao.

Tại Đồn Biên phòng Chiềng Sơn những ngày này, không khí cho chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” khẩn trương, chu đáo. Từ rà soát đối tượng, chuẩn bị từng phần quà đến điều phối các đơn vị thiện nguyện, tất cả đều hướng về biên giới với quyết tâm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Chương trình đã được tổ chức thành công tại bản Khò Hồng, xã biên giới Chiềng Sơn. Tại đây, hơn 700 suất quà nghĩa tình đã được trao tận tay các hộ nghèo và gia đình chính sách. Chương trình còn mang đến những hoạt động thiết thực như khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí từ các bác sĩ Viện Phổi Trung ương.

Lực lượng Biên phòng tăng cường công tác tuần tra biên giới dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán.
Lực lượng Biên phòng tăng cường công tác tuần tra biên giới dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán.

Xác định việc chăm lo cho nhân dân là nhiệm vụ từ trái tim, những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Chiềng Sơn luôn coi trọng công tác an sinh xã hội, lấy sự ấm no của đồng bào làm thước đo cho sự bình yên nơi biên giới. Theo Trung tá Đinh Văn Quang, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chiềng Sơn: đây là năm thứ 11 liên tiếp chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” được đơn vị duy trì và tổ chức bài bản.

“Chính từ những việc làm thiết thực hỗ trợ bà con mỗi dịp Tết đến, xuân về tình quân dân càng thêm bền chặt, khích lệ mỗi người dân nơi nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự nguyện sát cánh cùng bộ đội biên phòng trong cuộc hành trình giữ vững chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia”, Trung tá Đinh Văn Quang chia sẻ.

Trong hoạt động chăm lo Tết cho người dân, Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng đã phối hợp cùng các đơn vị tổ chức 11 chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” tại 10 Đồn biên phòng, với hàng nghìn suất quà Tết trị giá trên 6 tỷ đồng, cùng nhiều chương trình an sinh xã hội ý nghĩa như: khám chữa bệnh, tặng nhà, và hỗ trợ sinh kế cho người dân khu vực biên giới.

Đánh giá về ý nghĩa của chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho người dân, Đại tá Vũ Đức Tú, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La nhấn mạnh: “Mỗi dịp Tết đến, chúng tôi luôn trăn trở làm sao để đồng bào các dân tộc vùng biên cương đều được đón một cái Tết đủ đầy. Những món quà là tình cảm, sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ đối với nhân dân. Thông qua những chương trình này sẽ thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết quân dân, nhân dân sẽ cùng chúng tôi giữ vững chủ quyền và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị”.

Việc chăm lo Tết cho đồng bào nơi biên cương Sơn La giống như những nhịp cầu yêu thương nối dài từ Đảng, Nhà nước đến từng bản làng xa xôi. Mỗi phần quà trao tay là một sự sẻ chia ấm áp, bồi đắp thêm niềm tin và tình gắn bó quân - dân nơi phên dậu Tổ quốc. Khi mùa xuân về trên núi rừng Sơn La, tình cảm của Nhân dân dành cho những người lính mang quân hàm xanh lại càng thêm bền chặt, cùng nhau giữ gìn bình yên và vun đắp cuộc sống ấm no nơi biên cương.

Cao Thiên - Thùy Dương