Tết đầu tiên trong căn nhà mới chan chứa nghĩa tình
Với nhiều người dân ở tỉnh Quảng Trị, năm 2026 vô cùng đặc biệt khi lần đầu tiên họ được đón Tết trong căn nhà mới - căn nhà Đại đoàn kết chan chứa nghĩa tình.
Gia đình ông Nguyễn Dược (70 tuổi, sống tại khu phố 1, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) có cả thảy 7 người con và một trong số này đã không may yểu mệnh, qua đời.
Sau khi nuôi nấng con cái trưởng thành, dựng vợ gả chồng cho gần hết 6 người còn lại, ông Nguyễn Dược và bà Lê Thị Diên (69 tuổi, vợ ông Dược) cũng đến tuổi ở bên kia sườn dốc cuộc đời. Tuổi cao lại mang bệnh trong người khiến sinh kế của 2 vợ chồng ông Dược không được ổn định và trở thành hộ nghèo, sống trong căn nhà lụp xụp đã được xây từ những năm 70 của thế kỷ trước.
Cứ ngỡ cái nghèo sẽ đeo đẳng đôi vợ chồng già đến hết phần đời còn lại thì năm 2025 một niềm vui, một cơ hội mới đã đến với gia đình ông Dược. “Nhà tôi đã được Mặt trận hỗ trợ 80 triệu đồng. Bố mẹ tôi cũng tách, bán đi một thửa đất bên cạnh, thêm tiền vào xây được căn nhà mới” - anh Nguyễn Tốp (36 tuổi, con trai ông Dược) kể lại và khẳng định, 80 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Mặt trận chính là mấu chốt, động lực để gia đình xây được căn nhà mới như hiện tại.
“Căn nhà cũ khiến chúng tôi phải lo âu, nhất là những ngày mưa bão. Nay thì khác rồi. Tôi nhớ mãi ngày 8/10/2025 âm lịch - ngày đầu tiên chúng tôi về nhà mới và sẽ nhớ mãi mùi thơm trong căn nhà mới này. Tết năm nay gia đình tôi chẳng cần sắm sửa đào, quất gì cả vì có nhà mới là có tất cả rồi” - anh Tốp xúc động kể lại.

Tương tự, vì bệnh tình khiến sức khỏe sa sút, công việc bấp bênh và đang hỗ trợ những người con gái nuôi thêm 3 đứa cháu ngoại, gia đình ông Trần Văn Quảng (62 tuổi, trú tại khu phố 3, phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cũng trong diện hộ nghèo, sinh sống trong căn nhà xây bằng gạch cùng vôi vữa từ những năm 90 của thế kỷ trước.
Trong ánh mắt có chút muộn phiền, người đàn ông 62 tuổi khẳng khái: “Chẳng ai muốn nghèo và cũng chẳng ai muốn nằm trong diện hộ nghèo nhưng tình thế ngặt nghèo, chúng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác”.
Tiếp trong câu chuyện của mình, ông Quảng cho biết, năm 2025, gia đình ông được Mặt trận hỗ trợ 70 triệu xây nhà Đại đoàn kết. Có được sự hỗ trợ này, gia đình ông mạnh dạn vay mượn thêm xây căn nhà kiên cố.
Bà Hoàng Thị Loan (60 tuổi, vợ ông Quảng) cảm ơn Mặt trận, các tổ chức đoàn thể… và cho biết, căn nhà không đơn thuần chỉ là nơi trú ngụ của các thành viên trong gia đình mà còn là động lực để họ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.
Theo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, công tác Mặt trận năm 2025 được triển khai đồng bộ, toàn diện, đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực.
Trong đó, công tác an sinh xã hội được chú trọng với nhiều mô hình thiết thực, nhất là trong huy động nguồn lực và phương thức hỗ trợ các đối tượng yếu thế, góp phần vào thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Riêng phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” tại địa phương tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả, với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng rộng rãi của nhân dân.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chủ động kết nối, vận động các doanh nghiệp, tập đoàn lớn hỗ trợ thêm nguồn lực xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 429,8 tỷ đồng. Ban Vận động Quỹ đã ban hành quyết định phân bổ kinh phí hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà với tổng số tiền 419 tỷ đồng.
Kết quả triển khai phong trào đã góp phần quan trọng vào công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, khẳng định vai trò của Mặt trận trong củng cố niềm tin của nhân dân và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.