Vụ 2 tàu cá bị chìm ở Quảng Nam: 'Tôi cầu mong một phép nhiệm màu'

Tấn Thành - Chí Đại 19/10/2023 14:59

Sau 3 ngày nhận tin 2 tàu câu mực của ngư dân huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam bị chìm trên vùng biển Trường Sa, cũng từ đây vợ, con, người thân của họ bồn chồn, lo lắng và trông ngóng tin tức từng phút, từng giây, càng đáng buồn khi nhiều ngư dân gặp nạn đến giờ số phận của họ cũng chưa biết như thế nào.

Cầu mong một phép nhiệm màu

Sáng 19/10, chúng tôi trở lại làng chài xã Tam Giang và xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, nơi đây một khung cảnh đìu hiu, mọi con đường ở các thôn xóm đều vắng lặng. Vì mọi người dân trong thôn đã rủ nhau tới các nhà ngư dân gặp nạn để động viên, an ủi, chia sẻ nỗi lo lắng với người thân của ngư dân.

Thật đau thương khi thấy những người vợ của ngư dân khóc đôi mắt đỏ hoe, ngất xỉu liên tục cho dù đã được bà con, hàng xóm đến động viên, an ủi. Ai ai cũng đều hướng ánh mắt buồn thiu, lo lắng về phía biển, họ cầu mong một phép nhiệm màu sẽ đến với 13 ngư dân còn mất tích này.

Bà Định Thị Thọ lo lắng khi chồng còn mất tích trên biển.

Ngồi khóc suốt đêm, bà Định Thị Thọ - vợ của ngư dân Đặng Tấn Tới ở thôn Đông An, xã Tam Giang là thuyền viên gặp nạn trên tàu cá QNa 90129TS, đôi mắt đỏ hoe, không còn sức lực nằm ngất xỉu liên tục.

Thấy mẹ quá tiều tụy, người con gái út, nấu cháo, đem đút từng thìa vào miệng để mong mẹ có sức khỏe. Nhưng thật thương tâm khi con bé cũng nước mắt lưng tròng thi thoảng nó lại gọi: “Ba ơi về với các con, con nhớ ba thật nhiều”. Nhiều người chứng kiến tình cảnh này thật sự không thể cầm nước mắt.

Sau khi húp được vài thìa cháo, nằm nghĩ một hồi bà Thọ tỉnh táo lại và chia sẻ: “Chồng tôi có hơn 20 năm theo nghề biển, anh là trụ cột chính của gia đình, thu nhập của anh là lo trang trải cuộc sống gia đình. Cả làng này, đàn ông đi biển, đàn bà ở nhà lo việc nhà, chăm con, cuộc sống tuy còn khó khăn, chia sẻ yêu thương lẫn nhau. Ba đứa con tôi khóc liên tục trông ngóng tin cha. Bây giờ không biết số phận chồng tôi như thế nào. Tôi chỉ cầu long trời đất che chở, cầu mong lực lượng chức năng cứu được chồng tôi trở về với gia đình vợ con”.

Anh Đặng Thế Công mong muốn sớm tìm được người cha mất tích.

Anh Đặng Thế Công là con trai của ngư dân Đặng Tấn Tới chia sẻ, để chuẩn bị cho chuyến biển này, cha anh đã lo chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm hết vài chục triệu đồng rồi lên tàu câu mực của ngư dân Lương Văn Viên ở cùng địa phương vươn khơi. Khi ra khơi được hơn 10 ngày thì tàu lại gặp nạn. Đến giờ cha anh vẫn còn mất tích, không biết tình cảnh ra sao. Mấy hôm nay, anh Công thường xuyên hỏi tin tức chỗ lực lượng chức năng về tình hình cha mình, nhưng đến giờ vẫn chưa tìm thấy

“Bây giờ không biết tình hình cha tôi trôi dạt ở hướng nào ở ngoài biển khơi. Tôi chỉ mong muốn sớm tìm được cha tôi đưa về với gia đình. Thật sự lúc này tôi cũng chẳng biết nói gì, ngoài lời cầu nguyện cho cha tôi được bình an”, anh Đặng Thế Công chia sẻ.

Chị Phạm Thị Liên trông ngóng tin tức của chồng mình.

Cũng khuôn mặtt buồn thiu, chị Nguyễn Thị Đào (49 tuổi), vợ của ngư dân Nguyễn Văn Diễn cho hay, ngày 17/10 trong lúc chị đang đi vá lưới thuê ở xã Tam Tiến thì nghe người nhà báo tin tàu cá gặp nạn. Sau đó chị đã bỏ công việc chạy qua xã Tam Giang để nghe ngóng tin. Dò trong danh sách những ngư dân còn mất tích, không có tên anh Diễn tôi có chút nhẹ lòng. Thế nhưng chị vẫn lo lắng và nhờ trưởng thôn đi hỏi kỹ, rà đi rà lại, đến chiều thì biết chồng mình là một trong những người còn mất tích, chị lo lắng vô cùng.

“Mười mấy năm nay, cả gia đình tôi trông chờ vào nghề biển của chồng. Con tôi ở nhà ai thuê gì làm nấy và chăm lo gia đình con cái. Tôi giờ chỉ trông chờ chồng tôi trở về bình an bên tôi và các con, nhưng do không biết số phận của anh bây giờ ra sao, tôi lo quá. Tôi cầu mong một phép nhiệm màu sẽ đến và chồng tôi về với gia đình”, chị Đào nói.

Chị Nguyễn Thị Đào chia sẻ lo lắng khi chồng mất tích trên biển.

Hơn 2 đêm thức trắng, chị Phạm Thị Liên, ở thôn Trung Toàn, xã Tam Quang là vợ của ngư dân Nguyễn Ngọc Pháp gặp nạn trên tàu cá QNa 90129TS đã mệt rã rời, khuôn mặt đầy lo lắng, chị liên tục hướng ánh mắt về phía biển, mỗi khi có ai đến nhà chị liền chạy ra hỏi thăm tình hình về chồng mình.

Chị Liên chia sẻ: “Chồng tôi đi biển 19 năm nay, chuyến biển lần này xuất bến đã được 14 ngày, anh ta nói đi chuyến cuối của năm này rồi về nghỉ. Thế nhưng ngày 17/10, khi đang sửa quần áo dưới chợ thì nghe tin tàu gặp nạn. Trên tàu có chồng và cha của tôi. Cứ nghĩ chồng tôi đã 2 lần gặp đi biển đều bình an chắc lần này cũng qua được, chỉ lo cho cha già, sức khỏe yếu bơi không được, ngờ đâu người mất tích lại là chồng mình. Giờ đây, chồng còn ngoài biển, chưa biết sống chết ra sao, tôi lo lắng vô cùng”.

Tàu cá QNa 90039 là con tàu trực tiếp tham gia cứu các ngư dân gặp nạn trên biển.

Tiếp tục nỗ lực tìm kiếm ngư dân

Bà Trần Thị Thanh Thủy, vợ của ngư dân Lương Văn Cam, thuyền trưởng tàu QNa 90039 TS, là con tàu cứu được 40 ngư dân cho biết, sáng 19/10, chồng bà có gọi Icom về thông tin đã bàn giao 40 ngư dân và 2 thi thể cho tàu lực lượng chức năng để tiếp tục tham gia tìm kiếm cứu nạn và ở lại trên biển để đánh hải sản.

“Chồng tôi kể lại, khi nghe tin chìm tàu QNa 90129 TS gặp nạn gần khu vực tàu đánh bắt nên đã khẩn trương chạy lại ứng cứu đưa thuyền viên lên tàu mình an toàn. Sau đó có tàu Cảnh sát biển 8002 đã tiếp cận và sơ cứu, xử lý vết thương phần mềm cho những ngư dân gặp nạn. Cảnh sát biển động viên ngư dân giữ gìn sức khỏe, sau đó tiếp tục xuyên đêm tìm kiếm 13 ngư dân mất tích. Hiện tại sức khỏe 40 thuyền viên ổn định”, bà Thủy chia sẻ.

Không chỉ tìm kiếm các ngư dân mất tích ngoài khơi mà Thượng tá Trần Văn Hóa, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Kỳ Hà cùng cán bộ biên phòng đến từng nhà những ngư dân đang còn mất tích, thăm hỏi, động viên gia đình.

Lực lượng chức năng sơ cứu ngư dân gặp nạn trên biển.

“Các cấp, ngành đang nỗ lực từng phút, từng giây ngoài biển, tìm kiếm 13 ngư dân mất tích. Chúng tôi xin chia sẻ với nỗi lo của gia đình, mong mọi người giữ gìn sức khỏe, tiếp tục chờ đợi. Công tác cứu nạn vẫn đang tiếp tục và rất khẩn trương. Mọi lực lượng cứu hộ vẫn đang tập trung cho công tác tìm kiếm. Bà con cần hỗ trợ gì, trong khả năng của đồn biên phòng, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ", Thượng tá Trần Văn Hóa nói.

Những ngày qua, sau khi tiếp nhận thông tin ngư dân gặp nạn trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 2 tích cực phối hợp các đơn vị chức năng, khẩn trương tiếp cận hiện trường triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Trong khi đó, hơn 1 ngày, kể từ thời điểm tiếp cận hiện trường, tàu CSB 8002 đã tích cực phối hợp với lực lượng kiểm ngư và ngư dân mở rộng tìm kiếm xung quanh vị trí tàu QNa 90129 TS gặp nạn. Đồng thời tiếp cận các ngư dân gặp nạn, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ y tế cho các trường hợp bị thương, bị đau.

Lực lượng chức năng chỉ đạo công tác tìm kiếm ngư dân mất tích.

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2, đơn vị đã phân công cán bộ, chiến sĩ, quân y và trang bị đầy đủ trang thiết bị y tế trong quá trình tham gia cứu nạn. Hiện lực lượng quân y tàu CSB 8002 đã chăm sóc y tế kịp thời cho 40 ngư dân, bao gồm ngư dân gặp nạn và ngư dân các tàu cá khác bị đau ốm khi đánh bắt trên biển. Nhờ đó, sức khỏe các ngư dân cơ bản ổn định.

Về công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 cho biết, tàu CSB 8002 vẫn tuân thủ phương pháp tìm kiếm theo chỉ đạo của đơn vị như trực canh, đi ca, vị trí quan sát radar, mắt thường... Tuy nhiên tại vùng biển ngư dân gặp nạn có sóng lớn và tầm nhìn hạn chế nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 9h, ngày 19/10, vẫn chưa phát hiện thêm nạn nhân mất tích.

Đại tá Trần Quang Tuấn, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết: “Dù thời tiết trên biển diễn biến phức tạp nhưng chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm người. Không những tìm ngư dân mà tìm cả tàu bị nạn vì có thể ngư dân còn bám tàu trôi nổi trên biển”.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam thăm hỏi gia đình ngư dân tử vong.

Hiện nay tại hiện trường chìm tàu câu mực, 3 tàu của Bộ Quốc phòng, trong đó có tàu CSB 8002 và 7 tàu cá ngư dân vẫn đang mở rộng khu vực tìm kiếm.

Sáng 19/10, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam Lê Thái Bình, Phó trưởng Ban cứu trợ tỉnh đến thăm, động viên gia đình 2 ngư dân tại thôn Đông An, xã Tam Giang bị tử vong trong vụ chìm 2 tàu câu mực khiến 2 người chết và 13 người mất tích trên biển.

Thay mặt Ban cứu trợ tỉnh Quảng Nam, ông Lê Thái Bình gửi lời thăm hỏi, chia buồn đồng thời trao hỗ trợ 14 triệu đồng (7 triệu đồng/nạn nhân) cho gia đình 2 ngư dân bị tử vong (ngư dân Đỗ Văn Hải và Lương Hùng Vương, thôn Đông An, xã Tam Giang).

Ông Lê Thái Bình động viên vợ, con và người thân các ngư dân cố gắng vượt qua nỗi đau, chuẩn bị tâm lý vững vàng để lo liệu hậu sự chu toàn cho người qua đời sau khi thi thể ngư dân được lực lượng chức năng đưa vào bờ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ 2 tàu cá bị chìm ở Quảng Nam: 'Tôi cầu mong một phép nhiệm màu'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO