Ám ảnh cây cầu mang tên 'cầu tự tử' ở Đà Nẵng

B. Nguyên 08/03/2022 15:37

Đà Nẵng không chỉ có cây “cầu tình yêu” để các đôi trẻ thề thốt trọn đời bên nhau mà còn có cây cầu được gọi bằng cái tên đầy ám ảnh là “cầu tự tự”, đây chính là cầu Thuận Phước ở cửa sông Hàn.

Sau 1 ngày ngồi ở lan can cầu Thuận Phước chờ tự tử nhưng bất thành, sáng sớm nay (8/3) ông Ô.V.Th 42 tuổi, trú tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu quay lại cây cầu này, gieo mình xuống dòng sông.

Cầu Thuận Phước, Đà Nẵng được gọi bằng cái tên đầy ám ảnh là "cầu tự tử". Ảnh: Bình Nguyên.

Phần lớn các vụ tự tử ở cầu Thuận Phước không tìm được thi thể nhưng thi thể ông Ô.V.Th. lại nhanh chóng được lực lượng chức năng tìm thấy bàn giao cho gia đình lo hậu sự vào sáng cùng ngày.

Trước đó, vào sáng 7/3, người tham gia giao thông cấp báo với lực lượng chức năng về người đàn ông dừng đỗ ô tô trên cầu Thuận Phước, leo qua lan can ngồi ở mép cầu trơn tuột chờ nhảy xuống nước. Trong khi chờ tự tử, người đàn ông (được xác định là Ô.V.Th., trú tại phường Thuận Phước) còn nhờ người nhà mua bánh bì, nước lọc lót dạ qua trưa.

Ông Ô.V.Th. ngồi chờ tự tử ở cầu Thuận Phước trong cả ngày 7/3.

Được lực lượng chức năng kiên trì thuyết phục, người đàn ông lên xe ô tô về nhà vào lúc 12h đêm nhưng sáng 8/3 bất ngờ quay lại, gieo mình từ độ cao hơn 50 m xuống nơi nước cạn, tử vong tại chỗ.

Thi thể ông Ô.V.Th. được lực lượng chức năng tìm thấy ở khu vực nước cạn dưới chân cầu Thuận Phước sáng 8/3.

Việc người đàn ông “quyết tâm tự tự” ở cầu Thuận Phước, gieo thêm nỗi ám ảnh với bất cứ ai qua lại cây cầu tráng lệ ở cửa sông Hàn nối quận Hải Châu và quận Sơn Trà.

Từ khi khánh thành đưa vào sử dụng năm 2009 đến nay, cầu Thuận Phước liên tục xảy ra các vụ tự tử. Ảnh: Bình Nguyên.

Từ khi khánh thành đưa vào sử dụng năm 2009 đến nay, cầu Thuận Phước liên tục xảy ra các vụ tự tử. Thậm chí có những thời điểm, các vụ tự tử xảy ra dồn dập. Đơn cử vào cuối tháng 10/2021, chỉ trong chưa đầy 1 tuần, cầu Thuận Phước có 3 người chọn làm nơi giã biệt cõi đời khiến người thân phải đội mưa nắng lập bàn thờ trên cầu trông ra biển chờ tìm thấy thi thể.

Phần lớn các vụ tự tử ở cầu Thuận Phước đều khó tìm được thi thể. Ảnh: Bình Nguyên.

Nạn nhân các vụ tự tử này lần lượt là P.V.C. (nam) 35 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn (tự tử ngày 20/10); Nguyễn Như B.Th. (nữ) 26 tuổi, trú đường Trần Cao Vân, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê (tự tử ngày 21/10); Nguyễn Minh P. (nam), 32 tuổi trú quận Thanh Khê (tự tử ngày 25/10).

Người thân lập bàn thờ trên cầu, siêu độ vong hồn nạn nhân tự tử. Ảnh: Bình Nguyên.

Rạng sáng 21/11/2017, cùng lúc có 3 thanh niên tuổi đời từ 17 đến 20, cùng trú ở huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam rủ nhau lên cầu Thuận Phước tự tử. Thanh niên tên là L.Ph. (20 tuổi, trú tại huyện Phú Ninh, Quảng Nam) được người qua đường kéo lại kịp nên sống sót. Gia đình 2 thanh niên gồm H.B.K. (19 tuổi) và Võ Ngọc L. (17 tuổi) che bạt, làm bàn thờ trên cầu nhiều ngày liền mong tìm thấy thi thể nhưng vô vọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ám ảnh cây cầu mang tên 'cầu tự tử' ở Đà Nẵng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO