[ẢNH] Người lao động vất vả mưu sinh giữa nắng nóng như 'đổ lửa'

Lê Khánh 18/05/2023 15:52

Thời tiết Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, đêm không mưa. Nhiệt độ cao nhất 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C nên người lao động ở Hà Nội phải mưu sinh trong thời tiết vô cùng oi bức.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại Đoàn Kết, tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội) lúc 12h trưa ngày 18/5, vẫn có hàng chục người dân đang tất tả bốc vác hàng hóa thuê dưới thời tiết nắng nóng như "đổ lửa".
Hầu hết, để tránh nắng nóng khi làm việc người dân đều ăn mặc kín mít.
Chị Quỳnh, một người bốc vác hàng hóa tại chợ Đồng Xuân chia sẻ, thời tiết nắng nóng khiến cơ thể chị cảm thấy khá mệt mỏi nhưng vì cơm áo gạo tiền lo cho gia đình nên chị buộc phải làm việc.
"Do cũng đã hơn 50 tuổi không có công ty nào nhận nên tôi buộc phải đi làm bốc vác. Công việc bốc vác cũng tùy thuộc vào các tiểu thương, khách hàng họ gọi lúc nào thì mình bê lúc đó. Tuy nặng nhọc nhưng cũng đủ để lo cho gia đình", chị Quỳnh cho hay.
Các tiểu thương đều tỏ ra mệt mỏi dưới thời tiết nóng nực này.
Để đỡ nóng, một số người dân đã trang bị chiếc áo có quạt gió nằm ở phía trong.
Tại phố Đội Cấn, những người bán hàng rong đều phải tìm nơi có bóng cây để tránh nóng.
Hình ảnh người đàn ông đang vác bì dừa nặng hàng chục kg giữa trời nắng nóng.
Người đi đường chờ đèn đỏ ngay dưới chân đường vành đai 3 trên cao.
Một số tài xế xe công nghệ tìm bóng mát để nghỉ ngơi sau một buổi sáng phơi nắng ngoài trời để lấy sức làm việc.
Tài xế công nghệ phải dùng nước để làm mát cho cơ thể sau chuyến xe.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Người lao động vất vả mưu sinh giữa nắng nóng như 'đổ lửa'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO