Ngày 24/8, Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng tổ chức giao lại gần 2,5 tỉ đồng tiền ủng hộ từ các tổ chức từ thiện, cá nhân hảo tâm cho 4 nạn nhân bị thương trong vụ TNGT thảm khốc xảy ra trên QL 1A qua phường Điện Minh,thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam vào rạng sáng 30/7 làm 13 người chết tại chỗ, 4 người (trong đó có 2 trẻ em) bị thương.
Ông Nguyễn Khắc Cát (65 tuổi), được đại diện bệnh viện giao lại số tiền trên 650 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Kim Oanh (48 tuổi) được giao lại trên 930 triệu đồng.
Đại diện gia đình cháu Dương Nguyễn Trúc Hân (6 tuổi) được bệnh viện giao lại trên 605 triệu đồng. Đại diện gia đình cháu Đặng Xuân Tiến (4 tuổi) được bệnh viện giao lại trên 303 triệu đồng.
Trước đó, vào ngày 13/8, tại Bệnh viện Phụ sản nhi Đà Nẵng, cháu Dương Nguyễn Trúc Hân và cháu Đặng Xuân Tiến được cha và chú ruột hướng dẫn, đã trao 110 triệu đồng, giúp những bệnh nhân nhỏ tuổi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.
Đây là số tiền được trích từ khoản hỗ trợ của các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm cho 2 cháu (cháu Dương Nguyễn Trúc Hân nhận được 1.746.205.000, cháu Đặng Xuân Tiến nhận được 2.141.250.000 đồng).
Thanh Tùng
Khoảng 13h ngày 13/12, tại khu vực dốc lên Thiền viện Trúc Lâm (phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), một chiếc xe khách 54 chỗ bị mất phanh và lao xuống vực. Rất may, toàn bộ 15 hành khách trên xe may mắn thoát nạn.
Tọa lạc tại ấp Cầu Ngang (xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An), nhà trăm cột là một trong những di tích lịch sử cấp quốc gia và được nhiều du khách thập phương tìm đến. Có người còn ví von, chưa đến thăm nhà trăm cột là chưa đến Long An!
Ngày 13/12, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị “Tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo và hoạt động của Ủy ban ĐKCG Việt Nam TP Cần Thơ năm 2019”.