Báo Trung Quốc thất vọng trước màn trình diễn của đội nhà thua tuyển Việt Nam

B.phúc (tổng hợp) 02/02/2022 09:28

Báo giới nước này cũng vô cùng thất vọng trước màn trình diễn của đội nhà. Họ đã dùng những ngôn từ mạnh mẽ để chỉ trích đội bóng của HLV Li Xiaopeng sau thất bại trên sân Mỹ Đình.

Báo chí Trung Quốc đã chỉ trích đội nhà thậm tệ sau trận thua trước đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh.

Trong trận đấu vào ngày Mồng 1 Tết, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắn với tỷ số 3-1 trước Trung Quốc. Đây là chiến thắng lịch sử với bóng đá Việt Nam, là đội bóng Đông Nam Á đầu tiên có được chiến thắng ở vòng loại cuối cùng World Cup.

Không những vậy, đây cũng là lần đầu tiên, "Rồng vàng" đánh bại đội tuyển Trung Quốc trong lịch sử (sau 7 trận đối đầu toàn thua). Trái ngược với niềm vui của đội tuyển Việt Nam là nỗi thất vọng tràn trề của đội tuyển Trung Quốc. Báo giới nước này cũng vô cùng thất vọng trước màn trình diễn của đội nhà. Họ đã dùng những ngôn từ mạnh mẽ để chỉ trích đội bóng của HLV Li Xiaopeng sau thất bại trên sân Mỹ Đình.

Tờ Sohu có bài viết: "Thật xấu hổ! Đội tuyển Trung Quốc tự biến mình thành trò cười". Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: "Đội tuyển Trung Quốc đã để thua 1-3 ngay trên sân khách trước đội tuyển Việt Nam. Đó thực sự là nỗi thất vọng lớn. Nói một cách khác, đội tuyển Trung Quốc đã tự biến mình thành trò cười trong ngày Mồng 1 Tết. Đây là trận thua nhục nhã nhất trong lịch sử bóng đá Trung Quốc. Nó còn tạo ra phẫn nộ nhiều hơn so với thất bại 1-5 trước Thái Lan vào năm 2013. Khi mà cả nước đang chuẩn bị cho bầu không khí lễ hội thì thầy trò HLV Li Xiaopeng đã dội gáo nước lạnh vào người hâm mộ. Giờ đây, khi mà các tuyển thủ Trung Quốc ra rả nói lời xin lỗi thì cũng chẳng ích gì".

Tờ Sohu cho rằng đội tuyển Trung Quốc đã tự biến mình thành trò cười vào ngày Mồng 1 Tết. Ảnh: Quang Vinh.

Trong một bài viết khác, tờ Sohu bình luận: "Cuối cùng thì điều mà chúng ta lo ngại nhất đã tới khi đội tuyển Trung Quốc chịu thua trước đội tuyển Việt Nam. Mặc dù kết cục này chỉ là vấn đề thời gian nhưng vẫn có thể xem là "thảm kịch" với bóng đá Trung Quốc. Đội tuyển Trung Quốc bước vào trận đấu với đội tuyển Việt Nam mà không còn nhiều hy vọng giành vé dự World Cup 2022 nhưng toàn đội vẫn háo hức mang lại niềm vui trong ngày đầu năm cho người hâm mộ. Thế nhưng, ở trận đấu quan trọng như vậy, các cầu thủ như bị mộng du. Sự tệ hại vượt xa cả trí tưởng tượng của nhiều người. Chỉ trong thời gian đầu trận đấu, đội tuyển Trung Quốc đã hứng chịu 2 bàn thua. Đội tuyển Trung Quốc đã chính thức khép lại giấc mơ World Cup theo một cách thất vọng. Sự thật trần trụi về sức mạnh của đội bóng đã bị phơi bày".

Trong khi đó, tờ Sina không ngần ngại giật dòng tít rất kêu: "Thảm kịch tại Hà Nội! Đội tuyển Trung Quốc hứng chịu thất bại với tỷ số 1-3 trước Việt Nam và tan tành giấc mơ tham dự World Cup".

Trong bài viết, ngoài phần tường thuật, tờ báo này còn nhấn mạnh: "Đội tuyển Trung Quốc đã trải qua trận đấu đáng quên nhất trong lịch sử. Thật tồi tệ khi nó diễn ra vào đúng ngày Mồng 1 Tết".

Thậm chí, tờ Sina còn mỉa mai rằng: "Chúng ta nợ HLV Li Tie một lời xin lỗi. Bởi ít nhất, HLV này còn thắng đội tuyển Việt Nam và chỉ thua Nhật Bản 0-2. Còn HLV Li Xiaopeng đã thua 0-2 trước Nhật Bản và giờ đây còn thua cả đội tuyển Việt Nam. Cần nói thêm rằng, trong quá khứ, đội tuyển Trung Quốc toàn thắng trước đối thủ này".

Tờ PP Sport cho rằng đội tuyển Trung Quốc có tâm lý quá kém. Ảnh: Quang Vinh.

Tờ 163 có bài viết: "Lời tiên tri của Fan Zhiyi cách đây 9 năm đã ứng nghiệm. Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Trung Quốc hứng chịu thất bại trước Việt Nam".

Tác giả thừa nhận: "Năm 2013, khi chứng kiến đội tuyển Trung Quốc thua 1-5 trước Thái Lan, cựu danh thủ Fan Zhiyi từng đưa ra lời tiên đoán rằng một ngày nào đó, đội tuyển Trung Quốc sẽ thua cả Việt Nam. Chưa đầy 8 năm, lời tiên tri ấy đã ứng nghiệm. Trong quá khứ, chúng ta từng toàn thắng cả 7 trận trước Việt Nam từ năm 1997 tới nay. Thế nhưng, trong một ngày giá lạnh ở Hà Nội, tất cả đã sụp đổ. Đó là một thất bại không có lời bào chữa. Giấc mơ dự World Cup chính thức tan vỡ với đội tuyển Trung Quốc".

Một tờ báo khác là PP Sport đã tập trung nói về điểm yếu của đội nhà. Họ viết: "Có hai điểm yếu chí tử của đội tuyển Trung Quốc. Thứ nhất, các cầu thủ không tạo được mối liên kết, dễ hứng chịu đòn phản công. Thứ hai, toàn đội thi đấu với áp lực quá lớn. Điều đó khiến họ dễ mất bình tĩnh, không có sự tập trung và liên tục mất bóng".

Họ chốt lại về sức mạnh của đội tuyển Trung Quốc: "Phải thừa nhận rằng đội tuyển Trung Quốc chưa có lối chơi rõ ràng. Dù ai là HLV cũng vậy thôi. Họ không tạo ra được sự ổn định về lối chơi. Càng ngày, những người hâm mộ càng hoang mang về sức mạnh của đội bóng".

Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam vẫn xếp cuối bảng B với 3 điểm, kém Trung Quốc 2 điểm. Thế nhưng, ở thời điểm này, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đang có sự tự tin lớn trước hai trận đấu cuối gặp Nhật Bản và Oman.

Những pha tranh chấp mãn nhãn giữa tuyền Việt Nam và Trung Quốc được PV Đại Đoàn Kết Online ghi lại trong ngày Mùng Một Tết. Ảnh: Quang Vinh.
Rất nhiều cổ động viên đã có mặt tại sân Mỹ Đình. Ảnh: Quang Vinh.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Li Xiaopeng: Lời đầu tiên tôi muốn xin lỗi các cầu thủ và CĐV Trung Quốc vì đã có những sai sót ngay từ đầu trận. Lý do thất bại ? Tôi nghĩ có 2 điều dẫn đến kết quả này. Thứ nhất là sai sót kỹ thuật nhưng các cầu thủ đã cố gắng.

Thứ 2 là chúng tôi có quá nhiều lo lắng khi bước vào trận. Khi bắt đầu hiệp 2 có nhiều thay đổi trong đội hình nhưng kết quả không có? Các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt nhưng do họ không có nhiều thời gian thi đấu trước trận đấu này. Tuy nhiên các cầu thủ của tôi đã thi đấu tốt.

Tuyển Trung Quốc đã chấm dứt cơ hội tại vòng loại vậy bước tiếp theo là gì? Bóng đá Trung Quốc đang ngày càng tiến bộ nhưng cần thêm nhiều thời gian.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Báo Trung Quốc thất vọng trước màn trình diễn của đội nhà thua tuyển Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO