Vòng 23 V-League: Báo động đỏ nhóm cuối

Hoàng Nam 16/09/2019 07:00

V-League đang đi đến những vòng đấu quyết định cho vị trí các đội. Ở cuộc đua vô địch, trong trận đấu muộn nhất vòng tối qua 15/9, Hà Nội FC đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Viettel trên sân Hàng Đẫy không khán giả.

Viettel đã bất ngờ dẫn trước 2-0 trong hiệp 1 nhưng sang hiệp 2 các chân sút Hà Nội đã ghi 5 bàn thắng để lội ngược dòng giành chiến thắng 5-2. Chiến thắng giúp Hà Nội FC chạm một tay vào chức vô địch khi đã hơn CLB TPHCM tới 7 điểm. TPHCM đã gần như “buông súng” khi chỉ có kết quả hòa 1-1 trên sân của Nam Định. Tâm điểm mọi chú ý lúc này chỉ còn dồn vào cuộc đua trụ hạng khi cả 3 đội cuối bảng đều không thể có được chiến thắng.

Vòng 23 V-League: Báo động đỏ nhóm cuối

HAGL đang đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc đua trụ hạng.

HAGL vẫn nằm trong khu vực nguy hiểm

Việc Sanna Khánh Hòa chỉ kiếm thêm một điểm ở vòng này đã khiến các CLB từ vị trí thứ 10 đã cầm chắc chiếc vé trụ hạng khi đã hơn họ tới 9 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu nữa và cuộc đua trụ hạng cũng như trốn vé play-off chỉ còn là cuộc đua giữa 3 đội Thanh Hóa, HAGL và Sanna Khánh Hòa. Theo Điều lệ giải, đội xếp cuối cùng ở V-League sau 26 vòng đấu sẽ phải xuống chơi hạng Nhất, trong khi đội áp chót sẽ có trận đá play-off với đội xếp nhì giải hạng Nhất 2019 (CLB Phù Đổng) để tranh vé vớt chơi V-League 2020. Ở vòng đấu này, HAGL đã phải nhận thất bại 3-1 trong trận cầu cực kỳ quan trọng trước chủ nhà Sài Gòn FC. Thất bại này khiến HAGL vẫn hơn Sanna Khánh Hòa 5 điểm nhưng mùa giải vẫn còn tới 3 vòng và mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Lee Tae Hoon không giấu nổi sự thất vọng với thất bại của đội nhà: “Cầu thủ của tôi đã cố gắng hết sức, kết quả không như mong muốn. Trời mưa sân trơn bóng ướt nên họ không chơi được kỹ thuật như điểm mạnh của chúng tôi”. Đối mặt với tương lai không mấy khả quan, HLV Lee Tae-hoon khẳng định “Còn 3 trận đấu nữa, nên cơ hội tránh khỏi trận play-off vẫn còn với chúng tôi. Chỉ cần trong 3 trận này giành được từ 5 đến 6 điểm thì HAGL sẽ tránh được trận đấu play-off ở mùa giải này. Tôi tin vào điều đó. Tôi tin cầu thủ của mình họ sẽ làm được” - ông Lee cho biết. “Chúng tôi cần thêm thời gian để tìm giải pháp vượt qua khó khăn”, HLV Lee nói, song thừa nhận bản thân cũng không chắc có tiếp tục trụ lại ghế HLV trưởng hay không, bởi điều này tùy thuộc vào lãnh đạo HAGL, trong bối cảnh sự kiên nhẫn đang là thứ xa xỉ ở đội bóng phố Núi lúc này. 3 trận đấu cuối giải của HAGL đều là những đội bóng không dễ chơi. Vòng 24 tới, họ tiếp Hải Phòng trên sân Pleiku, trước khi tới làm khách trên sân của đội đang đua vô địch là TPHCM. Đặc biệt ở vòng cuối, HAGL sẽ gặp đội chót bảng Khánh Hòa trong trận đấu nhiều khả năng sẽ quyết định tới cơ hội tranh vé play-off của cả hai.

Thanh Hóa tiếp tục chìm trong khủng hoảng

Thanh Hoá đang có chuỗi thành tích không thể tệ hơn với 5 trận thua liên tiếp. Điều đó đẩy đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp vào áp lực rất lớn. Trước khi đón tiếp Than Quảng Ninh, Thanh Hóa đang ở vị trí áp chót đối mặt nguy cơ phải đi đá play-off. Thanh Hóa được đón tiếp Than Quảng Ninh trên sân nhà tối qua 15/9 với tinh thần còn nước còn tát cùng quyết tâm rất lớn chiến thắng để trốn khỏi vị trí áp chót cũng như tiến một bước dài trong cuộc đua trụ hạng. Trong khi đó, dù cũng đang có chuỗi phong độ không tốt khi cũng có 5 trận chưa biết mùi chiến thắng nhưng Than Quảng Ninh rõ ràng không phải là đối thủ dễ chơi với đội bóng xứ Thanh. Ở lần chạm trán gần đây nhất giữa 2 đội diễn ra vào tháng 3, đội bóng đất Mỏ đã đánh bại Thanh Hoá với tỷ số 3-0. Mạc Hồng Quân là người ghi tên mình lên bảng tỷ số, trong khi Hải Huy đóng góp một cú đúp.

Ra sân sau khi đã biết kết quả HAGL phải nhận thất bại nên đây là cơ hội không thể tốt hơn để Thanh Hóa vượt qua nhường lại vị trí áp chót cho HAGL. Thế nhưng, cơn ác mộng vẫn chưa chấm dứt với đội bóng xứ Thanh khi để Than Quản Ninh đánh bại với tỉ số 3-1.

Thanh Hóa ra sân trận này có sự góp mặt của những cầu thủ quan trọng trở lại sau chấn thương như Văn Thắng, Rimario. Nhập trận quyết tâm rất cao, thế nhưng, Thanh Hóa đã sớm bị dội gáo nước lạnh khi bị Mạc Hồng Quân bật cao đánh đầu ghi bàn thắng mở tỉ số ngay từ phút thứ 3 sau pha đá phạt của Hải Huy.

Hiệp 2 trở lại với quyết tâm tìm bàn gỡ rất lớn nơi các cầu thủ Thanh Hóa. Những cơ hội đã được họ liên tiếp tạo ra trong các tình huống tấn công và đáng tiếc nhất là pha dứt điểm của Văn Hội, cầu thủ mới vào sân từ đầu hiệp 2 của Thanh Hóa khi tung ra cú cứa lòng trong chân trái hiểm hóc nhưng thủ môn Tuấn Linh đã phản xạ quá hay để cứu cho đội khách khỏi bàn thua trông thấy. Trong khi đó, Thanh Quảng Ninh dù chơi phòng ngự nhưng những pha phản công của họ cũng khiến khán giả xứ Thanh không ít lần toát mồ hôi lo cho khung thành đội nhà.

Tinh thần của đội chủ nhà đã xuống cực thấp khi Hải Huy đã có cú cứa lòng đẹp mắt ở phút 77 nâng tỉ số lên thành 2-0. Bàn thắng của Hải Huy đã khiến không ít khán giả xứ Thanh đứng dậy bỏ về. Rất nỗ lực thi đấu nhưng Thanh Hóa đã phải đầy tiếc nuối để có thể giật lại được 1 điểm sau cơ hội ghi bàn của Đình Tùng bị bỏ lỡ đáng tiếc ở phút 90+3. Cơn ác mộng của đội bóng xứ Thanh lên tới đỉnh điểm khi ngay lập tức họ bị trừng phạt bởi bàn thắng của Kouassi Hermann ở giây bù giờ cuối cùng để khép lại trận đấu với tỉ số 1-3. Mạch trận thất bại liên tiếp của họ kéo dài lên con số 6 và họ tiếp tục dậm chân ở vị trí áp chót. Thất bại này khiến đội bóng xứ Thanh ở tình trạng thực sự báo động khi họ chỉ còn hơn Sanna Khánh Hòa đúng 4 điểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vòng 23 V-League: Báo động đỏ nhóm cuối

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO