Con trai nguyên Bí thư tỉnh ủy chết trong vụ nổ tại Công an tỉnh Đắk Lắk

Nguyễn Tuấn Anh 13/12/2016 09:52

Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Bùi Hồng Quý thông tin thêm trong số các cán bộ tử vong có Y Quyết BKrông, sinh năm 1987, cán bộ phòng Cảnh sát môi trường, là con trai của ông Niê Thuật - nguyên uỷ viên TW Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk.

Hiện Trường vụ nổ tại Công an tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 13/12, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về vụ nổ xảy ra vào lúc 20h50 ngày 12/12, tại Công an tỉnh làm 6 người thương vong. Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chủ trì.

Tại buổi họp báo Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết: Khoảng 20h50 ngày 12/12, tại nơi lưu giữ vật chứng (vật liệu nổ) của Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, số 58 Nguyễn Tất Thành, thành phố Buôn Ma Thuột đã xảy ra vụ nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Qua xác minh ban đầu, đã xác định: Vụ nổ làm 6 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm nhiệm vụ trực tại đơn vị thương vong; trong đó 3 chiến sĩ được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong, và 3 chiến sĩ đang được điều trị tại bệnh viện.

Ngoài ra, vụ nổ còn làm hư hại một số nhà dân lân cận. Theo khẳng định của Công an tỉnh Đắk Lắk vụ nổ không phải do khủng bố, hoặc do do kẻ xấu phá hoại.

Sau khi vụ việc đáng tiếc xảy ra, các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk kịp thời đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân ban đầu; kiểm tra, xác minh thiệt hại của các hộ dân; thực hiện các biện pháp thông tin, tuyên truyền nhằm ổn định tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị và nhân dân địa bàn; tổ chức viếng, an táng các cán bộ, chiến sĩ tử vong theo quy định.

Quang cảnh cuộc họp báo của UBND tỉnh Đắk Lắk sáng nay.

Cũng tại buổi họp báo, Bác sỹ Y Bliu, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, khẳng định: Đến sáng 13/12, nạn nhân Lê Quang Vũ, do vết thương sọ não và thủng tạng diễn biến nặng, nên đã phải chuyển lên tuyến trên tại thành phố Hồ Chí Minh để điều trị; hai nạn nhân còn lại là Y An Drê Krông và Đặng Kỳ Hưng, bị đa chấn thương, đang được điều trị tại bệnh viện, và hiện vết thương đã ổn định.

Ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin thêm: Sau khi xảy ra vụ việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có Công điện gửi UBND tỉnh Đắk Lắk chia xẻ mất mát với những gia đình cán bộ, chiến sĩ bị nạn; yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk tập trung chỉ đạo giải quyết vụ việc, ổn định tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh và nhân dân địa bàn; thông tin kịp thời chính xác; khắc phục hậu quả và sớm điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hiện tại, Công an tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương điều tra làm rõ, để có kết luận chính thức nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với báo chí sau cuộc họp báo, ông Bùi Hồng Quý, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin trong số các cán bộ tử vong có Y Quyết BKrông (29 tuổi), cán bộ phòng Cảnh sát môi trường, là con trai của ông Niê Thuật - nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk. Trước câu hỏi của phóng viên về vụ nổ, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho rằng do vụ việc đang được điều tra nên ông chưa thể trả lời.

Ông Hà cũng yêu cầu công an tỉnh trấn an tâm lý cán bộ chiến sĩ để tiếp tục công tác. Về việc những cán bộ, chiến sĩ tử vong có được hưởng chế độ liệt sĩ hay không, ông Bùi Hồng Quý, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin việc này sẽ xem xét và giải quyết theo trình tự thủ tục của các cơ quan, chế độ của nhà nước.

Danh sách 6 chiến sĩ là nạn nhân của vụ nổ:

3 cán bộ, chiến sĩ tử vong gồm:

- Phan Thế Trung, 30 tuổi, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự

- Ngô Quang Cường, 32 tuổi, cán bộ Phòng cảnh sát môi trường

- Y Quyết BKrông, 29 tuổi, cán bộ phòng Cảnh sát môi trường

3 cán bộ, chiến sĩ bị thương gồm:

- Y An, Cảnh sát môi trường

- Lê Quang Vũ - Cảnh sát môi trường

- Đặng Kỳ Hưng - Cảnh sát môi trường

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Con trai nguyên Bí thư tỉnh ủy chết trong vụ nổ tại Công an tỉnh Đắk Lắk

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO