[ẢNH] Việt Nam tuyệt đẹp qua ống kính nữ nhiếp ảnh gia người Anh

Theo VOV 29/07/2017 14:05

Nữ nhiếp ảnh gia người Anh Teresa đã tới thăm mảnh đất hình chữ S và ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng trong suốt hành trình của mình.

Mặt trời mọc trên Đồng bằng sông Cửu Long: Sống trong một căn nhà ven sông của người dân địa phương và đón ngày mới với cảnh tượng tuyệt đẹp này là một trải nghiệm khó quên với bất kì ai.

Phố cổ Hội An: Là một trong những điểm đến nổi tiếng nhất Việt Nam. Nơi đây còn lưu giữ nguyên nét đẹp cổ kính khiến bạn như bước chân về miền quá khứ. Những chiếc đèn lồng sặc sỡ được thắp sáng vào ban đêm là một điểm nhấn rất thú vị.

Phương tiện tốt nhất để di chuyển ở đây là những chiếc xe đạp.

Đèo Hải Vân: Đây là con đường đèo trên núi Bạch Mã với hướng nhìn ra Biển Đông. Cái tên Hải Vân có nghĩa là biển mây. Bạn chắc hẳn sẽ chưa từng thấy một cảnh tượng nào hùng vĩ đến vậy.

Làng chài ở Huế: Nếu như có cơ hội tới thăm Huế trong chuyến hành trình của mình đừng quên tới thăm một làng chài ven biển và quan sát hoạt động đánh bắt cá của những ngư dân ở đây.

Động Phong Nha Kẻ Bàng: Phong Nha Kẻ Bàng có những dãy núi đá vôi cổ nhất châu Á với hệ thống hang động đồ sộ. Trong đó nổi tiếng nhất là động Phong Nha, động Tối và động Thiên Đường.

Phố phường Hà Nội: Đông đúc, náo nhiệt và cổ kính, Hà Nội mang một vẻ đẹp mà ít thủ đô nào có được. Nơi đây còn lưu lại dấu ấn kiến trúc Pháp. Đó là lý do vì sao Hà Nội còn được ví như Paris của phương Đông.

Tạ Hiện là con phố tập trung rất đông người vào mỗi tối.

Vịnh Hạ Long: Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp đáng kinh ngạc của địa danh này. Hãy nhìn vào bức ảnh trên và bạn sẽ hiểu điều tôi đang nói.

Cảnh núi non ở Sa Pa: Tới đây bạn sẽ gặp những người dân tộc Mông và được ở trong những homestay xinh xắn. Ở Sa Pa có những dãy núi đẹp nhất mà tôi từng thấy.

Gương mặt hiền hậu, thân thiện của cô gái người dân tộc ở Sa Pa.

Hà Giang: Nằm ở cực Bắc của Việt Nam, nơi có những cảnh quan ngoạn mục. Từ những dãy ruộng bậc thang lên tới cao nguyên đá vôi. Nơi đây ẩn chứa vẻ kì vĩ và hoang sơ như chưa từng có dấu chân người.

Sương sớm trên đỉnh Mã Pì Lèng.

Khu phố Tàu ở thành phố Hồ Chí Minh: Điều khiến cho khu phố này trở nên nổi bật đó là dấu ấn Trung Hoa in đậm trong nét kiến trúc. Nơi đây đã từng là khu phố Tàu lớn nhất trên thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Việt Nam tuyệt đẹp qua ống kính nữ nhiếp ảnh gia người Anh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO