Phát hiện túi xách có gần 11 triệu đồng, người phụ nữ tìm người đánh rơi

Cẩm Kỳ

Sau khi nhặt được chiếc túi màu đen bên trong có gần 11 triệu đồng tiền mặt, bà Nguyễn Thị Hồng đã lên cơ quan công an trình báo và tìm người đánh rơi.

Ngày 13/12, nguồn tin từ Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh), đơn vị phối hợp cùng bà Nguyễn Thị Hồng (58 tuổi, trú tại thôn Hợp Trùa, xã Hương Minh, huyện Vũ Quang) trao trả số tiền gần 11 triệu đồng cùng chiếc điện thoại di động hãng SamSung cho người bị đánh rơi.

Bà Nguyễn Thị Hồng trình báo cơ quan công an sau khi nhặt được túi xách.
Bà Nguyễn Thị Hồng trình báo cơ quan công an sau khi nhặt được túi xách.

Theo đó, khoảng 12h30 ngày 12/12, bà Nguyễn Thị Hồng đi trên đường mòn Hồ Chí Minh theo hướng lên thị trấn Vũ Quang, khi đi đến đoạn tổ dân phố 5 (thị trấn Vũ Quang) phát hiện một chiếc túi xách màu đen.

Mở ra kiểm tra, bà Hồng phát hiện bên trong có gần 11 triệu đồng và một chiếc điện thoại di động mang nhãn hiệu SamSung màu đen nên đã lên Công an huyện Vũ Quang để trình báo, giao nộp và mong muốn tìm người đánh rơi.

Tiếp nhận trình báo, Công an huyện Vũ Quang tiến hành xác minh chủ nhân làm rơi tài sản nói trên là bà Lê Thị Hoa (trú tại xã Hương Minh, huyện Vũ Quang).

Cơ quan công an phối hợp bà Nguyễn Thị Hồng trao trả tài sản cho người đánh rơi.
Cơ quan công an phối hợp bà Nguyễn Thị Hồng trao trả tài sản cho người đánh rơi.

Khoảng 13h30 cùng ngày, Công an huyện Vũ Quang phối hợp với bà Nguyễn Thị Hồng trả lại toàn bộ tài sản nói trên cho bà Lê Thị Hoa.

Nhận lại tài sản, bà Lê Thị Hoa rất xúc động cảm ơn bà Hồng cùng Công an huyện Vũ Quang.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Người 50 lần hiến máu

Người 50 lần hiến máu

Trên cương vị là Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Phong Hiền (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) ông Nguyễn Sỹ Hiệp luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Ngoài ra, ...

Tin nóng

'Biệt đội' cứu hộ, cứu nạn trong đêm

'Biệt đội' cứu hộ, cứu nạn trong đêm

"A lô! Ðội cứu hộ xin nghe!". Một giọng nữ có vẻ hoảng hốt, lắp bắp: "Có... có tai nạn nghen! Ngay ở ngã ba Nguyễn Tri Phương - Nguyễn Văn Cừ". Vớ cây bút trên bàn ghi vội địa chỉ xảy ra tai nạn, anh Nguyễn Trọng Hiếu - thành viên Ðội Cứu nạn giao thông thành phố Cần Thơ động viên người bên đầu dây bình tĩnh: "Chúng tôi đến ngay đây".

Xem nhiều nhất