Người chụp ảnh tự sướng với không tặc cướp máy bay Ai Cập là ai?

Linh Chi 30/03/2016 19:45

Một người đàn ông do muốn “chơi trội” đã chụp một bức ảnh với không tặc cướp chuyến bay mang số hiệu MS181 và tung lên mạng. Sự việc khiến cư dân mạng bất ngờ và đưa ra nhiều ý kiến trái chiều đã khiến cho chủ nhân bức ảnh trên phải đứng ra lý giải về hành động của mình.

Bức ảnh “tự sướng” của Innes (phải) và gã không tặc si tình (Nguồn: BBC).

Bức ảnh chụp Ben Innes đang cười rất tươi bên cạnh chính kẻ đang bắt ông làm con tin trên chuyến bay của hãng hàng không Ai Cập EgyptAir, đã xuất hiện trên mạng xã hội và ngay lập tức tạo nên một cơn sốt. Ben Innes, sống ở Aberdeen, Scotland, sau đó đã nói với tờ The Sun rằng ông chỉ muốn tỏ ra “luôn tích cực khi đối mặt với nghịch cảnh”.

Kẻ không tặc, người đã buộc máy bay phải chuyển hướng để hạ cánh ở đảo Cyprus, sau đó đã bị bắt giữ cùng chiếc dây đai chất nổ giả.

Ông Innes nói với The Sun rằng: “Tôi cũng không chắc tại sao tôi làm như vậy. Tôi chỉ muốn vứt bỏ sự sợ hãi đi và cố gắng tỏ ra tích cực khi đối mặt với nghịch cảnh”. Innes nói rằng, bức ảnh trên, được chụp bởi một thành viên phi hành đoàn, là “bức ảnh tự sướng tuyệt vời nhất”.

Trong khi đó, trong ngày 30/3, gã không tặc chỉ vì muốn gặp lại người vợ cũ mà cướp máy bay với chất nổ giả đeo trên người đã xuất hiện tại toà án ở đảo Cyprus. Tòa án thành phố Lanarca đã ra lệnh bắt giam 8 ngày đối với Seif Eldin Mustafa. Ngoài ra, các cáo trạng khác mà kẻ không tặc “si tình” này phải đối mặt có thể bao gồm tội danh cướp máy bay, bắt cóc và có thái độ đe dọa.

Nghi phạm Mustafa tuy không nói chuyện với ai, nhưng lại bất ngờ giơ dấu hiệu chiến thắng khi bị cảnh sát chở đi. Chính quyền Cyprus đã mô tả gã không tặc này là “tâm thần không ổn định” và khẳng định rằng vụ việc xảy ra hôm 29/3 không có liên quan gì tới bất kỳ hoạt động khủng bố nào.

Chuyến bay MS181 của hãng hàng không Ai Cập EgyptAir hôm 29-3 mang theo 56 hành khách trên khoang có lịch trình bay từ Alexandria đến Cairo, cùng với 6 thành viên phi hành đoàn và 1 quan chức ngành an ninh, thì bất ngờ bị một hành khách cướp máy bay, sử dụng một dây đai chất nổ trên người để buộc phi công phải chuyển hướng bay đến đảo Cyprus.

Sau quá trình đàm phán giữa cảnh sát với kẻ không tặc này kéo dài đến 6 giờ đồng hồ, hầu hết hành khách và phi hành đoàn trên máy bay cuối cùng đã được giải thoát mà không có bất cứ thương vong nào. Một người, có khả năng là thành viên phi hành đoàn, đã trèo lên cửa sổ của buồng lái vào thời điểm chỉ ít phút trước khi nghi phạm đi ra khỏi chiếc máy bay để đầu hàng trước cảnh sát.

Ngoại trưởng Cyprus Ioannis Kasoulides nói rằng, Mustafa ban đầu đã yêu cầu được nói chuyện với người vợ cũ là công dân của quốc đảo này. Sau đó phía cảnh sát đã chở người vợ cũ của hắn đến gặp mặt và nói chuyện, Mustafa sau đó còn đưa ra hàng loạt các yêu cầu “rời rạc” khác.

Vụ cướp máy bay kỳ lạ này thậm chí còn trở thành câu chuyện hài hước, khi Tổng thống Cyprus trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu kẻ không tặc này có thực sự có động cơ là sự lãng mạn hay không, ông cười lớn và nói rằng: “Luôn luôn có một người phụ nữ đằng sau câu chuyện”.

Vấn đề an ninh hàng không

Một tuyên bố từ Bộ Hàng không Dân dụng Ai Cập cùng ngày tuyên bố rằng có tổng cộng 26 hành khách nước ngoài trên chuyến bay của EgyptAir, bao gồm 8 công dân Mỹ, 4 công dân Anh, 4 công dân Hà Lan, 2 công dân Bỉ, 2 công dân Hy Lạp, 1 công dân Pháp, 1 công dân Italy và Syria.

Chính quyền Ai Cập cũng cho hay các biện pháp đảm bảo an ninh đã được thực thi đầy đủ trước khi chuyến bay này thực hiện lịch trình của nó. Một đoạn băng camera an ninh thu lại, được Bộ Nội vụ Ai Cập công bố, cho thấy không tặc Mustafa thậm chí còn đùa cợt vui vẻ khi đi qua 2 trạm kiểm tra an ninh tại sân bay và sau đó đưa một túi hành lý qua máy quét X-quang tại sân bay Borg El Arab ở Alexandria.

Được biết, Ai Cập đã liên tục đưa ra các biện pháp cải thiện an ninh ngành hàng không của nước này sau vụ việc chuyến bay Metrojet mang số hiệu 9268 của Nga gặp nạn trên bán đảo Sinai hồi tháng 10 năm ngoái. Các biện pháp này bao gồm khoản chi 1 tỷ USSD mỗi năm cho an ninh và một thỏa thuận với hãng tư vấn Kiểm soát Rủi ro của Anh để xem lại các tiến tình an ninh ở các sân bay Cairo, Sharm El-Sheikh và Marsa Alam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người chụp ảnh tự sướng với không tặc cướp máy bay Ai Cập là ai?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO