Nhìn lại hành trình của U23 Việt Nam: Thất vọng…

An Chi 22/01/2016 08:04

Việc U23 Việt Nam bị loại ngay từ vòng bảng (bảng D) vòng chung kết U23 châu Á 2016 là kết quả sớm được dự báo. Thế nhưng, thất bại lớn nhất của thầy trò HLV Miura không nằm ở tỷ số, mà là cách thể hiện lối chơi và bản sắc ở một giải đấu mà họ khó có thể làm nên những bất ngờ.

U23 Việt Nam.

Mỗi trận đá một kiểu

Hành trình của U23 Việt Nam đã chính thức khép lại sau trận đấu với U23 UAE rạng sáng qua (giờ Việt Nam). Sau 3 trận tại vòng chung kết U23 châu Á 2016, thầy trò HLV Miura đều nhận thất bại, trước các đối thủ U23 Jordan (1-3), thua U23 Australia (0-2), thua U23 UAE (2-3).

Ở đợt tập trung kéo dài hơn 1 tháng vừa qua, HLV Miura tiếp tục yêu cầu rất cao về vấn đề thể lực ở các học trò. U23 Việt Nam đã có những buổi tập nhồi thể lực và không ít cầu thủ đã phải trở về CLB do dính chấn thương. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến U23 Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất khi bước vào giải.

HLV Miura đã đặt mục tiêu vào tứ kết ở bảng đấu U23 Việt Nam bị xem là đội lót đường. Có lẽ chẳng ai quan tâm U23 Việt Nam có thực hiện được giấc mơ này hay không, mà chỉ muốn xem HLV Miura và các học trò sẽ chơi như nào trước các đối thủ mạnh. Và, tất cả đã phải thất vọng, dù ở lượt trận cuối gặp U23 UAE, U23 Việt Nam đã có một trận đấu rất khởi sắc.

Ngay trận ra quân gặp U23 Jordan, người hâm mộ đã phải thất vọng với lối chơi của U23 Việt Nam. Gần suốt 90 phút thi đấu trên sân, điều dễ dàng nhận thấy từ lối chơi của U23 Việt Nam là... chẳng có lối chơi nào. Hay đúng hơn, chúng ta phá bóng dài, phá bóng mạnh chỉ thế là hết. Một trận thua trước một đối thủ toàn diện hơn cả về thể hình, kỹ năng chơi bóng là điều khó tránh khỏi. Nhưng rõ ràng, U23 Việt Nam mà cụ thể hơn HLV Miura đã có sai lầm khiến thất bại càng khó trôi hơn bao giờ hết.

Còn ở trận thứ 2 gặp U23 Australia, U23 Việt Nam lại thua, đó là điều không có gì bất ngờ và cũng một lần nữa ông thầy người Nhật lại thể hiện khả năng cầm quân tương đối...thường của mình.

Rõ ràng, U23 Australia mạnh hơn nhưng chỉ mạnh về thể hình, tốc độ mà thôi. Khả năng kỹ thuật, cũng như tư duy chơi bóng e rằng không nhỉnh hơn U23 Việt Nam là bao. Một trận thua đáng tiếc, tiếc hơn khi sau thất bại này, U23 Việt Nam chính thức chia tay giấc mơ châu lục.

Ở trận đấu mang tính thủ tục với U23 UAE, các cầu thủ đều muốn chơi một trận hết sức để tri ân người hâm mộ. Đây là trận đấu mà lần đầu tiên HLV Miura đã sử dụng nhiều cầu thủ HA Gia Lai trong đội hình. U23 Việt Nam chơi tốt hơn 2 trận trước, thậm chí nếu may mắn họ đã có thể giành chiến thắng. Nhưng cũng vì trận đấu này khởi sắc, mà người hâm mộ càng thấy thất vọng với HLV Miura, bởi ông thầy người Nhật Bản cứ thay đổi nhân sự, cách chơi xoành xoạch sau từng trận.

Sức ép lớn với HLV Miura

Sau giải đấu, thất bại của U23 Việt Nam đang được mổ xẻ trên nhiều khía cạnh. Tuy nhiên, hầu hết các chỉ trích đều hướng về HLV Miura. Bình luận viên Vũ Quang Huy nhấn mạnh: “U23 Việt Nam thất bại có nguyên nhân chính là do HLV Miura xoay tua quá nhiều. Điều này có thể là do HLV người Nhật Bản đã linh hoạt vì có nhiều cầu thủ trụ cột chấn thương, nhưng dẫn đến tiêu cực là mất đi sự nhuần nhuyễn cũng như sự nhạy cảm vị trí. Việc mỗi trận một đội hình cho thấy ông Miura thiếu đấu pháp, đơn điệu trong cách dùng người và xây dựng lối chơi”.

Theo cựu HLV Thể Công, xem U23 Việt Nam dưới thời HLV Miura đá rất chán. Ông Dũng cho rằng không chỉ mình mà nhiều người hâm mộ xem đội tuyển thi đấu, đều muốn tắt ti vi sớm. “Việc cứ hôm nay sử dụng đội hình này, mai sử dụng đội hình kia thì không bao giờ có được sự ổn định và cũng chẳng thể có bản sắc. Thực tế tôi cũng không kỳ vọng nhiều ở giải lần này bởi chúng ta gặp các đối thủ mạnh, ngay cả Thái Lan cũng đã về nước với vị trí bét bảng. Điều mà tôi mong muốn là U23 Việt Nam cần có lối chơi, bàn sắc riêng, nhưng họ không làm được điều đó ở giải đấu này”, HLV họ Vương thất vọng nói.

Không chỉ giới chuyên môn, mà cả lãnh đạo VFF là Phó Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức tiếp tục lên tiếng chê bài tài cầm quân của HLV Miura. Theo bầu Đức, nếu ngày nào các đội tuyển Việt Nam còn được HLV Miura dẫn dắt, sẽ không thể phát triển được.
U23 Việt Nam có nhiều hạn chế dưới sự dẫn dắt của HLV Miura, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chúng ta không có những cầu thủ giỏi (xuất sắc như Công Phượng cũng không thể hiện được gì nhiều).

Sau khi trở về Việt Nam, có thể chiếc ghế HLV trưởng của ông Miura sẽ được quyết định.

Công Phượng nghỉ 2 tháng vì gãy xương vai

Ở những phút cuối trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE, sau một nỗ lực tranh chấp bóng, Công Phượng đã bị chấn thương rất nặng khiến anh phải nhập viện cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ kết luận chân sút CLB Mito Hollyhock bị gãy xương vai và buộc phải tiến hành phẫu thuật ngay.
Sau đó, các bác sĩ bó bột vùng vai và ngực trái trước khi để Công Phượng nghỉ ngơi và tiếp tục nằm theo dõi tại bệnh viện. Dự kiến Công Phượng sẽ phải ở lại Qatar vài ngày để điều trị chấn thương. Sau đó cầu thủ này có thể được đưa sang Nhật Bản để điều trị. Với chấn thương này, chân sút CLB Mito Hollyhock có thể sẽ phải nghỉ ít nhất 2 tháng mới có thể trở lại tập luyện bình thường.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhìn lại hành trình của U23 Việt Nam: Thất vọng…

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO