V-League 2016: Ứng viên sáng giá đã lộ diện

Khánh Vy 09/08/2016 10:10

Vòng 19 V-League khép lại với sự trở lại ngôi đầu của Hải Phòng. Hải Phòng có lại được ngôi đầu nhưng liệu họ có giữ được vị trí đó tới khi kết thúc mùa giải chắc hẳn chẳng ai dám chắc. Đơn giản bởi đội bóng vừa giúp họ trở lại vị trí quen thuộc từ đầu mùa chính là HN. T&T, ứng viên đang được đánh giá cao nhất trong cuộc đua tới ngôi vương.

V-League 2016: Ứng viên sáng giá đã lộ diện

HN.T&T đang là ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch mùa này.

Hải Phòng đã chứng minh thực lực và quyết tâm vượt qua giai đoạn giông bão của mình thời gian này bằng chiến thắng 3-1 ngay trên sân các nhà ĐKVĐ B. Bình Dương. Dù bị dẫn bàn từ rất sớm trên sân Gò Đậu, tuy nhiên với tinh thần và quyết tâm cao nhất, nhà vô địch lượt đi Hải Phòng đã ngược dòng ấn tượng giành chiến thắng 3-1 trước ĐKVĐ Becamex Bình Dương.

Ngoài bàn thắng của Văn Thắng, người chơi ấn tượng nhất bên phía đội bóng đất Cảng chính là Đình Bảo với cú đúp.

Chiến thắng của Hải Phòng khiến những người hâm mộ đội bóng đất Cảng càng thỏa mãn hơn nhiều bởi họ có được chiến thắng dù thiếu 2 song sát Fargan-Stevens. Bộ đôi Fargan và Stenven vốn được coi là 50% sức mạnh đội bóng đã không thể vào sân do bị treo giò.

Trong khi đó trung vệ số 1 Vũ Ngọc Thịnh bị chấn thương dài hạn. Bởi vậy, vũ khí để Hải Phòng có được chiến thắng chính là tinh thần, sự đoàn kết, đồng lòng của cả tập thể khi họ ra sân với tinh thần quyết chiến, chơi ăn miếng trả miếng và không ngại ngần trong các pha tranh chấp. Cách chơi này đã góp phần khắc chế đối thủ dù nó khiến Hải Phòng phải nhận nhiều thẻ phạt. Dẫu sao, chiến thắng đó đã giúp Hải Phòng không những dìm B.Bình Dương sâu trong khủng hoảng mà còn giúp họ có lại ngôi đầu bảng từ tay SHB Đà Nẵng, khi đội bóng sông Hàn thất bại trước HN.T&T.

Trở lại ngôi đầu quen thuộc là động lực, là cú hích tinh thần lớn với thầy trò Trương Việt Hoàng lúc này. Thế nhưng, đội bóng vừa giúp họ trở lại ngôi đầu đó mới chính là đối thủ nguy hiểm và tiềm tàng nhất trong cuộc đua tới ngôi vương ở mùa giải năm nay.

Những bết bát hồi đầu mùa khi từng xếp cuối cùng BXH nên dù là đội bóng luôn hàng đầu nhưng đã khiến nhiều người bỏ qua HN.T&T ở cuộc đua năm nay. Thế nhưng, kể từ khi thay tướng, HN.T&T lầm lũi từng bước trở lại cuộc đua và sự ổn định của họ càng khiến mọi người bất ngờ lẫn khâm phục.

Giải quyết xong “người anh em” SHB. Đà Nẵng, HN.T&T đã chính thức trở thành ứng viên sáng giá nhất của cuộc đua năm nay.

Cuộc “nội chiến” giữa 2 đội bóng của bầu Hiển, đúng thời điểm quyết định của mùa giải đã đưa HN.T&T chỉ kém đội đầu bảng Hải Phòng đúng 2 điểm và ngôi đầu sẽ thuộc về họ nếu giải quyết chính Hải Phòng ở lượt đấu tới.

Tính chất quyết liệt của trận đấu này đã khiến VPF phải sớm đề nghị với VFF mời trọng tài FIFA Muhammad Nazmi bin Nasaruddin điều khiển trận đấu trên sân Lạch Tray.

Dẫu đang được nhận định là ứng viên sáng giá nhất nhưng sự tự tin thái quá hoàn toàn không xuất hiện ở HN.T&T lúc này.

HLV Chu Đình Nghiêm đã thẳng thắn cho biết: “Hà Nội T&T sẽ phấn đấu từng trận đấu một bởi lẽ chúng tôi hiểu mình đang ở đâu và có gì trong tay. Đôi khi không nghĩ nhiều đến chức vô địch lại là đòn tâm lý giúp các cầu thủ thoải mái để có thể tạo nên bất ngờ”.

Cùng với đó, HLV này đã sớm giải tỏa áp lực cho các học trò khi cho rằng lịch thi đấu ở giai đoạn cuối này với họ nặng hơn nhiều và đội bóng vừa bị họ đánh bại vẫn nhiều khả năng vô địch hơn: “Cơ hội vẫn chia đều cho 5, 6 đội bóng nhưng SHB Đà Nẵng vẫn đang nắm lợi thế hơn cả. Họ mới thực sự là ứng viên và đối thủ đáng ngại nhất cho những ai có tham vọng vô địch mùa này”.

Cơ hội càng trở nên thực tế hơn với HN.T&T khi các đối thủ trong top đầu đã không cho thấy có được sự ổn định ở thời điểm này.

Ứng viên nặng ký FLC Thanh Hóa đã tiếp tục cho thấy sự phập phù khi bị đội bóng đang trong nhóm cuối bảng HAGL đánh bại đầy tâm phục khẩu phục với tỉ số 3-1.

Trong khi đó, đại gia đất Mỏ Than Quảng Ninh cũng bị đội bóng chỉ còn chờ ngày xuống hạng Đồng Tháp cầm chân sau vòng đấu vừa qua. Sau vòng đấu vừa qua, về lý thuyết, cơ hội vô địch không phải không còn với FLC Thanh Hoá, thậm chí cả Than Quảng Ninh.

Tuy nhiên, có thể ngầm hiểu, cuộc đua lúc này chỉ là chuyện riêng của Hải Phòng và các đội bóng của bầu Hiển. Kể từ năm 2010 đến nay, các đội bóng chịu ảnh hưởng của bầu Hiển đã có 4/7 danh hiệu V-League và mùa giải này, với sự trở lại mạnh mẽ của HN. T&T cùng sự “trợ thủ” của SHB. Đà Nẵng nên có thể chức vô địch thứ 5 sẽ không nằm ngoài tầm với của họ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    V-League 2016: Ứng viên sáng giá đã lộ diện

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO