Bất ngờ với kịch tiếng Anh miễn phí ở gần 'phố Tây'

Theo Dantri 04/12/2017 15:20

Tối 2/12, hai vở kịch nói “Psycho” và “A little Princess” đã khai màn công diễn, mở đầu cho loạt 10 vở kịch bằng tiếng Anh tại Nhà hát Kịch TP HCM. Tất cả 10 vở diễn dù khá chuyên nghiệp và được dàn dựng, tập luyện công phu nhưng đều không bán và tặng vé tới người xem.


Dàn “diễn viên” sinh viên vở “A little princess” và vở “Psycho” đều khiến khán giả rơi nước mắt vì diễn xuất quá đạt. Ảnh: Dantri.

“Psycho” đưa khán giả vào một bi kịch về rối loạn tâm lý đa nhân cách. Mary Crane là một cô gái trẻ khao khát mơ mộng một kết thúc hạnh phúc cho mối quan hệ của mình với Sam.

Trong một phút giây bồng bột, Mary Crane đã chạy trốn sau khi ăn cắp 40.000 USD từ ông chủ của cô với ý định giúp Sam trả hết món nợ khổng lồ. Ngẫu nhiên, cô dừng lại nghỉ đêm ở Bates Motel và trở thành một nạn nhân của Norman Bates, một kẻ mắc chứng rối loạn đa nhân cách đã phạm phải những vụ giết người độc ác trong căn nhà trọ bí ẩn.

Vở diễn khá nặng nề với nhiều trường đoạn diễn biến tâm lý éo le, khắc nghiệt, đòi hỏi diễn viên phải có chuyên môn diễn xuất tốt. Toàn bộ vở diễn bằng tiếng Anh nên việc thuộc thoại và diễn có cảm xúc, xuất thần trong từng khoảnh khắc không phải là đơn giản.

“A little Princess” kể câu chuyện về Sarah - một cô bé đang được cưng nựng nuôi dưỡng trong ngôi trường nội trú giàu có của cô Minchin, đột nhiên một ngày, vừa nghe tin cha cô đã qua đời, Sarah trở thành đứa trẻ mồ côi nghèo kiết xác, không chút tài sản đảm bảo, không người nuôi dưỡng.

Thay vì phải ra đường, Sarah được phép ở lại trên tầng gác mái lạnh lùng, hàng ngày phải làm không công cho cô Minchin và phải chịu đựng nhiều bất công sau cái chết của cha cô.

Mặc cho sự tàn ác và lạm dụng của cô Minchin nhưng Sarah từ trong sâu thẳm vẫn lấp lánh ánh sáng nội tâm đẹp đẽ, tựa như một nàng công chúa nhỏ bé từ bi. Với sự tự tin và bản chất duyên dáng, cộng với những nỗ lực của mình, phép lạ thực sự đến với Sarah.

Nhóm diễn viên Quốc Minh, Bạch Ngọc, Anh Linh, Quốc Khánh, Mộng Hiền (vở “Psycho”), Thảo Uyên, Kim Hiền, Mỹ Lệ, Kim Tuyến, Xuân Mai, Bích Nguyên, Cẩm Tú, Quốc Bảo, Nghiêm Đoàn (vở “A little princess”) và toàn bộ các “diễn viên” đều là sinh viên các trường Đại học ở TP HCM. Vở diễn nằm trong khuôn khổ chương trình sân khấu học đường do Khoa Văn học Anh Mỹ - Đại học Mở TP HCM dàn dựng, phối hợp với sinh viên các trường khác cùng biểu diễn.


Vở bi kịch hiện đại “Psycho” với nhiều tình tiết dẫn dắt bí ẩn. Ảnh: Dantri.

Địa điểm biểu diễn là Nhà hát Kịch TP HCM ở rất gần “phố Tây” Đề Thám, nơi khách du lịch đến TP HCM tụ tập ăn uống, vui chơi giải trí và nghỉ tại các khách sạn quanh đó, nên có khá nhiều khán giả là người nước ngoài đã có mặt tại đêm diễn 2/12 và tất cả đều rất bất ngờ vì trình độ diễn xuất của các “diễn viên” sinh viên và nội dung khá “nặng ký” mà các vở kịch chuyển tải.

Tối thứ bảy tuần này (ngày 9/12) công chúng sẽ tiếp tục được thưởng thức các vở diễn “Lolita”, “The Help”. Tối thứ sáu (ngày 15/12), công diễn vở “My sister’s Keeper” và “Jane Eyre”. Tối thứ bảy (ngày 16/12) là vở “And then there were none” và “Pride and Prejudice”. Tối thứ bảy (ngày 23/12) đêm cuối của loạt chương trình sẽ trình diễn “Me before you” và “A Christmas Carol”.

“Tôi luôn muốn đem lại những điều tốt đẹp nhất cho học trò của mình bằng những trải nghiệm học thật phong phú và đẹp đẽ trong cuộc đời đi học. Cho các em được nếm trải việc học thú vị không thua gì học ở các nước tiến bộ trên thế giới” - Thầy Lê Quang Trực, giảng viên Đại học Mở TP HCM cho biết.

Tất cả 10 vở diễn dù khá chuyên nghiệp và được dàn dựng, tập luyện công phu nhưng đều không bán và tặng vé tới người xem.


Một số phân cảnh trong vở kịch. Ảnh: Dantri.

“Mặc dù rất vất vả để các em có được chương trình công diễn nhưng chúng tôi rất vui thấy sân khấu học đường càng lúc càng chỉn chu, chuyên nghiệp hơn, với sự hỗ trợ của êkip giám sát sản xuất: Vũ Hữu Đức, Nguyễn Thuý Nga; hỗ trợ sản xuất: Nguyễn Anh Kiệt; hỗ trợ diễn xuất: Huỳnh Tấn; hỗ trợ ngôn ngữ: Dương Đoàn Hoàng Trực, Ilse Joerb và Bàu Nai. Không có bài học trên giảng đường nào hiệu quả bằng việc các em sinh viên thực hành tiếng Anh với sân khấu học đường.” - Thầy Lê Quang Trực, giảng viên Đại học Mở TP HCM khẳng định.

PGS.TS Vũ Hữu Đức - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Mở TPHCM, phát biểu trong lần khai màn vở diễn “Danish girl” và “Brockback Mountain” hồi tháng 5/2017 cho biết, rất vui mừng và đánh giá cao sự nỗ lực của các thầy cô giáo và các bạn sinh viên.

Cách đây một năm, hồi cuối năm 2016, trong 2 tuần lễ kịch văn học (diễn ra từ ngày 9 đến 21/12/2016), có tới 19 vở kịch được chuyển soạn từ những tác phẩm văn học đình đám thế giới đã đến với các bạn sinh viên TP HCM, mang lại những cảm xúc mới mẻ cho người thưởng thức.

Tất cả đều là những tác phẩm văn học gây tiếng vang trên thế giới, trong đó nhiều tác phẩm đã dựng thành phim: “Brokeback Mountain” - Annie Proulx, “The Danish girl” - David Ebershoff, “Gone with the wind” - Margaret Mitchell, “The Great Gatsby” - F. Scott Fitzgerald, “The Wizard of Oz” - L. Frank Baum, “The Christmas Box” - Richard Paul Evans, “Forrest Gump” - Winston Groom, “The Pursuit of Happiness” - Chris Gardner, “Safe Haven” - Nicholas Sparks, “The Price of Salt” - Patricia Highsmith, “The Fault in Our Stars” - John Green.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bất ngờ với kịch tiếng Anh miễn phí ở gần 'phố Tây'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO