Đông Bình (Quảng Nam) gian nan sau lũ

Tấn Thành – Chí Đại 22/12/2016 10:35

Sáng ngày 22/12, chúng tôi trở lại thôn Đông Bình, xã Duy Vinh, huyện Xuyên, tỉnh Quảng Nam, chứng kiến cảnh mưa lũ vừa qua đã làm sạt lở tuyến đường liên thôn, khiến 350 hộ dân với cả nghìn nhân khẩu đi lại rất khó khăn. Hiện tại chỉ có đường thủy mới đến được vùng đất này. Không những thế, người nuôi cá nơi đây cũng bị thiệt hại rất nặng.

Ông Võ Phương đang đợi đò để qua sông bán chiếu.

Trước đó, như Đại Đoàn Kết đã đưa tin, mưa lớn và hàng loạt các hồ thủy lợi, hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xả lũ khiến nước sông Thu Bồn dâng cao, gây sạt lở gần 100 mét tuyến đường độc đạo đấu nối thôn Đông Bình và thôn Hà Mỹ, thuộc xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam khiến nhiều hộ dân ở thôn Đông Bình bị cô lập hoàn toàn và nguy cơ 18 ngôi nhà ở thôn Hà Mỹ bị sập.

Đáng nói sau khi huy động lực lượng xung kích và người dân tích cực đắp lại đường với hàng nghìn bao đất đá, cọt tre,… nhưng trận lũ thứ hai đã đánh nát tuyến đường này.

Hôm nay, trở lại thôn Đông Bình chúng tôi phải đi bằng đường thủy. Sau 30 phút đi đò qua sông Thu Bồn chúng tôi đã tới được địa bàn thôn. Trước mắt chúng tôi, nhiều tuyến đường bê tông trong thôn bị sạt lở, bùn đất còn đầy trên các con đường, ngỏ hẻm trong xóm và cả nhà dân. Nhiều người tranh thủ trời hửng nắng đem vật dụng trong gia đình và sách, vở của con em ra phơi.

Đặc biệt, đợt mưa lũ này, đã làm sạt lở nặng tuyến đường bê tông liên thôn đến giờ chưa thể khắc phục được, khiến việc đi lại của hơn 1.000 người dân nơi đây hết sức khó khăn.

Để đến được trung tâm xã, huyện hoặc các cháu nhỏ đi học phải dùng ghe thuyền qua sông nên mất rất nhiều thời gian và nguy hiểm. Bà con lo dọn dẹp nhà cửa, sân vườn và cả đường làng, ngõ xóm. Nhiều người cho rằng, trong lũ họ đã khổ, sau lũ họ còn khổ hơn vì phải vất vả khắc phục hậu quả.

Bà Võ Thị Thắng đang kể lại đợt mưa lũ vừa qua ở gây thiệt hại gia đình mình.

Đang dọn dẹp nhà cửa, bà Võ Thị Thắng (51 tuổi), trú thôn Đông Bình buồn nói: “Mưa lũ nước sông dâng cao đã tràn vào nhà tôi dẫn đến ngập nước sâu. Lúc đó, tôi và con mình chỉ lo tìm đến nhà khác xin ở nhờ vài hôm chờ cho nước rút mới về. Không kịp vận chuyển các đồ đạc lên cao nên giờ hư hỏng hết vì bị ngâm nước. Ngoài ra, tôi có nuôi một đàn gà hơn chục con để bán vào dịp tết Nguyên Đán năm 2017 nhưng cũng bị nước lũ cuốn trôi mất rồi”.

Em Lê Thị Thảo đang phơi các quyển sách, vở bị ướt.

Một góc sân em Thảo đang phơi sách, vợ bị ước.

Em Lê Thị Thảo (17 tuổi), trú thôn Đông Bình, học sinh lớp 12 đang phơi sách, vở bị ướt cho hay: “Khi nước tràn vào nhà, lo chạy lũ em không kịp đem sách, vở lên trên cao được nên nó bị ướt hết rồi. Còn khổ hơn nữa là từ ngày tuyến đường liên thôn bị sạt lở, em và các bạn phải dậy sớm từ 4h sáng để ra chờ đò qua sông, chứ mà ra muộn đò chạy mất sẽ trễ học!”.

Quả thật, tuyến đường liên thôn hư hỏng nặng đã làm ảnh hưởng, xáo trộn cuộc sống của bà con. Từ việc con em đến trường đến việc mưu sinh, vận chuyển hàng hóa và kể cả khi người ốm đau cần đưa đi cấp cứu,… muôn việc đều gặp khó khăn.

Một số tuyến đường bê tông nối thôn Đông Bình bị sạt lở.

Gặp chúng tôi ngay tại bến đò, ông Phạm Văn Thu (40 tuổi), trú thôn Đông Bình đang đợi đò qua sông để về nhà nói: “Qua hai trận lũ tuyến đường bị đánh tả tơi, giờ không thể đi lại được. Con đường độc đạo này còn chưa được khắc phục ngày nào thì quả thật nó sec gây rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt đời sống của người dân ngày đó. Như tôi đây, mỗi lần ngồi đợi chờ đò qua sông mất gần nửa tiếng đồng hồ. Nếu mà nửa đêm có người bị đau ốm gì cần cấp cứu không biết phải làm sao đây? Chưa hết, việc vận chuyển vật dụng, lương thực,… bằng đường sông quá gian nan nên khó khăn lại chồng khó khăn”.

Tiếp lời ông Thu, ông Võ Phương (58 tuổi), trú thôn Đông Bình là người chở chiếu dệt lên trung tâm huyện bán cho biết: “Hồi trước chưa sạt lở tuyến đường bê tông này, tôi chỉ chạy xe máy thẳng một đường là qua bên kia sông đến chợ trung tâm. Giờ thì phải ngồi đợi đò nên tốn rất nhiều thời gian. Chưa nói việc vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn phải tháo xuống rồi đem lên đò và sau đó lại phải cột hàng lên xe lại”.

Các em học sinh, người dân đi lại bằng đò qua sông Thu Bồn.

Ông Nguyễn Văn Sành, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Vinh cho biết: “Mưa lũ đã làm thôn Đông Bình bị thiệt hại rất nặng, việc sạt lở hư, hỏng một đoạn đường bê tông nối thôn Đông Bình, gây ra khó khăn trong việc đi lại của bà con. Hiện giờ, bà con ở thôn Đông Bình phải sử dụng phương tiện đò để đi lại. Mưa lũ cũng đã cuốn trôi 35ha hồ nuôi tôm mới thả giống, và 6ha trồng bắp, đậu bị ngập nước hư hỏng, một số tuyến kênh mương nội đồng bị sạt lở, bồi lấp. Kể cả tuyến đường ống dẫn nước sạch phục vụ cho sinh hoạt đời sống của bà con thôn Đông Bình bị hư hỏng cũng chưa thể khắc phục được”.

Người dân dắt xe máy lên đò rất khó khăn.

Ông Phạm Văn Thu đang đợi đò để về nhà.

Ông Sành cũng cho biết, dù đã lường trước việc lũ lụt, có những phương án sẵn sàng chống lũ và khi lũ xảy ra sẽ làm sạt đường độc đạo này, chính quyền cũng đã nhanh chóng triển khai lực lượng xung kích và kêu gọi bà con tích cực đắp lại, chống sạt lở, nhưng lũ dồn lũ đã gây thiệt hại nặng.

Giờ chính quyền xã đang tích cực triển khai tiếp các biện pháp khắc phục với sự quyết tâm để sớm ổn định phục vụ cho sinh hoạt người dân. Rất mong các cấp chính quyền trên quan tâm giúp đỡ cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đông Bình (Quảng Nam) gian nan sau lũ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO