Mặt trận

Làm báo Mặt trận

Cẩm Thúy 23/06/2025 10:50

Khi tôi gọi điện thoại, NSND Như Quỳnh – diễn viên điện ảnh nổi tiếng hẹn trả lời phỏng vấn ở quán café của gia đình ở phố Bát Đàn.

1. Khi tôi gọi điện thoại, NSND Như Quỳnh – diễn viên điện ảnh nổi tiếng hẹn trả lời phỏng vấn ở quán café của gia đình ở phố Bát Đàn. Mê vẻ đẹp của Như Quỳnh, thán phục vì diễn xuất của chị trong nhiều bộ phim mà tiêu biểu là cô Nết trong “Đến hẹn lại lên”, nên thú thực là hôm ấy có hơi hồi hộp. Rồi câu đầu tiên khi chị nhìn thấy tôi bước vào xưng tên là: Trời ơi, còn trẻ thế này mà làm tờ báo già thế!

z6697058734213_a354e2ac76ceb089549f45d43584b81c.jpg
Tác giả trong một lần tác nghiệp.

Tôi, khi ấy hơn 20 tuổi, vừa mới ra trường về làm phóng viên báo Đại Đoàn Kết quả là nghe thấy thế có hơi chút mặc cảm: Sao trẻ thế lại làm tờ báo của các cụ.

Sau này, tôi tiếp tục nghe nhiều lần như thế, hiểu rằng có một “định kiến” là Đại Đoàn Kết – tờ báo của Mặt trận là dành cho “các cụ các vị”, là báo dành cho những người lớn tuổi quan tâm đến chính trị.

Mấy chục năm làm báo Mặt trận, cảm giác hơi chạnh lòng mỗi lần đi phỏng vấn như cái lần đầu tiên ấy không còn nữa, mà càng ngày càng cảm thấy gắn bó sâu sắc.

2. Khởi đầu công việc phóng viên ở báo Đại Đoàn Kết, tôi được phân công theo dõi mảng văn hóa – nghệ thuật, nhưng như là duyên nợ, sau này tôi là người viết bài khá nhiều về công tác mặt trận. Trong đó, phải kể đến việc gần như đã gặp gỡ, phỏng vấn đủ các Đại biểu Quốc hội khóa XIII là người Mặt trận. Quốc hội khóa XIII là giai đoạn rất đáng nhớ đối với những người làm công tác Mặt trận. Trong đó có 2 sự kiện quan trọng là Quốc hội thông qua Hiến pháp 2013 và Luật Mặt trận 2015. Khi Quốc hội bấm nút thông qua Hiến pháp 2013, cuối buổi hôm ấy, bên hành lang Quốc hội, khi tôi phỏng vấn, đại biểu Lê Văn Lai – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Nam thốt lên: Rất mừng vì với Hiến pháp 2013, Mặt trận đã có đủ tư thế cần phải có trong hệ thống chính trị.

3. Trong số nhiều lần đi viết bài, thú vị nhất là lần gặp một nghệ nhân từ làng Konrbang ở KonTum ra dựng nhà Rông ở Bảo tàng Dân tộc học, khi nghe tôi giới thiệu là phóng viên báo Đại Đoàn Kết, ông thốt lên: Thế là tôi với cô cùng là người của ông Phạm Thế Duyệt đấy! (hỏi ra thì nghệ nhân là Chủ tịch Mặt trận xã và thời điểm ấy bác Phạm Thế Duyệt đang là Chủ tịch Đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam). Một lần khác khi tôi về làng Nôm – một ngôi làng cổ rất đẹp tuy thuộc Hưng Yên nhưng khá đậm văn hóa Kinh Bắc, anh Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư biết tôi ở báo Đại Đoàn Kết đã bảo: Thì ra là phóng viên báo nhà!

Khái niệm phóng viên báo nhà đã trở lên thân thương, là động lực cho quãng thời gian rất dài làm báo Đại Đoàn Kết, khi mỗi lần đề nghị được phỏng vấn đều được các bác, các anh lãnh đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đồng ý vì lý do: Ưu tiên phóng viên báo nhà!

Năm 2014, khi tham gia đoàn công tác của nguyên Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân ở nước bạn Lào, tôi cũng được ông giới thiệu với lãnh đạo của Mặt trận Lào rằng đây là phóng viên báo nhà!

Nhiều năm qua, mỗi khi gọi điện, xin một đến thăm, phỏng vấn hoặc chuyện trò, nguyên Chủ tịch Phạm Thế Duyệt bao giờ cũng bảo: Nhiều báo gọi điện lắm, mà tôi từ chối hết, chỉ nhận lời mỗi phóng viên báo nhà!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Làm báo Mặt trận