Thứ Tư, 3/9/2025
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
liệt sĩ
Tin tức cập nhật liên quan đến liệt sĩ
Côn Đảo - khát vọng vươn lên
Từ “địa ngục trần gian” của thực dân, đế quốc, Côn Đảo đã trở thành vùng đất thiêng, nơi hội tụ ký ức bi tráng. Không chỉ là địa danh linh thiêng ghi dấu ý chí bất khuất của dân tộc, Côn Đảo còn mang trong mình khát vọng trở thành “viên ngọc xanh” của du lịch sinh thái và phát triển bền vững.
Chính trị
Liệt sĩ, nhà báo Nguyễn Duy Thanh - anh luôn trong trái tim tôi
Năm nào trở lại các nghĩa trang dâng hương cho các chị các anh, chúng tôi đều vẹn nguyên một cảm xúc thương tiếc khôn khuây. Hình hài nào chả do cha mẹ sinh thành. Nào ai ước muốn chiến tranh để những chàng trai cô gái mười tám đôi mươi phải lấy thân mình hiến dâng cho Tổ quốc. Tổ quốc của chúng ta, vẻ đẹp đầu tiên và mãi mãi luôn là vẻ đẹp những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, trong đó có những người hy sinh ngay ở thời bình như Thượng tá - liệt sĩ Nguyễn Duy Thanh.
Huyền thoại Đặc công rừng Sác và hành trình tri ân
Từ sự kết nối âm thầm của cán bộ Mặt trận và nỗ lực phục dựng hình ảnh của đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh, những kỷ vật của người lính Đặc công rừng Sác lưu lạc nơi xứ người hơn 50 năm, giờ đây trở về đất mẹ và dệt nên câu chuyện linh thiêng, sống động, đầy tự hào. “Tìm lại ký ức” cho thân nhân người lính Đặc công rừng Sác Trần Văn Dần là một phần trong hành trình tri ân của tuổi trẻ hôm nay.
Công chiếu phim “Mưa đỏ” tại Quảng Trị để tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công
Công chiếu bộ phim điện ảnh “Mưa đỏ” tại Quảng Trị thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.
Quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ ở Quảng Trị
Trong 10 hài cốt liệt sĩ vừa cất bốc được ở thôn Xa Re (Khe Sanh, Quảng Trị), hài cốt liệt sĩ số 5 có di vật làm bằng nhôm có dòng chữ “SH-18-15X”.
Đông đảo người dân đến Thành cổ Quảng Trị tri ân Anh hùng liệt sĩ nhân dịp 2/9
Ghi nhận tại Thành cổ Quảng Trị vào cuối tháng 8/2025 có rất nhiều người dân đến đây viếng, tri ân Anh hùng liệt sĩ nhân dịp Quốc khánh 2/9.
80 năm Công an Nhân dân: Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ
Đóng góp một phần quan trọng vào chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân (CAND), Công an TP Hồ Chí Minh luôn là đơn vị xung kích trên tuyến đầu bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì nhân dân phục vụ và bảo vệ cuộc sống bình yên cho thành phố.
Thu thập, lập danh sách gần 100 mộ liệt sĩ ở các nghĩa trang phía Nam
Đây là thông tin được Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ (HTGĐLS) TP Hồ Chí Minh cho biết, tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 (khoá 1); sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai Đại hội lần thứ 2 (nhiệm kỳ 2025-2030).
Hải đoàn 21 tổ chức các hoạt động chào mừng sự kiện trọng đại
Hải đoàn 21 tổ chức các hoạt động với khẩu hiệu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.
Tiếp tục phát huy tinh thần “tròn vai, thuộc bài” trong đội ngũ cán bộ Mặt trận
Ngày 1/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức giao ban với MTTQ Việt Nam 126 xã, phường về hoạt động công tác Mặt trận tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2025. Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chủ trì hội nghị.
Đoàn đại biểu Trường song ngữ Lào - Việt Nam thăm, về nguồn ở Quảng Trị
Từ ngày 30/7 - 1/8, Đoàn đại biểu giáo viên và học sinh tiêu biểu Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du (Lào) có chuyến thăm, về nguồn tại Quảng Trị.
TP Hồ Chí Minh: Nhiều hoạt động hỗ trợ các đối tượng diện chính sách
Ngày 30/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh thông tin về kết quả triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ những đối tượng thuộc diện chính sách trên địa bàn thành phố những tháng đầu năm 2025.
Tấm lòng người BSR giữa đại ngàn - Thêm nhịp cầu yêu thương giữa biển với rừng
Giữa cái se lạnh bất chợt của những ngày cuối tháng Bảy trên xã biên giới, từng bước chân của đoàn công tác Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) như thắp lên hơi ấm nghĩa tình. Hành trình trao quà tri ân nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025) đã đưa người lao động BSR đến với xã Măng Đen và xã Bờ Y - vùng đất biên cương xa xôi thuộc “Quảng Ngãi mới”, vừa được sáp nhập từ tỉnh Kon Tum theo chủ trương của Trung ương.
Những nỗi đau thời gian chưa xóa nổi
Năm nào vào tháng 7, PGS.TS Phạm Quang Long cũng như ngồi trên đống lửa. Vào những năm còn sức khỏe, còn điều kiện, tháng 7 bao giờ thầy cũng đi, dọc ngang cày nát dải Trường Sơn, nơi năm xưa người anh trai ngã xuống. Nhiều năm lắm, những năm còn bà cụ, nỗi mỏi mòn của người mẹ trông cậy vào ông con trai còn lại, “để mang anh mày về”, thúc giục thầy phải đi. Ròng rã đi và trở về vô vọng. Cho đến lúc bà cụ không chờ được nữa! Nỗi đau của thầy càng chồng chất. Lại vẫn tiếp tục đi tìm, lần này không phải vì bà cụ ở nhà chờ mòn mỏi mà vì một trách nhiệm còn đè nặng hơn, ước nguyện bà gửi lại trước lúc nhắm mắt: “Cố tìm anh mày về”!
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công, gia đình chính sách tại Gia Lai
Chiều 27/7, Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn đã tổ chức dâng hương, thăm, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
TP Đà Nẵng: Ngôi làng có hơn 500 liệt sỹ và hơn 100 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng
Làng Cẩm Sa, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng, có 503 liệt sĩ, hơn 100 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng.
Chuyện về người vợ liệt sĩ: Mười ngày hạnh phúc... cả đời thương nhớ
Suốt hơn 60 năm, bà Trần Thị Tuấn vẫn âm thầm ở vậy thờ chồng là liệt sĩ hy sinh giữa chiến trường. Câu chuyện đời bà là một lát cắt lặng lẽ nhưng sâu sắc về đức thủy chung và sự hy sinh thầm lặng của người ở lại sau chiến tranh.
Có tuổi 20 thành sóng nước
Trong 81 ngày đêm của mùa hè đỏ lửa 1972, khu vực chưa đầy 2 km2 bên dòng sông Thạch Hãn đã bị ném xuống gần 330.000 tấn bom đạn. Riêng ngày 25/7/1972, Thành cổ Quảng Trị hứng chịu hơn 5.000 quả đại bác. Mãi mãi, nơi này trở thành một đài tưởng niệm bất tử và vĩnh hằng về khát vọng hòa bình, độc lập thống nhất, bằng trái tim và ý chí của những người lính trẻ.
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tri ân các Anh hùng liệt sĩ
Ngày 26 và 27/7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng và thân nhân các gia đình chính sách.
BSR: Gửi trọn nghĩa tình, khắc ghi công ơn các gia đình thương binh - liệt sĩ
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức chuỗi hoạt động tri ân sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” - một truyền thống thiêng liêng đã ăn sâu trong tâm khảm mỗi người con đất Việt.
Tri ân đồng đội bằng việc làm ý nghĩa
Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng với cựu chiến binh Lê Văn Chớ vẫn bền bỉ hơn 30 năm đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Với ông, việc đưa được đồng đội trở về là bổn phận, trách nhiệm và là nghĩa tình tri ân các đồng đội.
Lan tỏa đạo lý, nhân lên truyền thống
Trong dòng chảy tri ân hướng về kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và nhân dân tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” bằng những hành động thiết thực, nghĩa tình, cụ thể, không chỉ chăm lo tốt đời sống người có công mà còn góp phần bồi đắp nền tảng giá trị nhân văn cho hành trình phát triển của quê hương Kinh Bắc.
Xem thêm