Người xưa đã nói: “Không thầy đố mày làm nên”, "một chữ cũng là thầy". Nhớ công ơn của thầy không hẳn là lễ tết phải mang quà bánh đến nhà mà cái quan trọng nhất là trong tâm mình luôn đặt thầy ở nơi trân trọng nhất.
“Liveshow “Dòng sông đa tình” không chỉ là kỷ niệm 30 năm ca hát, mà còn ghi nhận một dấu mốc cuộc đời, ở đó tôi tìm được bình an, ngọt ngào sau những thăng trầm, lúc yên ả, lúc sóng gió”, NSƯT Tố Nga tâm tình.
30 năm mới thực hiện liveshow đầu tiên có tên gọi "Dòng sông đa tình'', NSƯT Tố Nga nói chị quyết định bán mảnh đất mà dự định làm vốn dưỡng già để đầu tư.