[ẢNH] Toàn cảnh vụ sạt lở ở Trà Leng và quá trình tìm kiếm nạn nhân

Tấn Thành - Chí Đại 02/11/2020 11:49

Vụ sạt lở núi ở Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam vào đêm 28/11 đã chôn vùi 11 ngôi nhà nơi sinh sống của 55 nhân khẩu là một sự thiệt hại quá lớn về con người và tài sản. Cho đến sáng ngày 2/11, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy 8 người tử vong, cứu sống 33 người, hiện vẫn còn 14 người mất tích.

Trong phút chốc, ngôi làng vốn bình yên xưa nay bỗng bị nguyên cả quả núi đổ xuống đè nát. Thế là họ mất nhà, mất tài sản, mất cha mẹ, anh em, người thân. Nỗi đau này quá lớn chẳng biết đến khi nào người dân nơi đây mới vượt qua được.

Hiện các cấp chính quyền, đoàn thể, cộng đồng đang cố gắng chia sẻ, giúp họ vơi bớt nỗi đau, trong đó có trên 500 con người vẫn miệt mài bất chấp gió mưa, nguy hiểm để tìm những người còn bị chôn vùi trong đất đá.

Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại về thảm họa này.

Nóc ông Đề trước ngày xảy ra thảm họa (ảnh Google Maps)
Thảm họa bất ngờ sang phẳng ngôi làng, người dân gục ngã.
Rất nhiều người bị chôn vùi trong đất đá.
Mở đường khẩn cấp vào nơi sạt lở cứu người.
Lập sở chỉ huy tại hiện trường khẩn cấp cứu người.
Hàng trăm con người quyết tâm chạy đua với thời gian, mưa gió để cứu người.
Đưa thi thể 1 em bé trong đống đổ nát ra ngoài.
Tìm thấy 1 thi thể vùi trong đống bùn đất.
Đưa những người bị thương đi cứu chữa.
Ông Đề có đến 8 người con, cháu bị chôn vùi mới tìm thấy thi thể 1 đứa con và 1 đứa cháu.
Nỗi đau đớn của những người mất đi người thân.
Những chiếc quan tài vẫn tiếp tục đưa về nơi sạt lở để chôn cất những con người xấu số.
Bộ đội cứu chữa 1 em bé bị thương.
Khẩn cấp cứu chữa những người còn sống.
Công việc tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang tiếp diễn.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Toàn cảnh vụ sạt lở ở Trà Leng và quá trình tìm kiếm nạn nhân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO