Vòng 15 V-League 2019: Nhiều điểm nhấn ấn tượng

Hoàng Nam 15/07/2019 08:00

Vòng 15 V-League 2019 khép lại với rất nhiều điểm nhấn mà trong đó việc ngôi đầu lại đổi chủ khi Hà Nội FC không thể có được chiến thắng trước đội cuối bảng Sanna Khánh Hòa khiến tất thảy phải bất ngờ. CLB TP HCM đã giành lại ngôi đầu bảng khi Hà Nội FC bất ngờ bị Khánh Hòa cưa điểm tại sân Hàng Đẫy...

Vòng 15 V-League 2019: Nhiều điểm nhấn ấn tượng

HLV Chu Đình Nghiêm nổi nóng với tổ trọng tài khi CLB Hà Nội chỉ có được 1 điểm ngay trên sân nhà.

Ngôi đầu đổi chủ

Có thể nói sau 15 vòng đấu V-League 2019, hai cái tên Hà Nội FC và CLB TP HCM đang tạo ra một cuộc đua ngoạn mục. Nếu ở vòng trước Hà Nội FC đang tạm dẫn CLB TPHCM 1 điểm trên bảng xếp hạng để có được vị trí số 1 thì ở vòng này ngôi đầu lại đổi chủ.

Với việc CLB TPHCM có được chiến thắng trước Becamex Bình Dương, Hà Nội FC buộc phải giành chiến thắng để lấy lại ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã phải trải qua một trận đấu khó khăn khi các chân sút bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và đã đánh rơi chiến thắng ở phút thi đấu cuối cùng, qua đó mất ngôi đầu bảng vào tay CLB TPHCM với 1 điểm ít hơn.

Về trận hòa này, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Hà Nội FC chơi nhiệt tình nhưng may mắn không có. Cầu thủ hơi cầu toàn trong tình huống cuối cùng. Điểm yếu của Hà Nội FC luôn mắc phải, hàng công nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được, nếu tận dụng được sẽ giảm tải cho hàng thủ, hàng thủ luôn thua bóng bổng, cần phải có quá trình để khắc phục”.

Còn đối với S. Khánh Hòa, 1 điểm với trước nhà ĐKVĐ là món quà vô cùng quý giá để họ có thêm động lực ở các trận đấu tiếp theo. HLV Võ Đình Tân của S.Khánh Hoà vô cùng mừng rỡ với trận hòa này và cho biết: “Tôi rất hài lòng bởi bất cứ đội nào thi đấu với Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy đều rất khó khăn. Phải nói từ đầu giải đấu CLB Hà Nội đã có đẳng cấp rất khác. 1 điểm rất quan trọng, đặc biệt là khi đối đầu với Hà Nội FC”.

Nhiều điểm nhấn

Một điểm nhấn khác của V-League vòng đấu này chính là việc Thanh Hóa tiếp tục duy trì những ngày thăng hoa của mình bằng chiến thắng 2-0 trước SLNA và chiếm lấy vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. “Đây là chiến thắng rất khó khăn nhưng quý giá đối với chúng tôi. Thanh Hóa sẽ phải tiến lên ở những trận đấu tới cũng như ở mùa giải này”- HLV Vũ Quang Bảo phát biểu sau khi Thanh Hóa có chiến thắng.

Cũng ở vòng đấu này, HAGL đã lâm nguy khi tiếp tục không biết đến mùi chiến thắng. Phải làm khách trên sân Cửa Ông của Than Quảng Ninh, thầy trò HLV Lee Tae-hoon lại cho thấy bộ mặt bạc nhược khi thi đấu nhạt nhòa và đành chấp nhận thất bại với tỷ số 0-3. Với trận thua này, đội bóng phố Núi đã rơi xuống vị trí áp chót trên bảng xếp hạng với 15 điểm. Phát biểu sau thất bại, HLV Lee Tae-hoon cho rằng các cầu thủ HAGL cũng tỏ ra thiếu tập trung trong các tình huống dẫn đến bàn thua. Theo vị chiến lược gia người Hàn Quốc, mục tiêu tới đây ông muốn áp dụng cho CLB phố Núi là thay đổi phong cách chơi cũng như cách suy nghĩ trong khi chơi bóng. Tuy nhiên, ông cho rằng đây là vấn đề khó, bởi không phải một sớm một chiều mà cần cải thiện qua từng trận, từ giờ đến cuối mùa giải.

Trong khi đó, đội bóng xứ Quảng tiếp tục cho thấy sự hồi sinh sau khi có ông thày mới bằng chiến thắng quan trọng trước Sài Gòn. Bàn thắng của tân binh giữa mùa Hoàng Vũ Samson cùng cú đúp do công đội trưởng Đinh Thanh Trung ghi được đã giúp Quảng Nam FC giành chiến thắng ấn tượng trước Sài Gòn với tỉ số 3-1. Chiến thắng này đã đưa thầy trò HLV Vũ Hồng Việt lên đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng và có thể đầy tự tin với hành trình trụ hạng của mình.

Phản ứng với tổ trọng tài

Trong trận hòa của CLB Hà Nội, ở những phút cuối trận người ta đã không ít lần thấy HLV Chu Đình Nghiêm có những động tác phản ứng với tổ trọng tài. Đỉnh điểm là ở những phút bù giờ cuối cùng, Thành Lương nhận đường bóng dài từ sân nhà và băng lên trong tư thế trống trải. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị dù HLV Chu Đình Nghiêm cho rằng tiền vệ này “đứng trên cầu thủ đối phương tới cả mét”. Quyết định của tổ trọng tài khiến vị chiến lược gia người Thanh Hóa vô cùng bức xúc. Sự bực tức của ông Nghiêm càng lớn hơn khi chỉ sau đó ít phút, đội khách có bàn gỡ hòa của Nguyễn Tấn Điền ngay trước khi tiếng còi mãn cuộc cất lên. Không giữ nổi bình tĩnh vì đánh rơi chiến thắng, HLV Chu Đình Nghiêm lao vào sân phản ứng rất quyết liệt với trọng tài sau tình huống đội chủ nhà Hà Nội bị gỡ hoà ở phút 90+5. Các trợ lý đã phải rất vất vả mới ngăn cản được ông Nghiêm.

Quyết định của tổ trọng tài trên sân Hàng Đẫy cũng khiến các CĐV CLB Hà Nội bất mãn và trên đường rời khỏi sân Hàng Đẫy, tổ trọng tài điều khiển trận đấu đã bị một số khán giả quá khích ở khán đài B sân Hàng Đẫy mắng mỏ bằng những lời lẽ nặng nề và thậm chí đã có người ném vật lạ về hướng tổ trọng tài. Rất may là trọng tài bị ném vật lạ đã né người tránh được và BTC sân Hàng Đẫy cũng đã can thiệp kịp thời nên không có chuyện nào đáng tiếc xảy ra.

Cũng ở vòng đấu này, thuyền trưởng SHB Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức cũng tỏ ra không hài lòng về cách cầm còi của trọng tài chính Ngô Duy Lân trong trận hòa trước Hải Phòng. HLV Lê Huỳnh Đức cho biết: “Nếu trận đấu này, trọng tài tập trung hơn, mạnh mẽ hơn thì 2 cầu thủ Ngọc Tân và Mạnh Dũng, mỗi người phải nhận 2 thẻ vàng. Nếu quay lại, có tình huống tiền đạo của Hải Phòng phi vào người thủ môn chúng tôi mà Thanh Bình tỉnh táo đứng đó thì cầu thủ của họ đã bị thẻ đỏ. Anh ta đã cố tình bỏ giò. Chân anh ta không chạm mặt đất tức là cố tình bay vào người ta rồi chứ còn vô tình gì nữa. Nếu trọng tài cứng hơn thì cho thẻ đỏ rồi. Ở hiệp 1 chúng tôi có 3 tình huống bị bắt việt vị. Trong 3 tình huống đó, có 1 hoặc 2 tình huống sẽ không việt vị. Tôi nghĩ trợ lý trọng tài số 1 không theo kịp trận đấu. Kể cả bàn thắng của Fagan, tình huống đó phải phạt. Anh ta khống chế bằng tay chứ không phải ngực. Các tình huống xảy ra nhanh và tôi cũng không phản ứng trọng tài làm gì”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vòng 15 V-League 2019: Nhiều điểm nhấn ấn tượng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO