Cao nguyên hoa

Nguyễn Thị Nam An 12/01/2020 08:00

Đà Lạt, thành phố cao nguyên, từ lâu được biết tới là địa danh du lịch nổi tiếng.  Phố núi quanh co lên xuống, những hồ nước trong xanh, những thác nước reo vui suốt đêm ngày... Đà Lạt còn rất đẹp với những kiến trúc cổ điển hài hòa với thiên nhiên.

Cao nguyên hoa

Mùa hoa Dã quỳ.

Một buổi sáng mờ sương, nhìn xa xa trong rừng thông, những mái nhà hiện ra như thực như mơ. Đây là vùng đất của cổ tích, của những chuyện tình thơ mộng đến nao lòng.

Những ngày này lến Đà Lạt, người ta bắt gặp một thành phố đầy hoa. Festival hoa Đà Lạt 2019 vừa kết thúc nhưng nó vẫn còn đó vè đẹp khoe sắc của rất nhiều loài hoa, trong đó có những loài hoa chỉ riêng thành phố này mới có. Còn nếu như hoa ấy nơi khác cũng có, thì cũng thật khó bì với vẻ đẹp lộng lẫy và duyên dáng khi nó nở trên vùng cao nguyên này.

Đà Lạt có nhiều trong đó có thể chia thành 3 loại chính. Loại thứ nhất là loài hoa bản địa, chúng mọc dọc theo những lối mòn, bên hồ nước. Những loài hoa hoang dại ấy đem đến cho Đà Lạt sự thi vị, gợi nhớ chút gì đó đã trôi chìm trong dĩ vãng của mỗi một con người. Loại thứ hai là những loài hoa đem đến giá trị kinh tế cao được trồng trong những nhà vườn, nhà kính. Dưới bàn tay khéo léo của những người trồng hoa Đà Lạt, những loài hoa này cho ra nhiều màu sắc và chúng có thể bung nở trong tất cả các mùa trong năm. Loại thứ ba là những giống hoa nhập ngoại, đến từ những phương trời xa xôi nhưng lại rất hợp thổ nhưỡng ở cao nguyên này. Những loài hoa ấy đem đến cho Đà Lạt một phong vị riêng, ở khía cạnh nào đó nó như sự giao thoa, tiếp biến của các nền văn hóa.

Tới nay, không ai không biết hoa Dã quỳ Đà Lạt. Dã quỳ là loài hoa hoang dại, nhiều nơi có, nhưng không đâu nhiều như Đà Lạt và cũng không ở đâu dã quỳ nở vàng chói chang như ở đất này. Dã quỳ được ví như “nàng công chúa” của cao nguyên Lâm Viên. Không biết tự bao giờ Dã quỳ đã trở thành một biểu tượng của tình yêu đằm thắm. Khi Dã quỳ nở vàng, từng đôi nam nữ lại cùng nhau bước nhỏ rồi thầm cầu mong hạnh phúc.

Cao nguyên hoa - 1

Hoa hồng có trong mỗi ngôi nhà.

Ở Đà Lạt, có loài hoa không nơi nào có được. Đó là hoa Mimosa. Mimosa cũng được ví như một nàng công chúa, nhưng là nàng công chúa kiêu sa. Mimosa màu vàng nhẹ khi mới nở và rồi biến thành màu trắng tinh khôi e ấp trong cái lạnh của xứ sương mù. Cũng như Dã quỳ, Mimosa là biểu tượng của tình yêu, nhưng là tình yêu chớm nở.

Người ta cũng hay nói đến hoa Pansy (Păng-xê) với màu tím biếc như một hoài niệm. Nó gắn liền với một câu chuyện tình yêu đầy nước mắt. Chuyện kể rằng, khi hai người yêu nhau, chàng trai thường hay hái hoa cánh bướm ven đường tặng cho cô gái. Cho đến một ngày, chàng lên sườn núi để hái một bông rực rỡ nhất tặng cô gai, không may chàng bị rơi xuống vực. Nhưng, trước khi rơi xuống chàng vẫn kịp đưa đóa hoa đang cầm trên tay cho cô gái…

Trên những cánh đồng bất tận của Đà Lạt, người ta cũng nao lòng trước những đóa Bồ công anh trắng muốt trong sương mỗi buổi sớm mai. Bồ công anh không chỉ là một loài cỏ dại, mà nó còn biểu tượng cho sự tiên đoán của tình yêu. Từ những cánh hoa bé xíu, cô gái vẫn hay thường đếm những cánh hoa ấy, để xác thực xem lòng người con trai có yêu mình thật lòng hay không. Sớm nở tối tàn, Bồ công anh khiến người trẻ liên tưởng đến sự mong manh của những mối tình không biết trước…

Với Đà Lạt, người ta còn thực sự thích thú với Phượng tím, khi đã quá quen với màu đỏ vàng của loài hoa này. Chỉ có Đà Lạt mới có Phượng tím. Chúng được cho là du nhập từ châu Phi cách đây hơn 100 năm. Và nếu như mùa hè có Phượng tím thì khi lập xuân, Mai anh đào Đà Lạt lại bung nở. Trong lòng thành phố nhưng Mai anh đào vẫn giữ nguyên vẻ lãng mạn của một loài hoa bên bờ suối, nó làm cho Đà Lạt như dịu dàng hơn, duyên dáng hơn.

Cuối cùng, không thể không nói đến Hoa Hồng nhung Đà Lạt. Cuống hoa dài, bụ bẫm. Búp hoa lớn với những cánh hoa dày dặn. Hoa Hồng ở đây có nhiều màu, nhưng đẹp nhất là Hồng nhung sắc hồng pha tím. Nó cũng là loài hoa của tình yêu, một tình yêu nồng nàn nhưng dấu kín trong trái tim…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cao nguyên hoa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO