'Tháng 5 để dành' - phim về thời thanh xuân đáng nhớ

Bảo Anh 29/05/2019 08:00

Không PR rầm rộ, bộ phim “Tháng 5 để dành” xuất hiện một cách khá lặng lẽ trên các rạp chiếu nhưng để lại nhiều dư âm cho những ai đã xem. Bởi “Tháng 5 để dành” gợi lên những cảm xúc rất trong trẻo nhất về tuổi học trò - một thời thanh xuân đã qua với nhiều niềm vui và sự day dứt…

'Tháng 5 để dành' - phim về thời thanh xuân đáng nhớ

Cảnh trong phim “Tháng 5 để dành”.

Cảm hứng phim từ… tiểu thuyết

Phim “Tháng 5 để dành” được chuyển thể từ tiểu thuyết “Ranh giới” từng gây xôn xao cộng đồng mạng vào năm 2009. Khi đó, những ai mê văn học mạng không thể bỏ qua “Ranh giới” của blogger Rain8x (Hoàng Trung Hiếu)- một hiện tượng văn học trên nền tảng Blog360. Bằng giọng tự sự rất “đời”, đánh trúng tâm lý của thế hệ độc giả 8-9X, “Ranh giới” nhanh chóng nắm giữ cho riêng mình cộng đồng fan hết sức hùng hậu, trong đó có cậu thanh niên tên Đức Ngụy sinh năm 1993. Do quá ấn tượng trước phần nội dung của “Ranh giới”, nên lúc theo học tại Trường ĐH Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, anh liền rủ hội bạn thân gồm đạo diễn Lê Hà Nguyên, biên kịch Trịnh Quang Minh, diễn viên Minh Trang, Xuân Hùng… lập nhóm làm phim.

Đảm nhiệm chức danh giám đốc sản xuất kiêm diễn viên chính, Đức Ngụy quyết tâm biến câu chuyện này thành tác phẩm điện ảnh.

Biên kịch Trịnh Quang Minh cho rằng, “Ranh giới” cuốn hút ở chỗ, các tình tiết của nó vốn cực kì gần gũi với đại đa số bạn đọc và bất cứ ai cũng có thể dễ dàng tìm thấy bản thân mình đâu đó.

Còn đạo diễn Lê Hà Nguyên chia sẻ: “Khi đọc qua cuốn “Ranh giới”, tôi chợt nhận ra đây là một tác phẩm sở hữu rất nhiều chất liệu thú vị để chuyển thể lên màn ảnh lớn”.

Sự đồng điệu của những tâm hồn trẻ đã khiến họ dễ dàng bắt tay vào làm bộ phim đầu đời. Việc đầu tiên là liên hệ blogger Rain8x (Hoàng Trung Hiếu) - người chấp bút nên “Ranh giới” nhằm xin phép quyền sử dụng lẫn khai thác cốt truyện.

Hơn ngàn ngày thử thách

Không quá khó để nhận được sự gật đầu đồng ý của tác giả Hoàng Trung Hiếu. Nhưng phải tới hơn 3 năm (từ năm 2016) bắt tay thực hiện, phim “Tháng 5 để dành” mới chính thức trình chiếu trên toàn quốc.

Tác giả Hoàng Trung Hiếu kể: “Lần đầu nhận được cuộc điện thoại của Đức Ngụy, tôi đã rất ngạc nhiên khi biết có một nhóm các bạn mong muốn chuyển thể câu chuyện này thành kịch bản điện ảnh. Đặc biệt, họ cũng chính là những độc giả hiếm hoi mà mình gặp gỡ suốt gần 7 năm miệt mài viết truyện”. Tuy vậy, Trung Hiếu cũng tiết lộ, anh dự định đến buổi hẹn để… khuyên các bạn ấy bỏ cuộc, đừng tiếp tục đeo đuổi dự án nữa. “Vì đối với tôi, “Ranh giới” tựa như bức tranh muôn màu và không có ai hoàn toàn đóng vai trò chủ chốt. Nếu không biết cách khai thác, ekip sẽ khiến đứa con tinh thần của mình đi chệch hướng, thậm chí gây phản cảm về vấn đề tình dục học đường”- tác giả Trung Hiếu chia sẻ.

Tuy nhiên, sau lần trò chuyện với đạo diễn Lê Hà Nguyên cùng bộ ba Đức Ngụy, Xuân Hùng và Minh Trang, tác giả Hoàng Trung Hiếu thừa nhận, bản thân anh đã có những suy nghĩ khác về nhóm làm phim trẻ trung này.

Diễn viên Xuân Hùng bật mí: “Ngoài nhiệt huyết tuổi trẻ, anh Hiếu còn nhìn thấy một Trung Hiếu thời cấp 3 ở mình, nhất là hình bóng của cô nàng Mai Ngọc thấp thoáng đâu đó nơi Minh Trang. Vì thế, Trung Hiếu quyết định cho phép mọi người được quyền sử dụng nội dung “Ranh giới”, đồng thời đảm nhận cương vị cố vấn nhằm hỗ trợ nhóm thực hiện bộ phim”.

Thời thanh xuân đáng nhớ

Đạo diễn hình ảnh (DOP) Hoàng Hà chia sẻ: “Nhằm đảm bảo mỗi thước phim đều đạt chất lượng tốt nhất, chúng tôi từng phải quay đi quay lại đến ba đợt khác nhau”.

“Tháng 5 để dành” đã tái hiện lại một tuổi học trò hồn nhiên, tinh nghịch, những rung cảm đầu đời đáng trân trọng. Dù có ý tập trung vào lứa 8X với thời điểm cụ thể là năm 2001 nhưng “Tháng 5 để dành” vẫn quy về “mẫu số chung”, đó là hầu hết những gì mà thanh xuân mỗi người phải trải qua. Đặc biệt là chuyện tình cảm. Bộ phim giống như dòng ký ức đẹp về thời cắp sách đến trường của mỗi người với những cảm xúc tinh khôi tuổi mới lớn. Thế hệ 8X chắc hẳn nhiều người “phát điên” lên khi bắt gặp căn phòng hao hao của mình ngày xưa, với những bức tường treo tràn ngập ảnh thần tượng Cẩm Ly, Đan Trường, với những tờ báo Hoa học trò, với các cuốn băng, đĩa mà “Tình thôi xót xa” hay “Tình thơ” đã thuộc đến độ bao nhiêu năm không hát giờ nhắm mắt từng câu từng chữ vẫn cứ từ vô thức ùa về.

Với hầu hết thành viên thuộc ekip làm phim, “Tháng 5 để dành” là dự án điện ảnh đầu tiên mà họ tham gia, từ đạo diễn, nhà biên kịch, nhà sản xuất, quay phim đến các diễn viên. Theo đạo diễn Lê Hà Nguyên, chính khoảng thời gian gần 1.000 ngày thực hiện dự án phim này đã giúp anh, Đức Ngụy và toàn thể ekip trưởng thành hơn rất nhiều. “Tôi hy vọng “Tháng 5 để dành” sẽ tiếp thêm cho các nhà làm phim trẻ nói chung, cũng như cộng đồng làm phim độc lập tại Việt Nam nói riêng nguồn động lực mạnh mẽ”- đạo diễn Lê Hà Nguyên gửi gắm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    'Tháng 5 để dành' - phim về thời thanh xuân đáng nhớ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO