Trông trẻ thời Covid

Lam Nhi 17/03/2020 08:00

Tính đến năm học 2020-2021, khối giáo dục ngoài công lập toàn quốc có gần 2 triệu học sinh. Việc nghỉ học vì dịch bệnh Covid-19 khiến các trường, cơ sở giáo dục ngoài công lập lao đao là điều đã nhìn thấy dù không ai mong muốn.

Các chủ trường khóc dở mếu dở. Hàng ngàn giáo viên mầm non tư thục đã và đang phải đối mặt với việc thất nghiệp tạm thời... Lương không, phụ cấp không, cuộc sống của các cô cũng vì thế mà lao đao theo. Xót xa trước những tấm biển “Giải cứu giáo viên mầm non” mà đâu đó trên dải đất hình chữ S này chúng ta đang thấy… Người đi bán nước giải khát, người bán quần áo, đi làm thuê đủ các ngành nghề… trong lúc chờ dịch bệnh qua đi. Thậm chí, có trường tư thục đã chọn phương án chấm dứt hợp đồng để các cô được hưởng bảo hiểm thất nghiệp với lời hứa khi nào hết dịch, nhà trường sẽ nhận lại vào làm…

Một nhóm phụ huynh tôi biết vì quá bí bách về việc trông con đã bàn nhau nhờ cô giáo vốn đang dạy các con ở trường đến nhà trông các bé, vừa an tâm, cũng là tạo công ăn việc làm cho cô trong thời điểm khó khăn này. Ban đầu, cô cũng rất băn khoăn vì nhà trường quán triệt không dạy thêm, học thêm trong giai đoạn nghỉ dịch bệnh. Nếu giáo viên nào vi phạm bị phát hiện sẽ bị nhà trường chấm dứt hợp đồng. Vì thế nếu bị nghỉ việc, sau này tìm một công việc tương tự cũng không dễ dàng.

Tuy nhiên, theo thuyết phục của các phụ huynh thì đây chỉ là trông một nhóm nhỏ gồm 4 cháu, là con em của 3 nhà trong cùng một tòa nhà chung cư và trông tại chính gia đình các em nên kể cả khi nhà trường có biết thì cũng không thể phạt cô được. Sau khi cân nhắc, cô giáo trẻ quyết định nhận lời. Hàng ngày, đúng 8h sáng cô có mặt ở nhà một phụ huynh. Các gia đình khác cũng đúng giờ đem con qua gửi và cô sẽ hướng dẫn các con học bài, chơi trò chơi, ăn ngủ đúng giờ như ở trên lớp. Tới 5h hơn, “lớp học nhỏ” giải tán, ai về nhà nấy và cô cũng tan làm. Tâm sự rất thật với chúng tôi, cô bảo nghỉ ở nhà hơn 1 tháng, cô rất nhớ học sinh, nhớ trường lớp, lại cũng túng thiếu mà trong một sớm một chiều, không thể xoay xở bán cái này, buôn cái kia được trong khi chuyên môn mình có lại để không.

“Không biết có vi phạm quy định gì của ngành giáo dục khi nhận lời đến nhà trông các con không nhưng thực sự, tôi cũng hết cách rồi” - lời chia sẻ của cô giáo trẻ cũng là nỗi niềm của hàng ngàn giáo viên các trường tư thục trong thời điểm dịch Covid-19 hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trông trẻ thời Covid

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO