Giải trí (10/10)

T.H.(St) 10/10/2018 09:00

Nguyên nhân mẹ vợ vui/ Ông hàng xóm tối qua không đến/ Hay thế còn gì/ Cầu cứu/ Thích xu nịnh.

Giải trí (10/10)

Tranh: Lê Viết Trí.

Nguyên nhân mẹ vợ vui

- Anh xem này mẹ em vui quá cơ!
Anh chồng nhún vai:
- Chuyện đó còn phải nói, dĩ nhiên là phải vui rồi!
Cô vợ tròn mắt:
- Là sao anh?
Chồng chậm rãi nói:
- Thế anh hỏi nếu như em thoát được món nợ lớn em có vui không?
- !?!

Ông hàng xóm tối qua không đến
Trước khi đi công tác, một anh chàng nhờ bà cụ hàng xóm trông nom cô vợ trẻ.
Anh ta dặn nếu thấy chuyện gì khác thường thì báo ngay cho anh ta.
Một tuần trôi qua êm ả.
Đầu tuần sau, anh ta nhận được điện thoại của bà cụ hàng xóm:
- Người đàn ông thường vẫn đều đặn đến thăm vợ anh vào ban đêm, hôm qua không thấy đến.
Hả!!!

Hay thế còn gì
Bi đang cầm quyển “Thơ ca” trên tay, nhăn nhó với Tài .
- Bi nói: Tại sao bài thơ tớ gởi không được đăng nhỉ ?
- Tài: Chắc tại dở quá chứ gì!
- Bi: Không, hay lắm cơ. Tớ chép thơ của ông Khoa đấy còn gì!
- Tài: !!!

Cầu cứu
Một người hớt hải chạy đến đồn cảnh sát:
- Các anh hãy cứu tôi với, tôi vừa dùng cái chảo đập vào đầu vợ tôi.
- Vậy là anh đánh vợ, nhưng chị nhà có bị thương không?
- Không làm sao mới chết chứ. Và cô ấy đang trên đường đến đây.

Thích xu nịnh...
Một người giàu có nói với một người nghèo:
- Tao giàu có nghìn vàng, sao mày không nịnh tao?
Người kia nói:
- Ông có nghìn vàng, việc gì đến tôi mà tôi phải nịnh ông?
Người giàu bảo:
- Tao chia cho mày một nửa, mày nịnh tao nhé?
Người kia nói:
- Thế thì tôi cũng giàu bằng ông rồi, việc gì tôi phải nịnh?
Người giàu lại nói:
- Tao cho mày cả, hẳn mày phải nịnh tao chứ?
Người kia bảo:
- Lúc đó thì ông phải nịnh tôi mới phải!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải trí (10/10)

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO