Giải trí (18/9)

T.H. (st) 18/09/2018 08:00

Cứ ngỡ em chưa 18/ Ông bố vị tha/ Lợi thế/ Chờ ngày đầu bạc răng long.

Giải trí (18/9)

Tranh: Lê Viết Trí.

Cứ ngỡ em chưa 18

Một người phụ nữ bước vào nhà hàng gọi:
- Cho tôi một ly rượu mạnh!
Người phục vụ ngập ngừng:
- Cô có thể cho tôi xem chứng minh nhân dân được chứ?
Người phụ nữ vừa chìa chứng minh, vừa cười khúc khích hỏi:
- Trông tôi giống như dưới 18 tuổi lắm à?
Phục vụ nhún vai:
- Không phải, tại nhà hàng chúng tôi đang có chính sách giảm giá cho người lớn tuổi. Tôi đang phân vân không biết cô có đủ điều kiện hưởng khuyến mãi không!

Ông bố vị tha

Ông bố đang đọc báo thì cậu con trai rón rén đến gần nói:
- Bố ơi, con vừa lỡ tay làm hư điện thoại.
Bố mỉm cười:
- Đừng lo con trai, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà!
Một lát sau, cậu con trai sợ hãi quay lại:
- Bố ơi, con vừa lỡ tay làm vỡ cái tivi nhà mình rồi.
Ông bố đáp bằng giọng trìu mến:
- Đừng lo con trai, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà!
Cậu con trai cảm động:
- Bố lúc nào cũng bỏ qua những lầm lỡ của con!
Ông bố:
- Trên đời ai mà chẳng có lúc làm sai. Ngày xưa bố mà không lầm lỡ, bây giờ cũng chẳng có mày đâu!
- !!!

Lợi thế

Nhân viên môi giới nhà đất nói với khách hàng:
- Ngôi nhà này có một điểm tốt và một điểm xấu. Để chứng minh cho ông bà thấy, tôi sẽ nói về cả hai.
Nhân viên chậm rãi nói:
- Điểm bất lợi của ngôi nhà này là ở phía nam có một bãi rác tập trung khá lớn, ở phía bắc thì có một nhà máy làm nước mắm.
- Vậy thì có lợi thế gì chứ? - khách hàng kinh ngạc.
Người môi giới cười đáp:
- Lợi thế là ông bà sẽ luôn biết được gió thổi đến từ hướng nào.
- !?!

Chờ ngày đầu bạc răng long

- Ông xem kìa, tóc ông bạc hết rồi còn gì?
Ông chồng thở dài:
- Bà xem hộ tôi mấy cái răng này đã long chưa?
- Cũng long hết cả rồi.
Ông chồng nghe thế liền tươi cười:
- Mai tôi với bà chia tay nhé! Ngày xưa mình hẹn nhau chung sống đến đầu bạc răng long, tôi chờ mãi mới đến ngày này!
- !!!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải trí (18/9)

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO