Thơ Bùi Thu Thuỷ
Máu hoà vào biển không phải không có vết
Vết đau khăn trắng, mộ gió, biển xanh
Mẹ vẫn gửi những đứa con thanh xuân
Vững vàng giữ biển...
Một dân tộc kiên cường
Lưng trần chống đạn
Gồng mình giữ từng vệt cát
Giữ từ đời cha cho đời con
Giữ từ anh cho em
Giữ cho Tổ quốc
Cha giữ bằng máu
Anh giữ bằng những ngày xuân ta xa nhau
Con giữ bằng nỗi đợi chờ của mẹ
Những người lính giữ bằng sức mạnh quân nhân
Bằng tình yêu quê hương muôn thủa
Trường Sa, Hoàng Sa
Ta giữ đảo cho đất nước
Cho niềm kiêu hãnh ngàn đời
Bằng quật cường chí khí
Đảo ở giữa muôn trùng sóng bể
Như ngực trần lính trẻ
Vạm vỡ trấn phong ba...