Chuyện lạ về một ca sinh 5

Mỹ Hiền (Nguồn tham khảo: Newsner Timemachine Daily mail) 10/11/2017 08:30

Thông thường, những ca sinh đôi, sinh ba giống nhau về ngoại hình đã đành, nhưng họ còn có nhiều điểm khá giống nhau về cuộc đời riêng, như thể chung số phận. Nhưng không phải cuộc đời những người như vậy đều giống nhau mà câu chuyện về 5 chị em cùng sinh một lượt ở Canada là một ví dụ.

5 chị em lúc nhỏ trong nhà trẻ Dofoe.

Năm 1934, tại Ontario (Canada) bà Oliva Edouard đã sinh một lần 5 cô con gái. Đây là ca sinh 5 đầu tiên trên thế giới và rất may mắn khi cả 5 cô bé đều khỏe mạnh, tuy rằng cân nặng của cả 5 bé cộng lại chỉ đạt 6,3 kg lúc mới chào đời. Chồng bà Oliva- ông Elzire Dionne lúc bấy giờ vô cùng lúng túng không biết phải làm sao.

Cho đến nay, trường hợp sinh 5 của bà Oliva vẫn là cực kỳ hy hữu vì thế nó không chỉ thu hút sự chú ý của người dân địa phương mà ngay cả giới khoa học lúc bấy giờ cũng bị cuốn hút.

5 chị em được cha mẹ đặt tên là Annette, Emilie, Yvonne, Cecile và Marie.

Bác sĩ ở nhà trẻ bệnh viện Dafoe với 5 chị em, năm 1938.

Cuộc sống của gia đình nhà Dionne khó khăn về nhiều mặt, nên 5 cô bé đã bị tách khỏi bố mẹ và được nhiều người khác nhau nhận nuôi dưỡng. Trước khi bị chia lìa, 5 cô bé nổi tiếng đến độ có người còn đề nghị được đưa các em tới “triển lãm” tại hội chợ. Nhưng chính quyền đã không đồng ý.

Từ đó, họ đã vận động gia đình đưa cả 5 cô bé tới Bệnh viện nhà trẻ Dafoe để được nuôi dưỡng, chăm sóc khi chúng lên 4 tháng tuổi. Chỉ trong những dịp đặc biệt các em mới được gặp cha mẹ, và những cuộc gặp như vậy cũng rất ngắn ngủi, thưa dần.

Nhưng cũng nhờ 5 chị em đồng sinh mà nhà trẻ Dafoe nổi tiếng, thu hút rất nhiều người tới thăm nom, giúp đỡ. Vào chủ nhật, nhà trẻ đón tới 6.000 khách. Ngay cả Nữ hoàng Anh lúc bấy giờ cũng tới thăm các cháu và giúp đỡ cho nhà trẻ.

Bức ảnh của 5 chị em khi 16 tuổi.

Sự có mặt của các em đã mang về cho nhà trẻ 1 triệu đôla trong năm đầu tiên và 500 triệu đôla trong suốt quá trình 9 năm sau đó. Vào khoảng thời gian đó, 5 chị em nhà Dionne xuất hiện liên tục trong nhiều quảng cáo hàng hóa. Giới làm phim Hollywood cũng không bỏ qua cơ hội khai thác cuộc đời của các em trong nhà trẻ và cũng gặt hái nhiều thành công.

Những bộ phim được thực hiện trong khoảng thời gian các bé từ 2 tuổi đến 5 tuổi. Các em không buộc phải trở thành “diễn viên”, họ để các em sinh hoạt tự nhiên, quay lại nhiều cảnh rồi về ráp nối lại theo chủ đề. Vào năm 1939, bộ phim tài liệu ngắn mang tên “Five Times Five” (5 lần 5 đã từng được đề cử tại giải Oscar vào năm 1940.

Năm lên 9 tuổi, cha mẹ các bé giành lại được quyền nuôi con và các em được trở về nhà. Tiếc thay, ở nhà thì các cô bé cũng lại trở thành “sự kiện” giúp cha mẹ kiếm tiền từ những người tò mò hoặc những người từ thiện. Nhưng do sống quen trong môi trường nhà trẻ bên cạnh những y tá và người chăm nom, nên 5 cô bé khó hòa nhập với cha mẹ, với các anh chị em ruột khác của mình. Cùng đó, gia đình cũng lại hay xảy ra mâu thuẫn nên cuộc đời các em có nhiều ngày buồn.

Năm 1995, khi đã ngoài 60 tuổi, 3 trong số 5 người còn sống đã cho biết những khúc mắc trong gia đình họ và lí do vì sao họ phải dời gia đình ra đi khi vừa đủ 18 tuổi và cũng không giữ liên lạc với gia đình. Một trong 5 chị em, cô gái có tên Emilie, đã quyết định vào sống trong nhà tu kín và qua đời vì một cơn tai biến hồi năm 1954 khi mới 20 tuổi.

Năm họ 21 tuổi, 4 chị em còn lại được chính quyền cấp cho 1 triệu đôla, gọi là trả lại một phần những gì họ đã mang lại cho nhà trẻ Dafoe cũng như địa phương. Kể từ đó, họ quyết định “biến mất”, không xuất hiện trước công chúng cũng như giới truyền thông.

Hai chị em còn sống: cụ bà Annette và cụ bà Cécile.

Sau này, 3 trong số 4 chị em (trừ Emilie sống trong nhà tu và đã qua đời) đã lập ra đình. Marie sinh được 2 con gái, Annette sinh được 3 con trai, Cécile thì có 5 người con. Riêng Yvonne quyết định sống độc thân. Sau Emilie, người thứ hai qua đời là Marie bị tụ máu não, vào năm 1970, khi 36 tuổi, để lại 2 người con gái. Trước khi mất Marie đã ly thân, vì vậy 2 người con cũng sống khá vất vả.

Cuối những năm1980 thì Annette và Cécile cũng ly hôn. Tới lúc này chỉ còn 3 chị em còn sống. Annette, Cescile (hai người li hôn) và Yvonne (độc thân) quyết định chuyển về sống cùng nhau ở thành phố Montreal. Đến năm 2001, Yvonne qua đời, thọ 67 tuổi.

Như vậy là chỉ còn hai chị em là Annette và Cécile còn sống. Năm nay, họ đã 83 tuổi. Cuộc đời của họ trôi qua một cách lặng lẽ. Hai cụ bà từ chối mọi cuộc phỏng vấn và cũng rất ít khi xuất hiện trên đường phố. Ngay cả con cháu của các cụ cũng ít khi nói về họ, bởi cũng không cùng chung sống.

Rất nhiều người muốn biết quãng đời từ khi họ tròn 18 tuổi, quyết định dời gia đình ra đi tự lập ra sao, nhưng hai cụ Annette và Cécile luôn giữ im lặng. Chỉ một lần duy nhất, vào khoảng tháng 4 năm nay, cụ Annette có nói rằng, đó là cuộc đời đầy biến cố. 5 chị em tuy không cùng số phận nhưng rất gắn bó với nhau. Nói như cụ Annette thì đôi khi họ lấy làm tiếc đã không cùng sống với nhau ngay từ lúc đó, vì cuối đời tìm lại được nhau để cùng sống cũng không dễ dàng gì.

Theo giới truyền thông Canada, thì trường hợp của 5 chị em gái nhà Dionne độc nhất vô nhị trên thế giới. Không chỉ độc nhất ở chỗ là ca sinh 5 đầu tiên được ghi nhận mà cuộc đời của họ cũng rất thăng trầm, phong phú và khác nhau.

Hiện không ai trong số họ sống ở ngôi nhà nơi họ sinh ra và che mẹ họ cũng đã mất từ lâu nhưng chính quyền địa phương vẫn quyết định mua lại ngôi nhà ấy để giữ lại ký ức về họ. Trong nhà treo 5 bức ảnh của 5 chị em từ ngày còn nhỏ xíu và cũng có những bức ảnh của họ theo năm tháng. Bức ảnh mới nhất (chụp vào tháng 4/2017) là của hai cụ bà Annette và Cescile.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chuyện lạ về một ca sinh 5

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO