Lễ bế giảng năm học tiếng Việt đầu tiên tại Belarus

Theo Baoquocte 29/05/2017 15:30

Cuối tháng 5/2017, Lễ bế giảng năm học hai lớp tiếng Việt đầu tiên học của con em cộng đồng người Việt tại Minsk và đón Ngày thiếu nhi quốc tế 1/6 đã diễn ra hết sức tốt đẹp.

Đại sứ Việt Nam tại Belarus Lê Ánh phát biểu tại Lễ bế giảng.

Gần 40 học sinh từ 6 tuổi đến trên 20 sinh ra và lớn lên tại Belarus cùng hai cô giáo đều với bằng ngôn ngữ chuyên nghiệp (1 tiến sĩ và 1 đang làm luận án tiến sĩ) đã trải qua một năm học thành công. Các học sinh đã có thể thay nhau dẫn chương trình, đọc thơ, hát bằng tiếng Việt dù nhiều em phát âm không thật chuẩn nhưng đã tạo nên một buổi tối đáng nhớ.

Phát biểu tại đây, Đại sứ Việt Nam tại Belarus Lê Ánh đã biểu dương tinh thần ham học hỏi của con em cộng đồng ta, sự cố gắng của các cô giáo và sự tận tụy của các cán bộ ĐSQ và Ban chấp hành Hội người Việt để niềm mơ ước của phụ huynh và nhiều thế hệ cán bộ ĐSQ về một lớp học tiếng Việt đi vào cuộc sống tại Belarus. Đại sứ cũng nhắc nhở tất cả phải cùng cố gắng hơn nữa, mở lớp đã khó nhưng duy trì lâu dài còn khó hơn nhiều.

Thay mặt lớp học, cô giáo Nguyễn Phương Dung cam kết sẽ cố gắng hết sức để lớp học ngày phát triển, luôn tìm tòi để chương trình dạy ngày càng phong phú tạo cảm hứng học lâu dài cho các em.


Bà con Việt kiều - các bậc phụ huynh của học sinh đến dự.

Ở Minsk có hơn 600 người Việt, chủ yếu ở lại Belarus sau khi Liên bang Xô Viết tan rã. Thế hệ thứ hai đã sinh ra trên mảnh đất này trong những năm đầu thế kỷ 21. Công việc của bà con ta ở nơi xa xứ đâu cũng vậy, bận rộn quanh năm ngày tháng đã không cho phép họ có thời gian dạy bảo cặn kẽ những giá trị Việt cho con em mình, trong đó có tiếng mẹ đẻ.

Trong nhiều gia đình, bố mẹ hầu như nói tiếng Việt, còn con cái lại sử dụng tiếng Nga, điều đó đã cản trở các quan hệ giao tiếp bình thường, vốn là nền tảng của gia đình truyền thống Việt Nam.

Nhu cầu của bà con mong muốn con em của mình không quên được cội nguồn mà ngôn ngữ chính là cơ sở, cùng với sự hỗ trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài và sự quan tâm sâu sắc của Đại sứ quán tại Mins đã xây dựng nên lớp học tiếng Việt từ Hè 2016.


Tham tán Nguyễn Tùng Lâm tặng hoa cho các cô giáo.

Từ những em hầu như không biết mặt chữ cái, không nói được tiếng Việt, nay đã có thể đọc báo chầm chậm, đọc thơ và không ngại giao tiếp với cha mẹ bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Các em luôn mong chờ đến ngày thứ Bảy hàng tuần để gặp gỡ nhau, để tìm hiểu thêm những nét đẹp của văn hóa Việt Nam.


Các em học sinh hát vang bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".

Sự gần gũi, thân thiết của con em đã được Ban phụ huynh và các cô giáo tổ chức ngoại khóa đến thành phố Brest anh hùng, rồi hè 2017 này, một tour châu Âu 6 nước đang được thiết kế. Dù khó khăn còn nhiều, nhưng với những kết quả đạt được qua một năm và cả các kế hoạch sắp tới, chắc chắn các lớp tiếng Việt tại Minsk và các thành phố khác của Belarus sẽ ngày càng thu hút sự chú ý của con em cộng đồng nhiều hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lễ bế giảng năm học tiếng Việt đầu tiên tại Belarus

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO