Nét xuân chùa Trấn Quốc

Lê Huy Quang 16/02/2018 08:00

Thơ Lê Huy Quang

Thăm thẳm mơ mờ mưa vẽ mưa

Cây thả tóc trôi hoài con đò lặng

Tiếng chuông chùa thinh không xa xưa

Tranh lụa neo chiều em bến vắng.

Mặt gương Tây Hồ khoanh vòng tròn trắng

Tay em lay gió cuối xuân

Nén hương trầm thơm màu điều giọt nắng

Quanh quanh đường đá tần ngần.

Chậm chậm buông làn khói mỏng

Nhìn lên hóa mây thật lành

Sâm cầm bay tìm tổ ấm

Nương nhờ cửa Phật mong manh.

Mưa gọi mưa đưa em gọi anh

Câu thơ Bà Huyện Thanh Quan bằn bặt

Lá đò ơi lá đò khan khát

Tiếng chuông chùa xa xưa thinh không…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nét xuân chùa Trấn Quốc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO