Thơ Trần Anh Thái
Em thấy không mùa xuân êm sang cánh đồng hoa cúc
Những cánh bướm muốt vàng quấn quýt bên em
Thanh thản giữa cánh đồng thênh thang nắng
Nâng bước chân ta qua những làn hương tinh khiết sớm nay…
Mắt ta say chiếc khăn mơ màu huyền tích
Những buổi chiều lặng yên sương khói Hồ Gươm
Môi hé nở nụ hoa ngập ngừng e ngại
Khát vọng giản đơn như ánh sáng ngày
Tình yêu của chúng ta không tô điểm sắc màu
Không bóng tối ẩn sâu, không lời sáo rỗng
Con đường của chúng ta không mỹ từ hoa lệ
Chúng ta trao và nhận lại trắng ngần thuần khiết yêu thương
Chiều nay ta lần theo nắng mới trên đường
Dẫn về em trong ngàn ngàn kiếp trước
Tay nắm chặt tay mắt chìm trong mắt
Trong sâu thẳm lặng im vô tận ánh trời…