Nơi đảo xa…

HOÀNG THU PHỐ 08/06/2023 07:16

Nơi anh đến là biển xa, nơi anh tới ngoài đảo xa/ Từ mảnh đất quê ta giữa đại dương mang tình thương quê nhà/ Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa/ Ngàn bão tố phong ba đã vượt qua vượt qua…

Nhà giàn đón khách.

Chúng tôi đã mang theo những câu hát ấy trên hải trình ra thăm một số điểm đảo trong quần đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc vào trung tuần tháng 5 vừa qua. Đó là một chuyến đi đáng nhớ. Giữa biển khơi mênh mông, lần lượt những điểm đảo như: Đá Nam, Đá Thị, Đá Tây, An Bang, Sinh Tồn Đông… hiện ra thân thương và gần gũi.

Ngoài đảo xa ấy, dưới những cây bàng vuông, cây tra, hay cây phi lao phủ xanh điểm đảo, là những cán bộ, chiến sĩ hải quân, những người lính biên phòng và rất nhiều lực lượng khác nữa, đang nỗ lực vượt qua khó khăn, vất vả để tiếp bước tiền nhân ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

Nhà Đại đoàn kết trên quần đảo Trường Sa.
Âu tàu trên đảo Đá Tây A để ngư dân tránh trú khi gặp mưa bão.
Bên cột mốc chủ quyền trên đảo An Bang.
Nhà giàn DK 1/9.
Tàu của ngư dân vươn khơi bám biển.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nơi đảo xa…

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO