Xác định hai nghi can khủng bố quầy thịt lợn ở Hải Phòng

Lam Khê 12/05/2017 23:32

Giá lợn thấp quá, tiếc công sức chăn nuôi của cả gia đình, hai chị em chị Hòa cùng gia đình giết mổ lợn đem ra chợ bán. Lợn nhà nuôi được nên chị Hòa chỉ bán lấy vốn vì vậy giá rẻ hơn so với các quầy thịt khác trong chợ. Ngay lập tức, hai chị em chị Hòa bị khủng bố, dằn mặt bằng cả xô dầu luyn trộn chất thải dội lên người và quầy thịt.

Chị Hòa thẫn thờ bên quầy thịt bị đổ dầu luyn trộn chất thải.

Bị khủng bố vì bán thịt lợn rẻ

Sáng qua, 12/5, chị Phạm Thị Hòa (24 tuổi) cùng em dâu là chị Đỗ Thị Xuyến (22 tuổi, cùng ở xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) vẫn bán hàng bình thường ở chợ Lương Văn Can (phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) sau vụ việc bị hai phụ nữ đổ dầu luyn trộn lẫn phân lợn, nước cống lên người và phản thịt lợn sáng 11/5. Khá nhiều người dân đến mua thịt lợn ủng hộ chị em chị Hòa.

“Khoảng 8h ngày 11/5, khi em và em dâu là Đỗ Thị Xuyến đang bày thịt 2 con lợn vừa giết mổ ở quê lên thì chị Hoa (Nguyễn Thị Hoa) và chị Dung (là con và cháu của bà Vinh) đi xe máy ập đến đổ cả xô đựng dầu luyn và chất bẩn vào cả người em và quầy thịt. Chị Hoa còn đe dọa nếu mai mày còn bán thịt ở đây tao sẽ đổ phân lên người mày và phản thịt. Em sợ quá chẳng biết làm gì nhưng nhiều người bán hàng ở chợ và người đi chợ đã quay lại cảnh đó rồi gọi điện cho công an phường đến”, chị Hòa kể lại. Toàn bộ số thịt bị hỏng vì bẩn là gần 100kg trị giá khoảng 5,5 triệu đồng.

Chị Hòa cho biết: “Em bán tôm, cá ở chợ Lương Văn Can đã lâu. Thời gian gần đây do nhà em ở quê nuôi hơn 20 con lợn mà giá lợn thấp quá. Vì tiếc công sức nên gần đây gia đình tính tự giết mổ lợn để em đem ra chợ bán. Em chỉ bán lấy vốn 45 đến 50 nghìn đồng/kg trong khi đó một số quầy thịt lợn trong chợ bán khoảng 80 nghìn đồng/kg. Khi bán hàng ở đây, vài lần hai chị em em đã bị mẹ con cô Vinh (bán thịt lợn cùng chợ) có lời lẽ dọa nạt...” Quá sợ hãi, khi vụ việc xảy ra, chị Hòa chỉ còn biết thẫn thờ ngồi nhìn quầy thịt đã bị bẩn.

Ông Vũ Văn Phượng, Tổ trưởng Tổ quản lý chợ Lương Văn Can cho biết hiện chợ này có hơn 20 hộ kinh doanh thịt lợn. Trước sự việc trên, Tổ quản lý chợ cùng các hộ kinh doanh khác đều bức xúc và đã nhanh chóng báo Công an phường Máy Tơ. Ngay sau nhận tin, công an phường đã có mặt tại hiện trường lấy lời khai, lập hồ sơ xử lý vụ việc. Chủ tịch UBND phường Máy Tơ Phạm Văn Thạo cho biết, đã nắm nhanh vụ việc, đồng thời UBND phường chỉ đạo lực lượng công an phường xử lý nghiêm vụ việc, nhanh chóng ổn định tình hình an trật tự của chợ.

Sáng 12/5, đông người đến mua thịt ủng hộ chị em chị Hòa.

Kinh doanh vô đạo đức

Chị Đỗ Thị Xuyến cho biết thêm ngày 10/5 có 2 thanh niên mặt đằng đằng sát khí, xăm trổ đầy mình đến quầy thịt của chị gằn giọng yêu cầu “Không được phép bán thịt lợn rẻ hơn người khác ở chỗ này” rồi bỏ đi. Và đến sáng 11/5, xảy ra vụ việc trên. Rất nhiều người dân lên tiếng phản đối cách hành xử vô đạo đức, đậm chất côn đồ, vi phạm pháp luật của người nhà bà Vinh khi xem hình ảnh chị Hòa cùng quầy thịt lợn bị hắt cả xô dầu luyn trộn chất thải trên mạng xã hội.

Chị Nguyễn Thu Hương (ở phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền) nói “Hành vi đổ dầu luyn trộn chất thải vào bạn hàng chỉ vì chị Hòa bán thịt lợn do nhà tự nuôi rẻ hơn các thương lái khác là vô lương tâm, đáng lên án. Cơ quan công an cần xử lý nghiêm để làm gương”.

“Tuy vật chất thiệt hại không lớn nhưng đạo đức kinh doanh ở đâu. Vụ khủng bố xảy ra giữa chợ như vậy là không thể chấp nhận được nhất là trong bối cảnh cả nước đang chung tay giúp đỡ bà con nông dân”, bà Trần Hải Hậu (ở phường Đông Khê, quận Ngô Quyền) chia sẻ.

Ông Vũ Văn Phượng, Tổ trưởng Tổ quản lý chợ Lương Văn Can nói chị Hòa ở huyện Kiến Thụy đã bán tôm cá ở chợ Lương Văn Can được 4 năm. Tuy nhiên, khoảng 1 tuần trở lại đây, do thịt lợn ở quê quá rẻ nên chị Hòa đã quay ra bán thịt lợn. Bản thân ông Phượng cũng rất bức xúc trước hành vi côn đồ này.

Chiều 12/5, trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết về vụ việc này, ông Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra lãnh đạo quận Ngô Quyền đã yêu cầu chấn chỉnh toàn diện hoạt động kinh doanh cũng như an ninh trật tự ở chợ Lương Văn Can và ngay trong ngày quận Ngô Quyền đã thành lập đoàn kiểm tra toàn bộ việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Lương Văn Can. Lãnh đạo quận cũng đã chỉ đạo, yêu cầu Công an quận Ngô Quyền nhanh chóng tiến hành lấy lời khai, lập hồ sơ, xác minh, điều tra vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để làm gương.

Tối 12/5, ông Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền cho biết thông tin việc Đoàn kiểm tra liên ngành về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm quận Ngô Quyền không cho phép hai chị em chị Phạm Thị Hòa bán thịt lợn tại chợ Lương Văn Can là sai sự thật. Ngày 12/5, Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở và hướng dẫn chị em chị Hòa về thủ tục, quy định, quy cách bán thịt lợn cũng như giết mổ để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đúng quy định của pháp luật.
Các quầy bán thịt lợn ở chợ Lương Văn Can đều có đầy đủ giấy tờ liên quan đến lĩnh vực kinh doanh như nguồn gốc, giấy kiểm dịch và giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng chị Hòa thì không có. Đoàn kiểm tra cũng nhắc nhở khi chị Hòa chỉ kê tạm phản thịt ngay dưới mặt đất là không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và theo quy định phải kê cao lên khỏi mặt đất khoảng 60 cm. Đoàn kiểm tra chỉ nhắc nhở và hướng dẫn các thủ tục, quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm và kinh doanh mặt hàng này để chị em chị Hòa hoàn thiện nếu muốn bán thịt lợn lâu dài.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xác định hai nghi can khủng bố quầy thịt lợn ở Hải Phòng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO