Tâm thư xúc động của ông Park

Gia Phong 25/12/2019 06:33

HLV Park Hang Seo khi trở về thăm mẹ tại Hàn Quốc đã mang theo món quà mà ông đã hứa sẽ phải làm được: Tấm HCV SEA Games. Sau khi cùng U22 Việt Nam thực hiện giấc mơ vàng sau 60 năm, ông Park lại có những giấc mơ, lời hứa mới…

Tâm thư xúc động của ông Park

HLV Park Hang Seo.

Chuyện ít ai biết sau trận thắng thuyết phục Indonesia ở chung kết SEA Games, HLV Park Hang Seo được các thành viên ban huấn luyện và cầu thủ đeo HCV SEA Games vào cổ, nhưng ông khoát tay từ chối cho bằng được. Một hành động rất đặc biệt của con người đặc biệt, và chỉ sau này tất cả mới biết vì sao ông Park lại làm thế.

Bởi ông Park biết rằng, BTC chỉ trao cho toàn đội 25 huy chương, trong khi toàn bộ thành viên đội bóng lên đến 30 người, nên ông từ chối nhận chiếc huy chương quý giá để nhường lại cho những người khác giữ làm kỷ niệm. Ông đã biết hy sinh cho những người đã giúp việc cho mình, góp phần giúp ông thành công với bóng đá Việt Nam.

Một câu chuyện rất cảm động về tấm HCV bị ông Park từ chối, nhưng ai cũng phải thừa nhận chính HLV Park Hang Seo mới là HCV của bóng đá Việt Nam. Để rồi ngày về nước thăm mẹ già, chiến lược gia sinh năm 1959 đã ôm mẹ già bật khóc, nói rằng ông đã thực hiện được lời hứa với mẹ…

HLV Park Hang Seo đã hứa với mẹ sẽ mang về HCV SEA Games về “làm quà” và ông đã thực hiện được cùng U22 Việt Nam theo cách không thể ấn tượng hơn.

Bóng đá Việt Nam thành công cũng giúp HLV Park Hang Seo có một trang sử mới, và chiến lược gia người Hàn Quốc cũng biết rằng để có ngày hôm nay ông luôn có sự ủng hộ của người dân Việt Nam.

Trong một ngày ít ỏi trên quê hương, dù qua truyền thông đã không dưới một lần nói tiếng cảm ơn, nhưng HLV Park Hang Seo vẫn có thư gửi người hâm mộ hai nước Việt - Hàn, bày tỏ lòng biết ơn một lần nữa.

HLV Park Hang Seo cũng khẳng định “tinh thần đồng đội của Việt Nam” là giá trị cốt lõi của thành công không chỉ trên sân cỏ mà còn tạo thêm sự gắn kết, đồng hành cùng nhau để phát triển mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

“Chúng ta đã đi đến những ngày cuối của năm 2019. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến người hâm mộ Việt Nam và Hàn Quốc vì tình yêu vô bờ bến với bóng đá Việt Nam. Nếu không có sự ủng hộ của người hâm mộ Việt Nam và Hàn Quốc, chúng tôi sẽ không được ăn mừng kết quả này. Chúng ta đều có lý do để cùng nhau ăn mừng và tự hào vì đã đóng góp đưa bóng đá Việt Nam phát triển.

Tinh thần đồng đội của Việt Nam, không chỉ trên sân cỏ, là nền tảng cho sự thành công của chúng tôi. Hơn hết, chúng ta đều đang bước trên hành trình phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Từ tận đáy lòng, tôi xin cảm ơn các bạn một lần nữa vì hành trình tuyệt vời với bóng đá Việt Nam” - HLV Park Hang Seo viết.

Bước vào 2020, mục tiêu đầu tiên ông Park hướng đến cùng bóng đá Việt Nam là chiếc vé dự Thế vận hội Tokyo thông qua chiến dịch VCK U23 châu Á diễn ra từ ngày 8 tới ngày 26/1 tại Thái Lan.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tâm thư xúc động của ông Park

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO